Quan hệ ngoài luồng còn đầu độc vợ tình nhân

ANTĐ - Lén lút quan hệ tình cảm với bạn của chồng, Thúy bị vợ tình nhân phát hiện và áp dụng biện pháp “ngăn chặn”. Trong cơn ghen ngược, người đàn bà này đã dùng bả chó hạ độc, khiến 1 người chết và 1 người phải vào bệnh viện cấp cứu.  
Quan hệ ngoài luồng còn đầu độc vợ tình nhân  ảnh 1

Bị cáo Ngô Thị Thúy tại phiên tòa bị hoãn hồi cuối tháng 1-2015

Hôm qua (20-7), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Ngô Thị Thúy (SN 1971, trú ở tổ dân phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo điểm a, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là chị Nguyễn Thị Toàn (SN 1981) cùng chồng là anh Đàm Quang Chính (SN 1975), đều trú ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Anh Chính từng là người bạn buôn trâu với chồng Thúy, và là nhân tình một thời của bị cáo.

Cáo trạng truy tố Ngô Thị Thúy xác định, sau khi người chồng xấu số qua đời, tháng 

8-2013, Thúy bắt đầu có quan hệ tình cảm với anh Chính. Biết nhân tình hay ngủ lại qua đêm ở lán, thuộc cánh đồng xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Thúy thường lén lút đến “vui vẻ” với nhân tình. Thời điểm ấy, do muốn diệt chó hoang quấy nhiễu đàn trâu nên anh Chính nhờ Thúy mua hộ ít bả chó (Xyanua). Trong số 4 viên bả chó Thúy mua hộ với giá 400.000 đồng, anh Chính đã sử dụng 2 viên, và giữ lại 2 viên ở lán. 

Đêm 8-5-2014, Thúy lại mò đến lán của anh Chính và ngủ với nhân tình. Sáng hôm sau, Thúy còn lùa đàn trâu ra đồng giúp anh Chính. Trưa cùng ngày, do quần áo bị dính bùn bẩn nên đối tượng cởi hết ra giặt và phơi ở cửa lán. Đúng lúc ấy, chị Nguyễn Thị Toàn mang thực phẩm ra cho chồng nên phát hiện ra những “vật thể lạ”. Nghi ngờ có kẻ đã “ăn vụng” chồng mình, chị Toàn truy hỏi, nhưng anh Chính nhất quyết chối cãi.

Trong khi đó, Thúy đã nhanh chân trốn vào túp lều vịt ở gần đấy. Từ hôm phát hiện quần áo phụ nữ phơi trước cửa lều chăn trâu, hầu như đêm nào chị Toàn cũng ra lán ngủ để canh chừng chồng. Do bị chị Toàn “ngăn sông cấm chợ” nên Thúy vô cùng cay cú và lên kế hoạch hạ sát vợ của nhân tình.   

Thực hiện tội ác, giữa tháng 5-2014, trong một lần đến lán trâu của anh Chính, Thúy lấy lý do thời gian này có nhiều chó đến quấy phá nên muốn xin một ít bả về đánh. Không chút nghi ngờ, anh Chính đưa cho Thúy 1  viên thuốc. Ngày 27-5-2014, anh Chính đi mua trâu ở tỉnh Phú Thọ và rủ Thúy đi cùng. Trên đường đi, anh Chính nói cho nhân tình biết, ngày hôm sau sẽ phá dỡ lều trông trâu (ở xã Vân Canh) nên chị Toàn phải đến đó thả trâu giúp mình. Nghĩ đây là cơ hội tốt để ra tay sát hại vợ tình nhân, Thúy lập tức chớp lấy. 

7h ngày 28-5, Thúy đi xe máy đến lán trâu của vợ chồng anh Chính và mang theo viên bả chó đã nghiền thành bột. Tại lán trâu, đối tượng lạnh lùng đổ hết số bả chó vào ấm nước, rồi phóng xe máy lên thị xã Sơn Tây nghe ngóng tình hình. Đúng như toan tính của Thúy, trưa cùng ngày, khi lùa đàn trâu về lán, chị Toàn vào nhà rót nước uống và  tử vong chỉ sau vài phút.

 Khoảng 11h30 cùng ngày, anh Chính thấy vợ chưa về nên đến lán tìm. Bước chân vào bên trong, anh Chính hoảng hồn vì thấy vợ nằm bất động dưới đất, miệng sùi bọt và toàn thân đã tím tái. Biết chị Toàn đã chết, anh Chính liền gọi điện cho người nhà đến và trong lúc chờ người thân ra đồng, anh Chính cũng uống nước ở lán và bị ngộ độc. Cùng lúc, người thân trong gia đình đã có mặt đưa anh Chính đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị nên may mắn thoát chết.

Cuối tháng 1-2015, TAND TP Hà Nội đã đưa Ngô Thị Thúy ra xét xử về tội “Giết người” với tình tiết định khung là giết nhiều người. Tuy nhiên, do cần phải làm rõ một số tình tiết trong vụ án nên HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hôm qua 20-7, Tòa án Hà Nội đã mở lại phiên xử để xem xét tội trạng của người đàn bà tàn ác. Thế nhưng thêm một lần nữa, phiên tòa lại phải hoãn vì bị cáo vắng mặt. Dự kiến, đầu tháng 8 tới đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trở lại.