Thủ đoạn gây án của tội phạm ngày càng tinh vi

(ANTĐ) - Qua các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, tội phạm đã sử dụng những mánh khóe, thủ đoạn ngày càng tinh vi để hoạt động gây án. Dưới đây là một số phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm trộm cắp.

Thủ đoạn gây án của tội phạm ngày càng tinh vi

(ANTĐ) - Qua các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, tội phạm đã sử dụng những mánh khóe, thủ đoạn ngày càng tinh vi để hoạt động gây án. Dưới đây là một số phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm trộm cắp.

Cẩn thận trông giữ tài sản, túi xách khi dự tiệc cưới.(ảnh có tính chất minh họa)

Cẩn thận trông giữ tài sản, túi xách khi dự tiệc cưới.(ảnh có tính chất minh họa)

Trộm cắp trên xe ôtô

Sau khi theo dõi, phát hiện người đi xe ôtô đến các ngân hàng giao dịch, rút tiền, bọn tội phạm trộm cắp kiên trì bám theo, lợi dụng sơ hở của chủ xe để gây án. Trường hợp trên đã xảy ra với anh Nguyễn Minh Hoàng trú ở quận Cầu Giấy. Chiều 2-11, anh Hoàng đi xe ôtô nhãn hiệu Hyundai đến ngân hàng ở phố Lê Văn Lương rút tiền. Sau khi giao dịch trong ngân hàng xong, anh Hoàng mang theo 96 triệu đồng ra xe và để ở ghế phụ đằng trước.

Về đến 45 Lê Văn Lương, anh Hoàng dừng xe vào trong cửa hàng sau khi đã cẩn thận khóa cửa xe ôtô lại. Khoảng 10 phút sau, anh Hoàng ra mở cửa xe thì phát hiện bọc tiền 96 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện cửa kính của chiếc ôtô trên không hề bị vỡ, nhưng có vết cạy khóa. Rất có thể đối tượng đã theo dõi anh Hoàng từ ngân hàng trở về và kiên trì bám theo. Khi anh Hoàng xuống xe bọn chúng đã dùng dụng cụ phá khóa mở cửa xe để lấy cắp số tiền trên.

Chiều 3-11 vừa qua, chị Nga, nhân viên kế toán của một công ty tại Hà Nội lái xe ôtô tới một ngân hàng trên đường Láng Hạ rút 140 triệu đồng. Trên đường về đến khu vực phố Pháo Đài Láng, chị Nga thấy một người đi xe máy phóng vượt lên trên, ra hiệu xe ôtô của chị bị thủng lốp. Tưởng thật, chị Nga dừng xe để kiểm tra. Lợi dụng lúc chị Nga không để ý, kẻ gian đã mở cửa xe, lấy trộm toàn bộ số tiền trên…

Chiều 11-10-2009, chị Vũ Thị Huyền trú ở Văn Giang, Hưng Yên đi xe máy đến phố Nguyễn Thiện Thuật, quận Hoàn Kiếm. Lúc này đường đông người và xe qua lại. Đang đi, chị Huyền bị một nam thanh niên kéo lại, cho hay chị va chạm vào xe máy của anh ta. Chị Huyền quay lại “cãi” rằng mình đi đúng Luật Giao thông…, sau đó điều khiển xe máy đi tiếp. Đi được khoảng 5m, chị Huyền mới phát hiện khóa túi xách giắt ở khung xe máy đã bị mở; chiếc ĐTDĐ Samsung và chiếc ví đựng gần 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân đã bị mất.

Trộm cắp tại đám cưới

Một điều tra viên CAQ Hoàn Kiếm cho biết, trước đây, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã bắt giữ, truy tố một đối tượng chuyên trộm cắp tại các đám tang, đám cưới bằng phương thức, thủ đoạn mới. Tên trộm này thường nhằm vào các hộ nhà nhiều tầng khi có đám tang, đám cưới để trộm cắp. Lợi dụng lúc gia đình đưa di ảnh người quá cố từ nơi tổ chức tang lễ qua nhà thắp hương trước khi chôn cất, đối tượng đã trà trộn trong số người đưa tang, lẻn vào nhà, lên tầng gác cạy phá khóa tủ, lấy cắp tài sản. Hoặc trà trộn vào các đám cưới, lợi dụng khi đón dâu hoặc đưa cô dâu về nhà chồng, trong lúc 2 họ đang phát biểu, đối tượng lẻn lên gác, vào các phòng cạy phá tủ trộm cắp tiền, vàng…

Nay, tội phạm trộm cắp hoạt động ngay tại đám cưới. Khách dự tiệc cưới (là phụ nữ) thường để túi xách ở sau lưng ghế ngồi; trong lúc dự tiệc mải trò chuyện hoặc khi cô dâu, chú rể đến từng bàn chào hỏi, khách đứng dậy nâng cốc chúc mừng, không để ý trông coi túi xách. Lợi dụng sơ hở này, kẻ gian nhanh tay “cuỗm” lấy. Cụ thể, trưa 25-10-2009, chị Hoa trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng tới dự đám cưới tại Cung Hữu nghị, do sơ suất để túi xách sau lưng ghế ngồi trong khi dự tiệc, đã bị kẻ gian lấy mất chiếc túi, bên trong có 1 ĐTDĐ Nokia trị giá gần 7 triệu đồng, 3 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân…

Tháng 7-2009, lực lượng bảo vệ tại một hội nghị trên địa bàn quận Ba Đình đã bắt quả tang Phan Văn Huân (30 tuổi) trú ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đang có hành vi trộm cắp số tiền 7,2 triệu đồng của một khách đến dự hội nghị. Huân khai do để ý có nhiều cuộc hội thảo lớn, vào được đây cũng không quá khó; hơn nữa khách tham dự thường sử dụng nhiều tài sản có giá trị, đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản tại các hội nghị, hội thảo đó lấy tiền ăn tiêu.

Để thực hiện ý đồ này, đối tượng sắm một bộ quần áo chỉnh tề và chiếc cặp xách tay, “đóng vai” khách tới dự hội nghị nhưng quên giấy mời. Trong lúc mọi người chăm chú lắng nghe, ghi chép, phát biểu thì Huân quan sát; phát hiện thấy khách dự hội nghị đi ra ngoài nghe điện thoại hoặc trao đổi chuyện trò với người quen, để cặp trên ghế đã tìm cách chuyển chỗ tới gần, đặt chiếc cặp rỗng của mình sát cạnh chiếc cặp này. Tiếp đó, giả vờ cần tìm tài liệu, đối tượng quờ tay lấy cặp và “vô tình” nhấc chiếc cặp của vị khách mất cảnh giác, điềm nhiên lấy cắp đồ bên trong. Bằng thủ đoạn này, Phan Văn Huân đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tại một số cuộc hội thảo được tổ chức tại một trung tâm ở quận Ba Đình. Đến vụ thứ 7 thì bị phát  hiện, bắt quả tang.

Do vậy, để phòng ngừa tội phạm trộm cắp, người dân cần phải để ý, trông coi tài sản của mình. Người xưa thường có câu “vật bất ly thân” để nhắc nhở mọi người ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình. Xem ra, câu nói trên đến nay vẫn còn nguyên giá trị…

Trung Anh