Săn lùng “cáo già” đất Cảng thanh toán nhau bằng súng

ANTĐ - Tháng 3-2015, chuyên án của phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, CATP Hải Phòng, kết thúc với việc bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Anh Trung tức Trung “Tiêu”. Đây là đối tượng cuối cùng bị bắt giữ liên quan đến vụ dùng súng thanh toán nhau kinh hoàng giữa 2 băng nhóm giang hồ khiến cho một người chết đã từng gây chấn động dư luận thành phố Cảng.
Săn lùng “cáo già” đất Cảng thanh toán nhau bằng súng ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án

Cuộc thanh toán giữa 2 băng nhóm

Sẩm tối ngày 23-4-2009, người dân ở khu vực cống Hồ Bơi, phường Nghĩa Xá quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đang quây quần bên mâm cơm tối thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cãi vã, chửi bới, tiếng hung khí va chạm nhau và đặc biệt là 2 tiếng súng nổ. Không ít người nhận ra đó là một cuộc hỗn chiến giữa hai băng nhóm giang hồ, tuy nhiên do sự manh động, liều lĩnh của những kẻ trong cuộc nên người dân không ai dám can thiệp mà chỉ dám gọi điện báo cho cơ quan công an.

Sau khi vụ thanh toán tạm kết thúc người dân nhìn thấy hiện trường để lại là một người đàn ông nằm bất động bên vũng máu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu song người này đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo của người dân, các đơn vị chức năng của Công an TP Hải Phòng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra. Nhân thân của nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ án đã được làm rõ không lâu sau đó.

Người này có tên là Nguyễn Công Tư tức Tư “càng” SN 1987 trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Tư “càng” là một đối tượng hình sự, từng có một tiền án về tội cướp tài sản và đã bị TAND TP Hà Nội xử 2 năm 6 tháng tù. Mãn hạn tù trở về địa phương, Tư thường tụ tập đánh bạc tại một ổ bạc lưu động hoạt động theo kiểu “công ty” tại quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng lúc đó đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an quận Lê Chân tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng đã gây ra vụ án trên. Từ nhân thân của nạn nhân bị thiệt mạng kết hợp với tài liệu thu thập được, nội dung vụ việc đã được các trinh sát làm sáng tỏ. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này bắt nguồn từ mâu thuẫn liên quan đến việc nợ nần tiền cờ bạc giữa Nguyễn Công Tư và một đối tượng có tên Ngô Anh Tú (tức Tú “bé”) SN 1984 HKTT ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Khi Tú “bé” cùng chiến hữu đi sang bãi bạc thuộc khu vực phường Tràng Minh, quận Kiến An để gặp Tư “càng” nói chuyện thì xảy ra việc xô xát, cãi chửi nhau. Sau đó cả 2 đối tượng này hẹn nhau buổi tối về khu vực ngõ Đồng Bún (Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để giải quyết mâu thuẫn. Chập tối hôm đó, Tú “bé” cùng đồng bọn mang theo 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, dao kiếm tụ tập tại khu vực cống Hồ Bơi. Tại đây Tú “bé” đã nói cho cả bọn biết việc chuẩn bị đánh nhau với Tư “càng”.

Sau đó, Tú đã điện thoại cho Tư “càng” kèm theo lời thách đấu: “Chúng tao đã có mặt ở đây rồi, bọn mày ra đi để đánh nhau”. Dứt lời thách đấu của Tú “bé” không lâu, nhóm của Tư “càng” với khoảng 10 thanh niên cầm dao kiếm từ trong ngõ xông ra. Vừa nhìn thấy nhau, hai nhóm giang hồ đã lập tức dùng gạch, chai, cốc thủy tinh ném về phía đối phương. Ngay sau đó là màn quyết chiến giáp lá cà, cả hai bên dùng lê, dao, kiếm và mã tấu sáp vào nhau đánh chém.

Trong lúc các đối tượng đang mải giao chiến thì nhóm Tú “bé” dùng súng bắn đạn hoa cải xông vào bắn 2 phát vào Tư “càng”. Theo tài liệu điều tra, những phát súng này trúng thẳng vào ngực, bụng khiến cho Tư “càng” chết ngay tại chỗ vì mất máu cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục. 

Bắt kẻ mang hai lệnh truy nã

Ngay sau khi Tư “càng” bị bắn gục tại chỗ, các đối tượng của nhóm Tú “bé” đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình điều tra vụ án này, ngày 15-5-2009, Ngô Anh Tú đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận đã trực tiếp bắn chết Tư “càng”. Đến ngày 16-5-2009, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ và kêu gọi ra đầu thú được 3 đối tượng khác trong vụ án này.

Ban chuyên án cũng đã thu giữ được 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng nhiều dao kiếm được xác định là số hung khí mà các đối tượng đã cất giấu sau khi gây án vào ngày 23-4-2009.  Các đối tượng này sau đó đã bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xét xử với những bản án thích đáng về tội giết người. Riêng 3 đối tượng còn lại trong vụ án là Đặng Văn Tuấn (tức Tuấn “Thông” SN 1983), Nguyễn Mạnh Vinh (tức Vinh “Tuyết” SN 1981) và Đỗ Anh Trung (tức Trung “Tiêu” SN 1982) cùng trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng đều đã bỏ trốn và bị cơ quan Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã đặc biệt.

Trong số 3 đối tượng bị Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã đặc biệt trong vụ án nói trên thì Đặng Văn Tuấn là kẻ bị sa lưới sớm nhất. Hơn 1 năm sau ngày gây án, đầu tháng 9 năm 2010, Tuấn “Thông” đã bị Công an quận Kiến An - TP Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra. Không lâu sau khi Tuấn “Thông” bị bắt, Vinh “Tuyết” cũng đã bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an TP Hải Phòng tóm gọn. Trong số các đối tượng tham gia vào vụ hỗn chiến gây ra cái chết của Tư “càng” thì Vinh “Tuyết” là một kẻ có máu mặt nhất. 13 tuổi Vinh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 Năm 1999, khi mới 18 tuổi Vinh dạt vào miền Nam hành nghề trộm cắp xe máy. 21 tuổi hắn bị Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Và năm 2006 Vinh bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ về tội tổ chức đánh bạc. Với thành tích bất hảo như vậy, việc truy bắt Vinh “Tuyết” không phải là câu chuyện đơn giản. Bằng chứng là trong quá trình trốn lệnh truy nã, Vinh liên tục thay đổi địa bàn, sau đó trốn về TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) tụ tập một số đối tượng tiếp tục gây ra nhiều vụ án hình sự.

Khi bị Công an Hải Dương phát hiện, truy bắt, Vinh dùng súng chống trả quyết liệt rồi bỏ trốn. Hắn tiếp tục bị Công an tỉnh Hải Dương phát lệnh truy nã về tội chống người thi hành công vụ. Qua nguồn tin của trinh sát và được sự giúp đỡ của nhiều người dân, đầu tháng 11 năm 2010, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hải Phòng xác định đối tượng Nguyễn Mạnh Vinh sau một thời gian vào Nam, ra Bắc để lẩn trốn pháp luật đã có mặt tại TP Hải Phòng.

Dù đã xác định được đúng đối tượng tuy nhiên việc truy bắt Vinh “Tuyết” không hề đơn giản. Ngoài việc là một tên giang hồ cáo già, luôn mang theo vũ khí nóng trong người thì Vinh “Tuyết” luôn được sự hỗ trợ của đám đàn em là những tên tiểu yêu, giang hồ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đại ca. Một buổi chiều đầu tháng 11 năm 2010, các trinh sát phát hiện Nguyễn Mạnh Vinh đang có mặt trong một quán cà phê tại phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Tuy nhiên trong quán lúc này có hàng chục đối tượng khác cũng đang có mặt, việc bắt giữ Vinh “Tuyết” tại đây rất nguy hiểm bởi có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Lúc này một phương án được các trinh sát tính toán đó là sẽ chờ cho đến khi đối tượng này ra khỏi quán sẽ hành động. Cuộc bắt giữ Vĩnh “Tuyết” sau đó đã diễn ra đúng như kịch bản đã vạch sẵn.

Khi Vinh vừa cùng 2 đối tượng khác lên xe taxi đi được khoảng hơn 200m thì các trinh sát đi trên 3 xe máy lập tức áp sát chiếc taxi chở Vinh. Chiếc xe taxi vừa giảm tốc độ thì các trinh sát từ 2 phía mở cửa chiếc xe khống chế Vinh và 2 đối tượng đi cùng. Vinh “Tuyết” mặc dù chống cự quyết liệt nhưng cũng không thể chạy thoát và buộc phải theo các trinh sát về trụ sở công an. 

Ngôi nhà có hàng rào thép gai

Sau khi cả Tuấn “Thông” và Vinh “Tuyết” đều sa lưới, trách nhiệm bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ án là Đỗ Anh Trung đã được các trinh sát của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hải Phòng đặt ra. Tuy không phải là một kẻ có nhiều số má trong giới giang hồ đất Cảng nhưng Trung “Tiêu” lại khá ranh mãnh trong việc lẩn trốn cơ quan công an. Trong dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Ất Mùi vừa qua, thủ phạm cuối cùng trong vụ án giết người manh động này đã được các trinh sát đưa vào tầm ngắm.

Theo những thông tin mà các trinh sát thu thập được thì sau khi vụ án xảy ra, Trung “Tiêu” đã chọn một nước đi hết sức cao thủ, đó là chọn nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất để ẩn náu. Trong khi đồng bọn của Trung “Tiêu” lẩn trốn ở khắp các tỉnh thành thì Trung “Tiêu” lại chọn cách ở lại chính mảnh đất Hải Phòng, chỉ có điều hắn chọn cách cắt đứt mọi liên lạc với những chiến hữu cũ. Theo tài liệu mà các trinh sát có được, thì Trung “Tiêu” đã có một thời gian rất dài lẩn trốn ở tại xã An Đồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng). Không những vậy, Trung “Tiêu” còn sống chung với một người phụ nữ và có một đứa con trai tầm 3 đến 4 tuổi. 

Kiên trì bám theo những dấu vết của Trung “Tiêu”, khoảng cuối tháng 2 năm 2015 vừa qua các trinh sát nắm được nguồn tin có một cặp vợ chồng trẻ cùng con trai khoảng 3 đến 4 tuổi nghi là Trung “Tiêu” đến thuê nhà trọ tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Tổ chức xác minh, các trinh sát được biết đối tượng này tên là Dũng chứ không phải Trung, tuy nhiên qua quá trình nhận diện và trinh sát, thì có đủ cơ sở để khẳng định người tên Dũng và Trung “Tiêu” chính là một.

Nơi thuê trọ của vợ chồng Trung “Tiêu” là căn nhà khoảng 40m2 chỉ có duy nhất một cửa ra vào, thậm chí Trung còn dựng hàng rào dây thép gai và che bạt bốn xung quanh. Khi mọi thông tin về Trung đã đầy đủ, ban Chuyên án quyết định bắt giữ đối tượng. Trưa ngày 5-3, một tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, CATP Hải Phòng, được lệnh áp sát nhà Trung. Mặc dù biết rõ Trung đang có mặt ở trong nhà, tuy nhiên, do căn nhà bị bịt kín bạt xung quanh nên các trinh sát không thể xác định được Trung và vợ con đang làm gì.

Nếu các trinh sát xông vào để bắt giữ Trung thì rất có thể xảy ra tình huống Trung sẽ khống chế vợ con mình để làm con tin. Trước tình huống này, Ban chuyên án đã đưa ra quyết định đợi Trung ra khỏi nhà sẽ hành động. Và thời cơ đã đến khi sau đó 2 tiếng vợ Trung “Tiêu” mở cửa đèo con ra khỏi nhà. Ngay lập tức các trinh sát đã xông vào khống chế Trung bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ án mạng gây chấn động dư luận đất Cảng một thời.