Tội phạm ma túy dùng súng, ô tô "nói chuyện" với lực lượng Công an

ANTD.VN - Lao thẳng xe vào lực lượng Công an, hay dùng dao đâm và bắn lực lượng làm nhiệm vụ nhằm trốn chạy; đó là những cách thức mà tội phạm ma túy thường làm, bởi chúng ý thức cái giá sẽ phải trả.

Nam thanh niên ở Tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình, khi kể lại một phần diễn biến sự việc mà anh này chứng kiến đêm 18-3, vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng. “Tiếng súng chỉ thiên và bắn thủng lốp xe tội phạm khiến tôi giật mình thoáng chốc. Nhưng điều kinh khủng nhất mà tôi không dám hình dung hết hậu quả, là chiếc xe ô tô loại 7 chỗ phi với tốc độ không tưởng”, nam thanh niên này nhớ lại.

Một đối tượng ma túy dùng súng chống trả lực lượng Công an bị khống chế

Lúc ấy khoảng 22h, ban chuyên án gồm Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Hòa Bình triển khai phương án chặn bắt nghi can vận chuyển ma túy số lượng cực lớn, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh. Vừa qua trạm thu phí quốc lộ 6 thị trấn Lương Sơn, biết bị lực lượng chức năng đuổi bắt, đối tượng điên cuồng phóng chạy.

“Trong đêm tối, vận tốc chiếc xe ô tô 7 chỗ cao gấp nhiều lần lúc nó chạy trên đường Hồ Chí Minh. Sau khi đâm đổ dải phân cách, chiếc xe dù trúng 2 phát đạn ở lốp trước và lốp sau bên ghế phụ, nhưng vẫn điên cuồng chạy thêm gần 10 km nữa mới dừng lại do …lật nghiêng và bị đổ”, một thành viên ban chuyên án nhớ lại và nhìn nhận, với tốc độ ấy và sự điên cuồng của kẻ lái xe, bất kỳ chướng ngại vật nào cũng sẽ bị húc bay hoặc san phẳng. Cũng dễ hiểu về phản ứng này, bởi trên xe có đến 100 bánh heroin.

Súng và tang vật một vụ án vận chuyển heroin

Chuyên án chặn bắt kẻ vận chuyển 100 bánh heroin đêm 18-3 có thể nói đã thành công, bởi không chỉ thu giữ tang vật, bắt đối tượng vận chuyển “hàng”, mà quan trọng, không người dân là cán bộ, chiến sỹ nào bị thương. Đây là điều mà thủ trưởng các đơn vị luôn xác định, yêu cầu rõ, mỗi khi triển khai kế hoạch bắt giữ tội phạm ma túy.

Không chỉ ô tô, cả xe máy cũng được tội phạm ma túy sử dụng để lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. “Giải pháp” này được Hạng A Lau (52 tuổi), trú tại Mộc Châu, Sơn La, áp dụng, khi chở Sồng Thị Dí (41 tuổi), cùng 39 bánh heroin.

Chiều 24-2-2017, Lau chở Dí đi đến địa phận bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, thì sa vào vòng vây của cơ quan Công an. Lập tức, Hạng A Lau vít ga lao thẳng vào cán bộ thực thi nhiệm vụ. Một khe nhỏ buộc phải mở để tránh cú lao hiểm ác của Hạng A Lau, và đồng thời, tên này đã rút khẩu súng K59 bắn thẳng về phía Cảnh sát. Một người tham gia truy đuổi bị thương ở chân.

Nổ súng xong, Lau cùng Dí bỏ chạy lên khu vực đồi cây tìm đường thoát thân, bỏ lại hiện trường chiếc xe máy và một túi xách chứa 39 bánh heroin.

Được sự hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh, chiều tối cùng ngày, CAH Tân Uyên đã lần lượt bắt Lau và Dí, thu giữ khẩu súng K59 cùng nhiều đạn.

Đấu tranh ban đầu, Lau khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 150 triệu đồng; còn khẩu súng và xe máy được “ông chủ” trang bị với lời dặn: “Nổ súng khi bị Công an chặn đường”.

Trong trận chiến tấn công tội phạm, bảo vệ bình yên xã hội, máu, thậm chí tính mạng của các chiến sỹ Công an đổ nhiều nhất khi bắt giữ tội phạm ma túy.

Cho đến giờ, người dân và đồng đội vẫn nhớ mãi gương anh dũng hy sinh của Thượng úy Đỗ Mạnh Linh - Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh Hòa Bình).

Vũ khí quân dụng các loại tội phạm ma túy vứt lại, sau khi bắn trả lực lượng Công an

Thượng úy Đỗ Mạnh Linh hy sinh trong quá trình vây bắt “ông trùm” ma túy Tráng A Chư (38 tuổi, quê Sơn La). Ngày 18-5-2011, các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình theo sát di biến động của đoàn xe ô tô sang, có dấu hiệu mang theo ma túy số lượng lớn, theo quốc lộ 6 hướng về địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xẩm tối, chiếc xe Toyota Prado do Tráng A Chư điều khiển chạy tốc độ cao đến địa bàn vùng núi xã Phong Phú, thì bị yêu cầu dừng để kiểm tra. Vờ chấp hành hiệu lệnh, nhưng khi tới gần chốt CSGT, Chư tăng tốc. Chiếc Prado lao qua chốt chặn bàn chông rải ngang đường, nổ liền 3 lốp xe.

Không dừng lại, Tráng A Chư tiếp tục nhấn ga, lao thẳng vào chốt chặn thứ 3 của Đại đội Cảnh sát cơ động. Một xe tải đặc chủng đỗ ngang đường bị húc xoay vòng, văng trúng Thượng úy Đỗ Mạnh Linh và một đồng đội.

Biết cùng đường, Chư khóa cửa xe dùng mảnh kính cứa tay tự sát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, thu 50 bánh heroin, 2 gói ma túy tổng hợp và hơn 70 triệu đồng. Về phần Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, do vết thương quá nặng nên anh đã ra đi vào rạng sáng hôm sau. 

Dọc tuyến quốc lộ 6, một địa danh nóng về ma túy phải kể đến Sơn La. Giữa năm 2014, trong một cuộc chiến với tội phạm ma túy, Thượng úy Lường Phát Chiêm (32 tuổi, cán bộ Phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ), cũng đã anh dũng hy sinh.

Trận đánh tối 18-7 năm ấy, gần 100 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La phát hiện, triển khai phương án quây bắt nhóm tội phạm nước ngoài nhập cảnh trái phép để vận chuyển ma túy.

Khoảng 4h sáng hôm sau, nhóm đối tượng nghi vấn lọt vào vòng vây tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Hàng chục quả pháo sáng được bắn nhằm xác định vị trí chính xác từng tên, đồng thời, ban chuyên án phát lệnh khép chặt vòng vây.

Khi tiếng loa kêu gọi đầu hàng vang lên, bọn tội phạm lập tức nổ súng về hướng lực lượng mai phục, buộc cảnh sát phải dùng quả nổ, hơi cay, và nổ súng áp đảo

Quá trình đó, Thượng úy Lường Phát Chiêm không may bị một viên đạn bắn vào phiến đá, văng trúng đầu, đã anh dũng hy sinh. Trận đánh này còn khiến 3 cán bộ khác bị thương; và sau hơn một giờ chiến đấu, lực lượng Công an đã tiêu diệt 2 tên tội phạm, bắn thương 3 đối tượng.

Khoảng 20 tên khác bỏ chạy về bên kia biên giới, vứt lại hiện trường 108 bánh heroin, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, súng ngắn…