Phút hồi tâm của kẻ trốn quyết định truy nã đặc biệt nghiêm trọng

ANTĐ - Từng tìm mọi cách để che giấu thân phận và lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an, không ai nghĩ một kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về ma túy lại tự nguyện xin được đầu thú. Chuyện “xưa nay hiếm” ấy đã xảy ra khi CATP Hà Nội bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh hồi cuối năm 2014.

Phút hồi tâm của kẻ trốn quyết định truy nã đặc biệt nghiêm trọng ảnh 1Hai đối tượng Mã Thị Hằng, Phạm Văn Thành và tang vật vụ án

Giả dân phượt để “ôm” ma túy

Tên tội phạm lạ kỳ mà chúng tôi nhắc đến là Phạm Văn Thành (SN 1968, ở Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định) - một trong hai đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố về hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin và 50 viên ma túy tổng hợp. Việc làm vi phạm pháp luật của Thành và đồng phạm Mã Thị Hằng (SN 1974, cùng quê Nam Định) bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội phát hiện khi tiến hành điều tra đường dây ma túy liên tỉnh theo tuyến Sơn La - Hà Nội - Lạng Sơn, do Đàm Bích Thời (ở Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) cầm đầu. 

Tài liệu điều tra thể hiện, “bà trùm” đường dây ma túy là một phụ nữ 33 tuổi chuyên kinh doanh tại khu vực giáp biên giới Trung Quốc. Sau khi kết nối với các đối tượng buôn bán ma túy ở nước ngoài, Đàm Bích Thời thiết lập đường dây chuyên cung cấp “hàng cấm” từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn, đầu tiên bằng việc thuyết phục Mã Thị Hằng cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội. “Bà trùm” còn trực tiếp tuyển dụng người đóng cặp với Mã Thị Hằng.

Sau lần vô tình gặp tại quán karaoke, Thời để ý đến người đàn ông tên Thành làm nghề sửa chữa điện nước. Biết Thành cũng gặp khó khăn về kinh tế, phải bỏ lại vợ con ở quê nhà để lên Lạng Sơn làm ăn, “bà trùm” đã dùng tiền để dụ dỗ, lôi kéo. Trước khoản tiền công lên đến 17 triệu đồng cho mỗi bánh heroin vận chuyển trót lọt, Phạm Văn Thành đã nhận lời. Dưới sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu đường dây, Thành và Hằng sẽ đóng giả cặp vợ chồng đi phượt từ Lạng Sơn qua Hà Nội rồi đến Sơn La. Thành có nhiệm vụ liên lạc với đầu mối cung cấp “hàng”, còn Hằng sẽ “ôm” ma túy và cảnh giới.

Ngày 2-11-2014, Thành chở Hằng lên Sơn La nhưng sớm quay về vì đối tác đổi lịch giao dịch. Toàn bộ hành tung của hai kẻ vận chuyển ma túy thuê đã bị trinh sát chống tội phạm ma túy Công an Hà Nội theo sát. Hai ngày sau, đôi vợ chồng giả lại lên đường. Thành đi xe máy từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, còn Hằng thuê xe khách từ Nam Định lên. Cặp đôi gặp nhau ở bến xe Giáp Bát trước khi tiếp tục hành trình lên Tây Bắc vào sáng 5-11.

Liên tục di chuyển không nghỉ, giữa trưa hôm đó, Thành và Hằng có mặt tại cánh rừng gần dốc Cun (Hòa Bình) để nhận 12 bánh heroin và 50 viên ma túy tổng hợp. Tiền được “bà trùm” trả trước, đôi nam nữ vận chuyển ma túy thuê nhanh chóng đi theo đường rừng để về xuôi. Nắm được lộ trình này, Ban chuyên án quyết định sẽ kiểm tra, bắt giữ nhóm vận chuyển ma túy thuê khi chúng về đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, do nghi ngờ phía trước có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nên dọc đường Thành đã vứt xe, bỏ lại Mã Thị Hằng cùng tang vật rồi chạy trốn. Chờ đêm xuống, đối tượng này thuê xe trốn về Lạng Sơn.

Vẫn còn cơ hội...

Cùng với việc ráo riết truy bắt Phạm Văn Thành, Ban chuyên án đã tìm cách động viên gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Đại úy Nguyễn Hữu Quý - Đội phó Đội 2 (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy) cho biết, trong thời gian lẩn trốn, Thành đã điện thoại cho người thân thông báo rằng đang bị cơ quan công an truy tìm do tham gia đánh bạc. Mục đích của đối tượng là nhằm nắm thông tin về hoạt động điều tra của cơ quan công an tại quê nhà. Bằng các kênh thông tin, Ban chuyên án đã phân tích cho vợ con Thành hiểu rõ hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, cần sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng.

Một ngày trung tuần tháng 11-2014, có một người đàn ông gọi vào số máy điện thoại của Đại úy Nguyễn Hữu Quý. Giọng ngập ngừng, người này tự nhận là Phạm Văn Thành, hứa sẽ ra đầu thú vào sáng hôm sau. “Anh ta nói đã suy nghĩ rất nhiều về việc lực lượng công an đã không nổ súng khi tổ chức truy bắt. Biết mình có một cơ hội sống, Thành quyết định ra trình diện”, Đại úy Quý nhớ lại và chia sẻ, khi đó, các thành viên ban chuyên án khá bất ngờ, bởi lâu nay hiếm có đối tượng phạm tội ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ đối mặt với mức án cao nhất, lại tự nguyện ra đầu thú. Sáng hôm sau, Đại úy Nguyễn Hữu Quý gọi lại số điện thoại hôm trước nhưng không thể kết nối. Lẽ nào Thành đã đổi ý? 

Tuy nhiên, Phạm Văn Thành đã thực hiện cam kết. Đúng 12h trưa 12-11-2014, kẻ trốn quyết định truy nã gọi điện thoại báo đang cùng vợ con có mặt trước cổng trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Trước đó, Thành đã hẹn gặp vợ con tại Hà Nội rồi đến thẳng cơ quan công an. Trong bữa cơm đoàn tụ sau nhiều ngày trốn chạy, người đàn ông vận chuyển ma túy thuê tỏ ra rất ân hận về hành vi phạm tội. Thành khai rằng trong lúc đối diện với nhiều áp lực cuộc sống, anh ta đã hoa mắt vì tiền, liều mạng tham gia đường dây vận  chuyển ma túy. 

Liên quan đến chuyên án này, Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và truy nã Đàm Bích Thời về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với việc vận chuyển 12 bánh heroin có trọng lượng 4.258gram và 50 viên ma túy tổng hợp, các đối tượng Mã Thị Hằng, Phạm Văn Thành đã phạm vào khoản 4 điều 194 - Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 20 năm, tù chung thân đến tử hình. Tuy nhiên, việc Phạm Văn Thành ra đầu thú và thành khẩn khai báo sẽ là những tình tiết mà cơ quan cơ quan tố tụng xem xét để quyết định hình phạt đối với bị cáo trong quá trình xét xử.