Sát hại cháu họ vì bị từ chối tình cảm

ANTĐ - Sáng 24-6, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau hơn 5 ngày truy lùng, sáng 22-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) là nghi phạm sát hại em Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, trú cùng địa phương, đang học lớp 12, trường THPT Ông Ích Khiêm (Hòa Vang). 

Nghi phạm Võ Thành Tân và hiện trường vụ án mạng thương tâm

Nữ sinh bị sát hại dã man ngay trong nhà

Sau nhiều lần bị gia đình cháu Ngân phản đối, Võ Thành Tân lên kế hoạch ra tay sát hại nạn nhân vì không chấp nhận tình cảm của mình. Sau khi gây án, đêm 17-6, Tân bỏ trốn vào khu vực núi Đồng Môn - Phước Thuận, rồi đón xe khách vào Nam lẩn trốn cho đến khi bị bắt tại Bình Thuận vào sáng 22-6.  

Theo đó, tối 17-6, sau khi ăn tối xong vợ chồng ông Đặng Tài (SN 1976) và bà Võ Thị Tâm cùng các con sang nhà bố mẹ cách đó khoảng 20m vừa xem tivi vừa chăm sóc mẹ ông Tài đang bị ốm. Do đang bận ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên em Đặng Thị Kim Ngân, con gái thứ hai của ông Tài xin phép bố mẹ ở nhà. Đến khoảng 22h15 cùng ngày, chị Đặng Thị Hà - cô ruột Ngân (nhà kế bên) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh, liền chạy sang xem có chuyện gì.

Vừa mở cửa, chị Hà thấy Ngân chạy ra rồi ngã gục trước sân. Thấy trên người cháu mình có nhiều vết thương, chị Hà vội hô hoán người thân ứng cứu. Vợ chồng ông Tài chạy về thì phát hiện trên đường liên thôn bóng một người đàn ông đang chạy nhanh về phía mỏ đá Phước Thịnh. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do bị mất máu cấp nên nạn nhân đã tử vong. Vụ việc ngay sau đó được gia đình ông Tài trình báo đến các cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định trên người Ngân có gần 10 vết đâm ở các vị trí nguy hiểm, trong đó có một vết cắt ở cổ, gây đứt tĩnh mạch cảnh là nguyên nhân chính gây tử vong. Tại hiện trường, các điều tra viên cũng thu giữ được 1 đôi giầy, 1 con dao phay dính đầy máu. 

Liên tục đổi xe để lẩn trốn

Qua điều tra, các trinh sát nắm được, Tân là cậu họ của Ngân nhưng lại có tình cảm yêu đương với nạn nhân nên bị người nhà ngăn cản. Trước khi gây án, Tân nhiều lần chặn đánh và nhắn tin hăm dọa Ngân. Gia đình nạn nhân nhiều lần đến nhà khuyên can Tân từ bỏ ý định trên nhưng Tân không nghe mà gửi tin nhắn đe dọa Ngân, đồng thời đón đường Ngân đi học về, rồi xô ngã xe. Gia đình nạn nhân hoang mang, lo sợ báo sự việc với chính quyền địa phương nhưng khi công an xã triệu tập làm việc thì Tân không chịu hợp tác.

Xác định Tân là nghi phạm sát hại Ngân, nên các điều tra viên ngay lập tức cử người đến nhà Tân triệu tập đối tượng nhằm đấu tranh làm rõ. Tuy nhiên, lúc này Tân đã bỏ trốn. Ngay trong đêm, lực lượng công an và dân quân đã chốt chặn các tuyến đường đối tượng có thể tẩu thoát và sáng sớm 18-6, đã tổ chức nhiều tổ truy bắt đối tượng. Nhưng do địa bàn đối tượng lẩn trốn là vùng đồi núi và trải rộng, lại tiếp giáp với nhiều tuyến đường nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Để lẩn trốn lực lượng truy bắt, Võ Thành Tân đã vượt khỏi núi Đồng Môn - Phước Thuận để sang khu vực núi Đại La, núi Phước Tường… Khoảng 18h ngày 21-6, lợi dụng lúc các mỏ đá trong khu vực nổ mìn để khai thác và lực lượng truy bắt phải rút ra để đảm bảo an toàn, Tân đã trốn khỏi vòng vây. Ngay trong đêm, Tân tìm về nhà người thân xin tiền để làm lộ phí bỏ trốn.

Từ Đà Nẵng, Võ Thành Tân đón xe khách vào Tam Kỳ, sau đó xuống xe và đón xe khác để vào Núi Thành (Quảng Nam). Tại đây, đối tượng tiếp tục xuống xe và đi bằng xe khác vào Quảng Ngãi để tránh lực lượng công an truy bắt. Sau nhiều lần đổi xe, đến 9h05 sáng 22-6, đối tượng vào đến Bình Thuận và xuống xe tại khu vực cây xăng số 9, phường Xuân An, TP Phan Thiết. Nhưng ngay khi vừa xuống xe, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ.

Ngay lập tức, Tân được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành lấy lời khai. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Võ Thành Tân đã khai nhận thực hiện hành vi sát hại cháu Ngân do bị nạn nhân từ chối tình cảm. Ngay sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tân được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục phục vụ quá trình điều tra làm rõ sự việc.