Tên trộm đột nhập căn biệt thự tắm rửa, ăn cơm rồi mới lấy cắp chiếc ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đột nhập vào căn biệt thự giữa đêm, Trường đi khắp các tầng, tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm đàng hoàng, rồi mới  lái chiếc ô tô giá bạc tỷ ra ngoài…   

Ngày 3-7, đưa Nguyễn Văn Trường (SN 1986, trú ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Về dân sự, do gia đình bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên tòa án không xem xét.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ khoảng 0h30 ngày 25-8-2019, Nguyễn Văn Trường điều khiển xe máy hiệu Honda Wave đi từ nhà đối tượng đến Khu đô thị LIDECO, thuộc thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội với mục đích xem gia đình nào sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Trường bị đưa ra tòa xét xử.

Sau một hồi đi vòng quanh quảng trường khu đô thị, Trường để lại xe máy ven hồ và đi bộ vào dãy biệt thự. Đến trước nhà chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1981), tại số 1-2, BT13, Trường dừng lại quan sát và thấy căn biệt thự này cửa không khóa.

Ngó trước, nhìn sau, đối tượng nhanh chóng trèo tường rào đột nhập vào căn biệt thự của gia đình chị Hằng. Trường men theo cửa ngách vào tầng 1, rồi lần lượt đi lên các tầng trong căn biệt thự.

Trong khi ấy, gia đình bị hại có 5 người đang ngủ ngon, gồm vợ chồng gia chủ, hai con nhỏ và mẹ đẻ chị Hằng. Tại tầng 2 căn biệt thự không khóa cửa, Trường lục lọi gian bếp và lấy được 1 sợi dây chuyền nhét vào túi quần.

Lên đến tầng 3, tên trộm mở tủ quần áo trong phòng ngủ lấy cắp của chồng chị Hằng chiếc quần đùi, rồi lên tầng 4 tắm rửa như nhà mình. Tắm xong, Trường quay xuống bếp (tầng 2) lấy cơm ra ăn.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, Trường đi xuống tầng 1 thấy chiếc ô tô nhãn hiệu RangeRove màu trắng vẫn cắm chìa khóa trong xe nên quyết định đánh cắp. Tên trộm sau đó  mở cửa cuốn và cổng căn biệt thự lái ô tô ra ngoài.

Lấy cắp được tài sản, Trường phóng chiếc RangeRove đến một hiệu vàng bạc ở Hoài Đức bán sợi dây chuyền nhưng chủ cửa hàng không mua vì là hàng “mỹ ký”. Điều khiển ô tô giá bạc tỷ vừa trộm cắp đi lòng vòng, tên trộm về sau vứt sợi dây chuyền gần một phòng giao dịch ngân hàng ở trị trấn Trạm Trôi.

Nối tiếp những hành vi kỳ cục, Trường lái chiếc RangeRove quay lại khu đô thị LIDECO để nghe ngóng “động tĩnh”. Cùng thời điểm, gia đình chị Hằng thức dậy nhận thấy bị trộm đột nhập đánh cắp ô tô nên trình báo cơ quan công an.

Hay tin gia đình con gái bị mất cắp, bố đẻ chị Hằng cũng vội vàng từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) sang xem. Đến khoảng 8h30 ngày 25-8-2019, khi đi bộ ở gần nhà con rể, bố đẻ chị Hằng phát hiện Trường điều khiển ô tô vừa trộm cắp nên xông ra chặn lại.

Bị chặn đường, tên trộm cho ô tô dừng lại, xuống xe đấm bố chị Hằng nhưng không trúng. Khi bố bị hại bỏ chạy, Trường nhặt gạch ven đường ném trúng đùi người đàn ông này. Ngay sau đó, tên trộm bỏ lại ô tô, lững thững đi bộ trong khu đô thị và bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chiếc ô tô RangeRove của gia đình chị Hằng có giá hơn 1,2 tỷ đồng; chiếc dây chuyền “mỹ ký” tương đương 73.000 đồng và chiếc quần đùi của “khổ chủ” có giá 90.000 đồng. Các tài sản này, gia đình chị Hằng đã được trao trả lại.

Cũng trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng kết luận, thời điểm gây ra vụ trộm cắp “có một không hai” này, Nguyễn Văn Trường bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy.