Quyết không để tử tù gây án trên đường trốn chạy

ANTD.VN - Băn khoăn lớn nhất của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an không phải là không bắt được hai tử tù bỏ trốn, mà lo ngại Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình sẽ gây án trên đường trốn chạy. Bằng mọi giá, phải nhanh chóng bắt giữ trong thời gian sớm nhất. 

Chiều 17-9, khuôn mặt phờ phạc sau nhiều đêm thức trắng nhưng Đại tá Phạm Trọng Điềm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chia sẻ niềm vui với các phóng viên khi trả lời tất cả những câu hỏi có liên quan về cuộc truy bắt hai tử tù nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ. Trước câu hỏi của phóng viên Báo ANTĐ, điều lo lắng nhất của lực lượng tham gia truy bắt hai tử tù là gì? Đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết: “Khi hai tử tù bỏ trốn, điều mà chúng tôi băn khoăn nhất không phải là không bắt được các đối tượng, mà lo ngại các đối tượng sẽ gây án trên đường lẩn trốn”. 

Quyết không để tử tù gây án trên đường trốn chạy ảnh 1Lê Văn Thọ bị bắt giữ tại huyện Nam Sách, Hải Dương sau nhiều ngày lẩn trốn

Nguy hiểm và gian manh

Chẳng phải chỉ riêng Đại tá Phạm Trọng Điềm, mà tất cả những lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia truy bắt cũng như có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng truy bắt các tử tù trốn trại đều canh cánh nỗi băn khoăn này. Bởi cả hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đều là các đối tượng vô cùng nguy hiểm. Lê Văn Thọ là tên tội phạm máu lạnh, tàn nhẫn, trong khi đó Nguyễn Văn Tình, ngoài sự nguy hiểm của một tên tội phạm, đối tượng còn có sự tinh quái, ranh ma của gã “trùm” đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đồng tình với quan điểm của Đại tá Phạm Trọng Điềm, đại diện lãnh đạo Cục CSHS - Bộ Công an cũng cho rằng hành trình bỏ trốn của Thọ và Tình sau khi thoát khỏi Trại tạm giam T16 thể hiện rõ bản chất gian manh, xảo quyệt của hai tử tù đặc biệt nguy hiểm này. Thay vì chạy vào rừng sâu núi thẳm như Tình, Thọ đi một mạch về quê của mình ở Hải Dương, nơi có gia đình và người yêu để tìm đường tẩu thoát. 

Dù ăn uống, di chuyển liên tục bằng taxi để tránh bị phát hiện, nhưng việc ngang nhiên gặp bạn gái ở quê để tâm sự đã thể hiện rõ sự coi thường pháp luật của Thọ. Đối với Tình, bằng sự tinh quái của một “trùm” ma túy, tử tù này đi thẳng lên khu vực các xã Loóng Luông, Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình. Tình cho rằng, chẳng nơi nào an toàn bằng vùng đất giáp Lào này. 

“Nếu để Tình “chập” lại được với đồng bọn buôn ma túy ở vùng giáp Lào thì vô cùng nguy hiểm. Ở nơi đó, Tình có không ít đồng bọn cùng hội, cùng thuyền và các đối tượng này đều là những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự ma túy, giết người…, sẵn sàng ôm cả trăm bánh heroin và “đấu súng” với bất cứ ai có ý định cản đường chúng” - một trinh sát tham gia truy bắt hai tử tù nhận định. 

Quyết không để tử tù gây án trên đường trốn chạy ảnh 2Dù chạy vào rừng già ở địa bàn quen thuộc để ẩn nấp, nhưng Tình cũng bị lực lượng công an bắt giữ

Bài học về sự phối hợp

Ngay sau khi phát hiện hai tử tù bỏ trốn, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo các đơn vị Công an cả nước nhanh chóng triển khai kế hoạch truy bắt Thọ và Tình. Như hai con thú hoang cùng đường, Thọ và Tình có thể gây ra mọi chuyện để tìm đường tẩu thoát. Những băn khoăn, trăn trở các đối tượng xông vào nhà dân, cướp bóc, bắt cóc, khống chế người dân làm con tin để trốn chạy là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Chính vì lẽ đó, các luồng thông tin về hai tử tù bỏ trốn đã được lực lượng công an thông báo rộng rãi đến người dân cả nước để chủ động phòng ngừa, đề phòng bất trắc xảy ra cũng như hỗ trợ tích cực cho việc truy bắt tội phạm trốn khỏi nơi giam giữ.

“Những địa bàn được xem là nơi tử tù có thể ấn nấp, hoặc trên đường chạy trốn đều được chúng tôi tuyên truyền sâu rộng đến người dân mọi thông tin cần thiết. Toàn bộ các tuyến quốc lộ từ Hà Nội ngược lên phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc... đều được tăng cường lực lượng tuần tra mật phục với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng Bộ Công an, CATP Hà Nội và Công an các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình chốt chặn ở những điểm hai tử tù có thể đi qua” - Đại tá Phạm Trọng Điềm cho hay.

Trong việc truy bắt hai tử tù, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát đã giao việc rất cụ thể cho các lực lượng. Đây là mấu chốt quan trọng giúp cho việc truy bắt Thọ và Tình được nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. “Nếu như tử tù Lê Văn Thọ được giao cho Cục CSHS và các đơn vị chức năng khác chủ trì truy bắt, thì đồng phạm Nguyễn Văn Tình lại được cấp trên giao cho Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy kết hợp với Công an các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Hà Nội và một số đơn vị khác truy bắt”, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chia sẻ. 

Sau nhiều đêm băng rừng, lội suối, cuộc mai phục và bắt giữ tử tù Nguyễn Văn Tình đã kết thúc vào lúc 1h25 sáng 17-9, chỉ vài giờ sau khi Lê Văn Thọ bị Cục CSHS và các đơn vị phối hợp bắt giữ ở xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương. 

Trong suốt quá trình truy bắt hai tử tù trốn trại, các chiến sỹ Công an gần như thức trắng đêm. Ban ngày di chuyển, đêm xuống mật phục trong rừng rậm, hay tại các địa điểm được xác định để lần theo dấu vết hai đối tượng. Trên rừng già, khi lương khô mang theo hết, CBCS phải hái hoa quả rừng để ăn. Mặc dù ở giữa rừng sâu, nhưng sau khi ăn xong các trinh sát vẫn phải thu gom vỏ hoa quả, hạt bưởi... rồi chôn ở nơi kín đáo trong khóm lau rừng, tránh để tội phạm biết đang có người lần theo dấu vết. Mưa rừng, muỗi, vắt cũng là nỗi ám ảnh với lực lượng truy đuổi tội phạm. Dù đã buộc kín ống quần, nhưng đi vài cây số các trinh sát lại phải cởi ra, vuốt dọc hai ống chân vứt đi cả nắm vắt đang no căng bụng máu.

“Cũng may, do đã lăn lộn với những nơi rừng thiêng nước độc nhiều, nên các trinh sát không chút e ngại trước những khó khăn, thách thức này” - lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết.

Trong quá trình bỏ trốn, hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè, người thân. Khi phóng viên tiếp xúc với bà Nguyễn T.M. (mẹ của tử tù Nguyễn Văn Tình) tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội, bà cho biết nhà có 2 người con trai thì cả 2 đều lĩnh án tử hình vì liên quan đến ma tuý. Đó là nỗi đau quá lớn của một người mẹ mà bà khó có thể vượt qua. 

Vốn đã quá đau buồn vì người con trai nhận án tử hình, nay con bà trốn trại, bà cảm nhận rõ nỗi đau như tăng lên gấp bội và rất ân hận vì đã không khuyên con trở về đầu thú ngay lúc đó. “Lúc thằng Tình trốn trại về gõ cửa nhà tôi là khoảng hơn 4h sáng 11-9 và mọi người trong nhà ai cũng bàng hoàng. Tình bảo với tôi lấy cho nó một bộ quần áo cùng ít tiền để đi trốn. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con kéo dài chưa đầy 15 phút”, bà M. buồn bã kể. Mẹ của Tình cũng cho biết khi vừa trốn khỏi trại tạm giam, Tình đã mượn điện thoại của người đi đường gọi điện cho bố làm nghề lái xe taxi tới đón. Nhận được điện thoại của đứa con trai đang chờ thi hành án tử hình, bố Tình hoảng loạn và vội vã nên trong quá trình đến gặp con đã bị tai nạn.

Cũng trong cuộc truy bắt hai tử tù nguy hiểm này, lực lượng công an đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân rất lớn khi cung cấp những thông tin có giá trị, phục vụ các đơn vị truy bắt tội phạm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, vai trò của quần chúng nhân dân cũng hết sức quan trọng. Chính nhờ tinh thần cảnh giác, sự hỗ trợ của nhân dân mà lực lượng công an có thể bắt nhanh, bắt gọn, bắt chính xác đối tượng phạm tội.

Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố điều tra các hành vi “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm” của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, đã giúp sức cho các tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội yêu cầu ai giúp sức cho hai tử tù nêu trên bỏ trốn, đến trình diện ngay cơ quan công an (ĐC: 55 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 0.918.866.186) để giải quyết.