Thua bạc, đứa con bất hiếu về cầu cứu mẹ vay nóng 2,8 tỉ đồng trả nợ

ANTĐ - Thua bạc ở Campuchia, Lộc nói với mẹ ruột lo giúp 2,8 tỉ đồng trả nợ. Thương con, mẹ của Lộc vay nóng hơn 2 tỷ đồng “giải cứu” nợ cho con dẫn đến mất khả năng chi trả.

Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tạ Tấn Lộc (SN 1976, ở tỉnh Long An) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 10/11/2014, TAND tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tạ Tấn Lộc 3 năm tù. Sau bản án, Lộc kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội lừa đảo.

Tạ Tấn Lộc tại phiên tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ, đầu năm 2013 Lộc sang Campuchia vay 900 triệu đồng đánh bạc và thua hết. Tháng 4/2013, không tiền trả nợ, bị chủ nợ thúc bách, đe dọa, Lộc về nói với cha mẹ sự việc. Bà Tô Thị Ngọc Nên (mẹ Lộc) thương con nên tìm cách giải quyết các khoản nợ cho Lộc bằng cách nói dối là cần tiền đáo nợ ngân hàng và vay nóng của bà D 2 tỷ đồng, hẹn 4 ngày sau trả vốn lẫn lãi.

Sáng 8/4/2013, ông K (chồng bà D) mang 2 tỷ đồng đến đưa cho bà Nên, nhưng lúc này bà Nên đi khám bệnh tại TP.HCM nên Lộc nhận thay và có làm biên nhận. Có tiền, Lộc thuê ôtô sang Campuchia trả 900 triệu đồng nợ trước đó rồi tiếp tục đánh bạc thua hết 1,9 tỉ đồng còn lại.

Đến hẹn trả nợ, bà D sang đòi tiền, bà Nên có trả cho bà D 40 triệu đồng tiền lãi và nói thật với bà D là con trai mình đánh bạc thua chứ không phải bà Nên mượn tiền để đáo hạn ngân hàng như đã nói với bà D trước đó. Ngày 22/4/2013, bà D làm đơn tố cáo bà Nên chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng, bà D tố cáo bà Nên nhưng cơ quan điều tra lại khởi tố Tạ Tấn Lộc là không đủ căn cứ. Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án.