Thủ phạm là người nhà

(ANTĐ) - Sáng 25-5-2008, nhận được đơn trình báo của chị Tạ Hằng Sinh trú ở số 3 Hàng Trống về việc bị kẻ trộm đột nhập lấy trộm xe máy SH có BKS: 29U2-2323 trị giá 75 triệu đồng vào  đêm 24-5, CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương xuống hiện trường xem xét sự việc.

Thủ phạm là người nhà

(ANTĐ) - Sáng 25-5-2008, nhận được đơn trình báo của chị Tạ Hằng Sinh trú ở số 3 Hàng Trống về việc bị kẻ trộm đột nhập lấy trộm xe máy SH có BKS: 29U2-2323 trị giá 75 triệu đồng vào  đêm 24-5, CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương xuống hiện trường xem xét sự việc.

Khu vực xảy ra vụ trộm là căn phòng nhỏ phía bên trong cửa hàng của gia đình chị Sinh. Khoảng hơn 20h ngày 24-5, chị Sinh để xe máy SH vào căn phòng này, khóa càng bảo hiểm xe máy, khóa cửa xếp lại rồi về phố Yên Thái, phường Hàng Gai nghỉ (gia đình chị Sinh có một căn hộ ở đây).

Đến sáng 25-5, chị Sinh sang phố Hàng Trống lấy xe thì phát hiện xe bị mất, trong phòng chỉ còn chiếc khóa càng xe bị cưa dở. Một người họ hàng của gia đình thường để xe máy tại căn phòng này cho hay, khoảng 22h ngày 24-5, khi mở cửa phòng để cất xe máy đã không thấy xe máy SH của chị Sinh...

Căn cứ vào hiện trường, CAP Hàng Trống nhận định kẻ trộm phải là người trong gia đình, có chìa khóa cửa, chìa  khóa xe máy cũng như khóa càng mới vào nhà, lấy trộm xe máy được dễ dàng như vậy.

Từ nhận định này, hướng điều tra được CAP Hàng Trống tập trung rà soát, sàng lọc, xác minh mối quan hệ họ hàng, quen biết trong gia đình chị Sinh. Qua đó, CAP Hàng Trống dần khoanh diện một đối tượng nghi vấn là Hà Trọng Lộc (SN 1991), con trai của anh chồng chị Sinh cùng trú tại số nhà 3 Hàng Trống (nhà Lộc ở trên gác 2).

Lộc mới đi trường giáo dưỡng về nhưng không có biểu hiện tiến bộ, thường xuyên đi đêm về hôm. Trong đêm 24-5, Lộc không có nhà. Một mặt tiếp tục xác minh tại các địa điểm nhiều khả năng Lộc lui tới, CAP Hàng Trống bố trí lực lượng phục kích quanh nơi thường trú của Hà Trọng Lộc.

Các đối tượng trong vụ án Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Khoảng 12h ngày 25-5, tổ phục kích phát hiện Lộc cùng một người bạn đi trên 1 xe máy Wave về nhà. Bí mật kiểm tra, các chiến sỹ trong tổ công tác phát hiện móc treo chìa khóa của chiếc xe máy Wave này (có kèm tấm ảnh làm bằng vật liệu cứng in hình một tòa nhà) giống hệt móc treo chìa khóa chiếc xe SH bị mất trộm (được chị Sinh cất trong yên xe). Ngay sau đó, Hà Trọng Lộc được CAP  Hàng Trống yêu cầu về trụ sở CAP để làm rõ.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CAP Hàng Trống đấu tranh, Lộc thú nhận đã mở khóa cửa, chỉ cho đồng bọn là Nghiêm Mạnh Tuấn (SN 1991) trú ở 51 ngõ 285 Đội Cấn vào nhà lấy cắp xe máy SH vứt lại khóa càng rồi đi đến phố Lý Nam Đế.

Sau đó, Lộc tới điểm hẹn để lấy xe do Tuấn bàn giao và gọi điện cho Cao Chu Vỹ (SN 1984) trú ở 154/211 Khương Đình, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân tới. Lúc này Tuấn về, còn Lộc và Vỹ đi xe tới một quán karaoke ở phía sau ga Hà Nội hát đến 3h ngày 25-5 thì chúng chia tay nhau, Vỹ mang xe về nhà cất giấu.

Được các chiến sỹ công an vận động, 10h  ngày 26-5, Cao Chu Vỹ đã tới trụ sở CAP Hàng Trống trình diện, khai đã tháo BKS và gửi chiếc xe SH tại bãi trông xe của Bệnh viện 108. Ngay sau đó, CAP Hàng Trống đã thu hồi được tang vật vụ trộm để trả lại gia đình người bị hại, chuyển hồ sơ vụ việc tới CAQ Hoàn Kiếm xử lý đối tượng trước pháp luật.           

Trung Hiếu