Trước đó, khoảng 16h30 ngày 10/10, bà Đỗ Thị Lý (ở khu phố 6, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tá hỏa khi phát hiện thi thể cháu ngoại Châu Tấn Thành (SN 1995, ở khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) chết trong tư thế treo cổ tại nhà của bà Lý.
Nhận được tin báo, Công an và lực lượng phối hợp đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ảnh minh họa
Qua khám nghiệm, nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ lơ lửng ở lỗ thông gió trong phòng bằng một sợi dây đồng điện thoại. Đồ đạc trong nhà bà Lý và phòng nơi Thành ở không có dấu hiệu bị xáo trộn.
Theo gia đình, Thành hiền lành, chăm chỉ, đang làm thợ hàn xì. Mẹ Thành sống bên ngoại nên Thành hay ghé nhà ngoại thăm mẹ và bà Lý.
Sáng 10/10, Thành đến nhà bà ngoại chơi, mọi người không thấy Thành có biểu hiện gì. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, trong lúc bà Lý đi bán hàng về thì bàng hoàng phát hiện vụ việc trên.
Theo những người dân nơi đây cho biết, mấy năm trước, cha của Thành cũng đã treo cổ chết do buồn chuyện gia đình.