Tối khuya cầm dao mò vào hiệu tân dược cướp tiền

ANTD.VN - Túng tiền chơi game, tối muộn, đối tượng Hiếu cầm dao mò vào hiệu thuốc tây gần nhà, đe dọa cướp khoảng 3 triệu đồng.

Khoảng hơn 22h ngày 26-10, trong khi đang chuẩn bị đóng cửa hàng, chị Lê Thị N. (24 tuổi),  nhân viên cửa hàng tân dược ở tổ 3 phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, giật bắn mình khi thấy 1 thanh niên lù lù xuất hiện, đeo khẩu trang gần kín mặt với con dao lăm lăm trên tay.

Đối tượng Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an

“Im. Không được la hét, có bao nhiêu tiền đưa hết đây”, gã thanh niên gằn giọng, đồng thời khua lưỡi dao về phía nữ nhân viên bán hàng. Chị N. sợ hãi, đếm tiền và đưa cho kẻ cướp 1 tờ 500.000 đồng.  “Em chỉ là là người làm thuê, xin anh tha cho em”.

Đáp lại, gã thanh niên đẩy mạnh chị N, rồi vơ toàn bộ số tiền trong hộp giấy, được gần 3 triệu đồng. Tiếc tiền, chị N. nhoài vào định cản đường của đối tượng, lập tức bị gã vung dao đâm một nhát rồi bỏ chạy ra ngoài

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, đến ngày 30-10, đội CSHS CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Giang Biên đã dựng được và triệu tập đối  tượng nghi vấn đến làm việc, là Trương Minh Hiếu (SN 2001, trú tại tổ 1 phường Giang Biên).

Biết không thể chối cãi, Hiếu đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền để trả nợ chơi game, Hiếu lên kế hoạch đi cướp tài sản. Nhiều lần đi ngang qua hiệu tân dược gần nhà, Hiếu phát hiện quy luật cứ tối muộn chỉ còn lại 1 nữ nhân viên bán hàng.

Chuẩn bị dao nhọn, khẩu trang, khoảng 22h, sau hơn nửa tiếng đồng hồ tăm tia chờ thời điểm thích hợp, Hiếu ập vào hiệu tân dược, cướp số tiền như đã nêu trên.

Sau khi gây án, Hiếu đến quán “nét” quen, chơi đến tận trưa hôm sau, rồi trả nợ 1 triệu đồng; số tiền còn lại, đối tượng ăn uống và tiếp tục chơi game, đến ngày 30-10 mò về nhà thì bị cơ quan Công an triệu tập đến làm việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, CQĐT CAQ Long Biên đã lập hồ sơ xử lý Trương Minh Hiếu về hành vi Cướp tài sản.