Tố cáo kẻ bán người sau 19 năm lưu lạc
(ANTĐ) - CAP Sài Đồng đang khẩn trương phối hợp cùng các đội nghiệp vụ CAQ Long Biên xác minh đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1975-tên người liên quan đã thay đổi), nhà ở quận Long Biên, về việc chị bị đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc cách đây 19 năm.
Theo tường trình của chị Huệ, khoảng tháng 10-1992, tình cờ chị gặp lại người bạn gái cũ học cùng cấp 1, tên là Trang. Sau một hồi trò chuyện, Trang rủ chị Huệ xuống một gia đình ở khu vực Như Quỳnh, Hưng Yên chơi. Tại đây, Trang đưa cho chị Huệ uống 1 cốc nước ngọt.
Từ lúc uống xong cốc nước, chị Huệ không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, chị Huệ nhận thấy mình đã bị đưa sang tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc. “Điểm đến” của chị Huệ là gia đình một nông dân Trung Quốc. Trong suốt 19 năm, chị Huệ phải làm “vợ” một người đàn ông bản địa mà không cần qua thủ tục đăng ký kết hôn, và đã có 3 mặt con.
Sống nơi đất khách quê người, chị Huệ luôn nung nấu ý định trở về quê hương. Đầu tháng 2-2011, tình cờ gặp một số người Việt tại nơi đất khách, chị Huệ đã hỏi đường và trốn được về Việt Nam, mang theo 1 bé gái. Ngay sau đó, chị Huệ tìm đến cơ quan công an để tố cáo kẻ đã lừa bán mình.
MH