Sự thật ít người biết về hung thủ sát hại đôi vợ chồng ở Hưng Yên

ANTD.VN - Từng là Cử nhân chuyên ngành Luật, sau khi tốt nghiệp Tráng về địa phương làm cán bộ Tư pháp phường, nhưng rồi bị buộc thôi việc, ra ngoài làm nghề tự do. Quá trình lông bông sa ngã, Tráng trở thành kẻ sát nhân.

Đối tượng Tráng và hiện trường vụ án mạng

Vụ án mạng xảy ra lúc 0h30, ngày 17-8 tại nhà số 6, đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, gây chấn động dư luận. Nạn nhân là vợ chồng anh Đặng Văn T (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H (SN 1978).

Án mạng đau lòng

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS và Phòng KTHS Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự  (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời quyết định thành lập Ban chuyên án điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. 

Trong quá trình điều tra, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã về Hưng Yên, nghe báo cáo chuyên án để chỉ đạo Ban chuyên án và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam phối hợp điều tra truy bắt đối tượng.  

Sau hai tuần nỗ lực điều tra, Ban chuyên án phát hiện và bắt giữ nghi can Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên). Tráng là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Hiếp dâm"; 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". 

Khám xét chỗ ở của Tráng, lực lượng Công an đã thu giữ được con dao bầu là phương tiện gây án. Qua công tác giám định, CQĐT xác định con dao có ADN của chị H (nạn nhân) và của đối tượng. Tại cơ quan công an, Tráng rất ngoan cố, quanh co, chối tội, khai báo không thành khẩn. Tuy nhiên, với tài liệu, chứng cứ thu thập được Ban chuyên án có đủ căn cứ xác định Đinh Công Tráng là đối tượng gây ra vụ án giết người nêu trên. 

Ông L, bố đẻ anh T chưa hết bàng hoàng sau khi nhận được tin con trai và con dâu mình bị sát hại

Chiều 3-9, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khen thưởng Ban chuyên án và những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án giết người này; đồng thời thông tin ban đầu với báo chí về vụ việc.

Ngày 4-9, phóng viên ANTĐ tìm về địa phương nơi nghi can và gia đình bị hại cư trú. Theo tìm hiểu được biết, trước kia Tráng là người học giỏi có tiếng ở khu vực này. Anh ta là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em.

Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tráng về địa phương và làm cán bộ Tư pháp phường. Tuy nhiên, do vi phạm mắc kỷ luật nên anh ta bị buộc phải nghỉ việc. Trước khi gây án, Tráng sống cùng người vợ lẽ và cô con gái tại ngôi nhà riêng ở khu phố An Bình. 

Góc khuất trong cuộc sống của nghi can

“Người vợ hai của Tráng hiện đang là công nhân may ở địa phương. Sau khi thấy báo chí đưa tin, chúng tôi quá bất ngờ về sự việc này. Bình thường, không ai biết Tráng làm gì. Có hỏi thì anh ta chỉ nói đi làm ăn” - một người dân sống ở khu vực Tráng cư trú cho hay.

Còn ông Đinh Công T (bố đẻ nghi can) cho biết, Tráng đã lập gia đình và ăn ở riêng nên ông T cũng không nắm được thông tin gì về cuộc sống hiện tại của con mình. Hiện gia đình chưa nhận được thông tin gì từ phía cơ quan công an. Việc Tráng làm như thế nào thì đã có pháp luật giải quyết và Tráng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đây, khi học xong cấp 3 Tráng nhập ngũ khoảng 1 năm, sau đó về thi đại học chuyên ngành Luật ở Hà Nội, rồi làm cán bộ Tư pháp ở địa phương. Còn về lý do nghỉ việc cán bộ tư pháp của Tráng thì đấy là quyền của con, tôi không ngăn cản”, ông T cho biết.

Bố đẻ nghi can cho rằng Tráng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình

Dù vụ việc xảy ra cách đây nhiều ngày, nhưng sự u ám, tang tóc vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt của người thân bị hại. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn L, bố đẻ anh Đặng Văn T vẫn không khỏi bàng hoàng cho biết, nghi can bị cơ quan công an bắt giữ không hề quen biết hay có mối quan hệ họ hàng gì với gia đình ông L.

“Qua xác định, từ nhà con trai tôi đến nhà nghi can cách nhau khoảng 5km. Tôi chưa hề gặp đối tượng này, người này cũng chưa từng vào gia đình chơi hay gặp gỡ con trai tôi. Chính vì thế, khi biết tin anh ta gây án tôi rất bất ngờ”, ông L chia sẻ.

Ông L cũng cho biết, sau khi nhận được tin, cả hai vợ chồng ông và anh em họ hàng trong gia đình không khỏi bàng hoàng, suy sụp tinh thần, tư tưởng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ông L, anh T là người con ngoan, bản thân ở nhà chăn nuôi lợn nên không giao lưu với bên ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà và bà con hàng xóm xung quanh. Cũng như ông L, ông Đào văn Q (anh rể anh T) cho biết, mấy ngày nay, con trai ông luôn ở lại chăm lo cho ông bà, ổn định tâm lý gia đình.

“Vợ chồng T ra đi khiến ai trong gia đình cũng đau buồn. Trước khi án mạng xảy ra 1 tháng, vợ chồng T mới bán 2 tấn lợn, nhưng sau đó lấy tiền mua cám, trả nợ hết. Mở két sắt ra cũng chỉ còn vài triệu đồng, vợ chồng T dùng để lo cho con ăn học”, ông Q nói.

Về phía nghi can Đinh Công Tráng; theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi không còn làm cán bộ Tư pháp ở địa phương, Tráng lên Hà Nội tìm kiếm việc làm. Với vốn kiến thức chuyên ngành luật của mình, Tráng đã tham gia một số Trung tâm, Văn phòng luật sư tại Hà Nội.

Thời điểm này, nghề luật cũng khá “hót” nên việc kiếm tiền không mấy khó khăn. Tuy nhiên, với lối sống tự do, buông thả, buổi tối, Tráng thường mò tới một số quán bar để ăn chơi và không ngần ngại phá giá tiền “boa” cho nhân viên khi đã lọt vào tầm ngắm của anh ta.

Ngôi nhà của nghi can vẫn thường ở trước khi gây án 

Là kẻ chịu chơi nên mỗi khi Tráng xuất hiện, các cô gái chân dài thi nhau lao tới để được phục vụ, trong đó có Nguyễn Quỳnh A. Sau thời gian quen biết, Tráng rủ Quỳnh A đi ăn đêm rồi đưa về một nhà nghỉ ở khu Đầm Trấu (thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, mặc cho chị Quỳnh A khóc lóc van xin, chống cự, Tráng lao vào cô gái như một con thú nhằm thỏa mãn cơn dục vọng. Sau khi thoát khỏi vòng tay của kẻ đồi bại, chị Quỳnh A đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị hiếp dâm. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, sau đó, Tráng đã bị truy tố và xét xử về tội “Hiếp dâm”.

Chân tướng kẻ thủ ác Đinh Công Tráng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Rồi đây, kẻ sát nhân sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật. Chỉ tiếc rằng, với bao năm bỏ công sức học tập và được Nhà nước cho ăn học tử tế trong môi trường luật pháp, nhưng Tráng đã sa ngã, không vượt qua được những cám dỗ tầm thường để rồi biến thành tên tội phạm nguy hiểm, mất nhân tính.