Tăng án tử hình gã trai sát hại người tình sau khi ân ái

ANTD.VN - Sau cuộc hẹn hò  và “yêu” ngoài bãi đất trống, bị người yêu đòi chia tay để quen người khác, Thanh ghen tức và giết chết bạn tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang.

Ngày 14-11, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của gia đình nạn nhân, tuyên tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo  Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, ngụ ấp Tân An, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang)  về tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hoài Thanh

Trước đó, bị cáo Thanh bị TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm tuyên án tù chung thân. Sau đó, gia đình nạn nhân kháng cáo tăng hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng bị cáo không thể nào ‘hoàn lương’, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nhằm loại trừ hiểm họa nên đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

Theo hồ sơ vụ án, Thanh và chị L (SN 1991), làm chung công ty và có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 19h  tối 24-1-2016, chị L điều khiển xe mô tô đến nhà trọ của Thanh rồi cả hai cùng đi uống nước.

Khi đến đoạn đường N4 (trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Thanh chở chị L vào bãi đất trống. Tại đây cả hai cùng “ân ái” xong, chị L nói muốn chia tay Thanh để quen người khác.

Nghe vậy, Thanh nổi cơn ghen, dùng hai tay siết cổ chị L khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đến, Thanh lôi thi thể  chị L xuống hố sâu khoảng 10m rồi lấy cành cây phủ lên nhằm ngụy trang. Thanh lấy nhẫn, lắc, bông tai vàng, điện thoại di động cùng chiếc xe mô tô của chị L chạy về phòng trọ.

Ngày 2-2-2016, Công an bắt được Thanh cùng nhiều tang vật mà Thanh cướp được của chị L.