“Tè” bậy còn xông vào nhà giết người nhắc nhở

ANTĐ - Bị nhắc về việc đi vệ sinh không đúng chỗ, Thắng văng tục chửi người đáng tuổi bố mình. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn lấy dao và xông vào nhà để lấy mạng người vừa góp ý.

 “Tè” bậy còn xông vào nhà giết người nhắc nhở ảnh 1Bị cáo Lê Anh Thắng tại phiên tòa

Cuối phiên xét xử chiều qua (9-1), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Anh Thắng (SN 1984, trú ở tổ 18, cụm 2, phường Xuân La, Tây Hồ) 20 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại là ông Trần Minh Thắng (SN 1955, ở cùng phường Xuân La với bị cáo) đã thoát chết trong gang tấc.

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của bị cáo thể hiện, tối 30-5-2014, ông Trần Minh Thắng vừa  ra khỏi nhà thì  gặp Lê Anh Thắng đứng “tè” bậy ngay cổng nhà mình nên đã góp ý. Đáp trả những lời của người đáng tuổi bố mình, Thắng ngang ngược: “Đường này của nhà ông à mà ông nói. Tôi cứ đái đấy”. Trước thái độ hỗn láo ấy, ông Thắng lập tức túm áo thanh niên vô văn hóa và định cho cái bợp tai, nhưng đã bị “bật lại”. Sau đó, do được mọi người can ngăn nên ông Thắng bực tức bỏ về nhà, trong khi đó đối tượng “tè” bậy cũng vùng vằng bỏ đi. Vậy nhưng ngay khi đi đến đường Vệ Hồ (Hồ Tây), Thắng thấy ông Phương Văn Định (trú ở phố Lạc Long Quân) đang bổ dừa nên xộc vào giằng lấy con dao từ tay ông này rồi quay lại nhà ông Thắng.

Tại đây, thấy ông Thắng đang ngồi ở bàn nước, Thắng vừa chửi vừa xông đến chém thẳng vào đầu người đối diện. Theo phản xạ, ông Thắng giơ tay đỡ đòn nên bị dao chém ngang cẳng tay. Và rồi lợi dụng lúc nạn nhân loạng choạng, Thắng “bồi” thêm nhát dao nữa vào đỉnh đẩu, khiến ông Thắng gục ngã ngay tại chỗ. Rất may là đúng lúc đó thì người thân của ông Thắng kịp thời phát hiện, ngăn chặn tên côn đồ và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Sau này giám định pháp y xác định ông Trần Minh Thắng bị tổn hại 20% sức khỏe. Ngày 1-7-2014, biết không thể trốn tránh pháp luật nên Lê Anh Thắng đã tới cơ quan công an đầu thú… Tại tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội và bị hại cũng xác nhận diễn biến vụ án đúng như tài liệu truy tố. Về dân sự, ông Thắng đòi bồi thường 60 triệu đồng.

Quá trình xét xử, tòa án khẳng định hành vi của bị cáo thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và cố ý tước đoạt mạng sống của bị hại. Tuy nhiên, do may mắn được cấp cứu kịp thời nên bị hại không chết và việc này là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Vì thế cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, Điều 93-BLHS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ các nhận định đó, cuối phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Anh Thắng mức án nêu trên.