Thiếu nữ bị đâm hút chết hoảng hồn vì bị cáo đòi chăm sóc trọn đời

ANTĐ - Tận tai nghe rõ hung thủ giết hụt mình đòi chăm sóc trọn đời, Mai hoảng hồn đứng phắt dậy dứt khoát “đường ai nấy đi”. Bất ngờ không kém, bố đẻ bị hại cũng "nhảy bổ lên" yêu cầu tòa ghi rõ “tâm nguyện” của gia đình vào bản án.

Tình đầu chóng vánh…  

Bị áp giải tới phiên tòa ngày 17-3, Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú ở thôn Đình Hương, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị xem xét về tội “Giết người” với tính chất hết sức côn đồ. Trong khi đó, nhờ may mắn, chị Trần Thị Mai (21 tuổi, trú cùng huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cũng gắng gượng đến tòa trên đôi chân vẫn còn tập tễnh.

Trước chuyện tình trắc trở của con trẻ, rồi dẫn đến vụ án đau lòng này nên cả 4 bố mẹ của bị cáo và bị hại đều dẫn nhau tới tòa để cùng theo dõi những người “cầm cân nảy mực” giải quyết vụ án. Dù ở hai thái cực cảm xúc trái ngược nhau nhưng trước tòa, bố mẹ Mai và các đấng sinh thành ra hung thủ vẫn vai kề vai trên cùng một hàng ghế.

Đối tượng giết bạn gái hút chết - Nguyễn Văn Đoàn tại phiên tòa

Ngay sau khi vị đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đoàn về tội “Giết người” thì các lời khai của cả bị cáo lẫn bị hại càng khiến nội dung vụ án tình ái đặc biệt nghiêm trọng này thêm sáng tỏ.   

Theo đó, ngày Mai bước vào tuổi 18 cũng là lúc thiếu nữ chấp nhận lời tỏ tình yêu đương của Đoàn. Nhưng ngặt nỗi chỉ sau thời điểm đó không lâu, bạn trai của Mai vướng vào một vụ đánh người và bị kết án 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn trai phải thụ án tù, Mai dần phai nhạt tình cảm, rồi đi đến quyết định gói ghém lại mối tình đầu. Trong khi ấy, ở trại cải tạo tận Thanh Hóa, Đoàn vẫn không khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ người yêu.

Ngày 8-8-2015, Đoàn mãn tù và được trả tự do. Thế nhưng khi trở về cuộc sống như bao người, đối tượng dễ dàng nhận ra Mai đã không còn đoái hoài gì đến mối tình đầu nữa. Người yêu thay lòng đổi dạ, cơn ghen tuông mù quáng trong con người Đoàn lập tức trỗi dậy. Âm thầm tìm hiểu quy luật đi lại của bạn gái, đối tượng rắp tâm lên kế hoạch trả thù tình.

Sáng 25-8-2015, đoán chắc bạn gái sẽ phải đi làm qua khu vực ngã ba đường, thuộc xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn nên kẻ vừa mãn hạn tù thủ dao phục sẵn. Khoảng 7h45 phút cùng ngày, thấy bóng dáng người yêu vụt qua, Đoàn tức tốc phóng xe máy đuổi theo đòi nối lại tình cũ và giật điện thoại kiểm tra.

Và rồi trước sự dứt khoát của thiếu nữ, đối tượng liền rút ngay con dao bấm mang theo đâm liên tiếp vào đầu, mặt bạn gái. Mai ngã quỵ, Đoàn tiếp tục ngồi đè lên người bị hại gây tội ác.

Chứng kiến hành động của kẻ “điên tình”, nam thanh niên trên đường đi làm cùng Mai vội nhảy bổ vào ngăn cản. Khi ấy, dù thương tích đầy người song nạn nhân vẫn cố hết sức chạy vào nhà một người dân ẩn náu. Vậy nhưng ở phía sau, Đoàn vẫn truy sát đến cùng.

Sau đó, tại buồng ngủ của một gia đình, nơi Mai chạy vào lánh nạn, kẻ giết người tiếp tục đâm thêm nhiều nhát dao oan nghiệt nữa. Hành vi mất hết nhân tính của Đoàn chỉ dừng lại khi thiếu nữ gục hẳn và những người dân xung quanh kịp chạy đến khống chế kẻ thủ ác.

Và cái kết đau lòng

Thời điểm án xảy ra, hầu hết những người chứng kiến đều thầm nghĩ thiếu nữ bị bạn trai truy sát sẽ không còn nổi một cơ hội sống. Tuy nhiên, nhờ một phép màu nhiệm thế nên chỉ sau hơn 1 tháng điều trị, Mai lại được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Chỉ có điều sức khỏe của thiếu nữ đã vĩnh viễn mất đi 47%, trong đó có 2 vết thương khiến đôi chân đang lành lặn bỗng biến thành tàn tật.

Bị truy sát đến cùng là thế, song khai báo trước tòa Mai vẫn phần nào “nói đỡ” cho hung thủ. Thiếu nữ bảo rằng gần 20 nhát dao mà cô phải nhận chủ yếu là do quá trình hai người giằng co, vật lộn nhau gây ra. Hơn thế, trước sau bị hại đều không yêu cầu bồi thường một đồng nào và còn xin tòa xử nhẹ tội cho bị cáo.

Tòa bước vào phần nghị án, Đoàn được nói lời sau cùng. Bộ dạng “nhơn nhơn”, bị cáo mở lời: “Sau này ra tù, bị cáo xin được chăm sóc Mai trọn đời để bù đắp những gì mà bị cáo đã gây ra với cô ấy”. Dứt lời, kẻ sát hại bạn gái không thương tiếc ngoái đầu quay lại nhìn bị hại nhoẻn miệng tươi cười.

Tận tai nghe rõ hung thủ giết hụt mình đưa ra ý kiến "quái gở" ấy, Mai hoảng hồn đứng phắt dậy trên đôi chân run run và từ chối dứt khoát: “Kể từ nay trở đi, tôi và anh đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau nữa. Sau này đi tù về anh cũng đừng tìm và làm phiền tôi nữa”.

Ngồi sát bên con gái, bố Mai cũng không thể kiềm chế được sự bực mình. Trước tòa, bố đẻ bị hại giao hẹn: “Sau này bất cứ ai trong gia đình tôi có chuyện gì thì anh Đoàn phải chịu trách nhiệm. Từ nay trở đi, đường anh anh đi, đường con gái tôi con gái tôi đi, anh Đoàn ạ”. Nhắc nhở hung thủ, bố thiếu nữ còn đề nghị HĐXX ghi luôn cả ý kiến này của gia đình ông vào bản án.

Trở lại phòng xử sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Thực hiện tội phạm, bị cáo đã truy sát bị hại đến cùng, còn việc chị Mai không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo thể hiện đã mất hết nhân tính nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mãi mãi.

Với những nhận định đưa ra, sau cùng Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Đoàn tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.