Phá chuyên án ma túy trong 5 ngày

ANTĐ - Đến thời điểm này, khi chuyên án mang bí số 246T đã kết thúc điều tra thì các trinh sát Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm vẫn không thể quên được 5 ngày quyết liệt đeo bám, phanh phui một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh đúng vào thời điểm Tết nguyên đán Ất Mùi đã cận kề.

Phá chuyên án ma túy trong 5 ngày ảnh 1Tang vật vụ án

2 bánh heroin vô chủ trên xe khách

9h ngày 2-2-2015, chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Sơn La dừng đổ xăng trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Phụ xe Tô Ngọc Tú xuống chiếc ghế cuối định ngả lưng thì phát hiện 1 chiếc túi xách màu đỏ của ai đó để ngay dưới sàn. Do hành khách đã xuống hết, anh Tú và lái xe Đỗ Văn Thông mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 2 gói chất rắn bên ngoài bọc nilon. Nghi là ma túy, cả 2 anh đã đến CAP Xuân Phương trình báo. 

Giám định sơ bộ, cơ quan công an xác định đây là 2 bánh heroin có trọng lượng 689,440g. Vụ việc sau đó đã được chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ  Liêm để tiếp tục  điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, các trinh sát nhận thêm được thông tin quý giá từ CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Đó là khoảng 1h ngày 3-2, CAP đã tiếp nhận một người tên Lý An Giang (SN 1991, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đến đầu thú, khai nhận hành vi vừa vận chuyển 2 bánh heroin và bỏ lại trên xe khách chạy tuyến Sơn La - Hà Nội.

Câu hỏi đặt ra với Ban chuyên án lúc này là Lý An Giang có phải là chủ nhân duy nhất của gói hàng đặc biệt hay còn nhiều đối tượng khác nữa? Sau khi tổng hợp thông tin và các tài liệu trinh sát, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm nhận định: Lý An Giang chỉ là một mắt xích trong đường dây ma túy liên tỉnh có quy mô lớn. Ngày 5-2, chuyên án truy xét mang bí số 246T đã được thành lập để đấu tranh.

Phá án thần tốc

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Nam Từ Liêm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung các trinh sát có kinh nghiệm tham gia phá án. Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã kiên trì, tỉ mỉ nghiên cứu, đánh giá từng tài liệu, chứng cứ thu thập được. Với đặc thù của dân buôn ma túy, giữa Giang và các đối tượng trong đường dây sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều tin nhắn liên quan đến việc trao đổi, mua bán ma túy, những vật chứng mang dấu vết tội phạm, lời khai lần lượt được chắp nối, xâu chuỗi.

Kết quả chỉ sau 2 ngày xác lập chuyên án, bằng sự phối hợp giữa Đội CSĐT tội phạm về ma túy  với Công an tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai,  một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Lạng Sơn, trung chuyển qua Hà Nội với 3 đối tượng đã được phanh phui.

Giữa tháng 1-2015, trong một lần tình cờ gặp nhau tại quán nước ở thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Dương Văn Tùng (SN 1990) đã nói cho Phùng Văn Thắng (SN 1991, cả 2 đều trú tại huyện Cao Lộc) biết mình có mối lấy heroin giá rẻ chỉ với giá 160 triệu đồng/bánh và nhờ Thắng giới thiệu người mua. Thắng về nhà nói với anh rể là Triệu Văn Vận và 3 ngày sau Vận cho biết đã gom đủ tiền mua 2 bánh heroin.

Liên lạc lại với đầu mối, Thắng được Tùng hướng dẫn đưa anh rể xuống Hà Nội gặp nhau để bàn bạc. Tại đây, Tùng đưa Vận về nhà trọ của Lý An Giang giới thiệu là người muốn mua heroin, sau đó cả 3 thống nhất là Tùng sẽ đưa Vận đi Mai Châu để đặt mua 2 bánh heroin. Khi nào mua được, cả nhóm sẽ chia nhau vận chuyển về Lạng Sơn theo từng chặng. Cụ thể, Giang chịu trách nhiệm vận chuyển heroin từ Mai Châu về Hà Nội. Chặng từ Hà Nội về tới Lạng Sơn sẽ do Tùng đảm nhiệm. Khi nhận được “hàng” Vận sẽ trả cho Tùng 35 triệu đồng, trong đó có 15 triệu đồng là phần của Giang. Ngoài số tiền này, Vận còn cho Giang 1,5 triệu đồng để chi tiêu trong quá trình vận chuyển ma túy. 

Đúng hẹn, sáng 2-2 Giang lên đường đi Mai Châu để nhận hàng. Quá trình vận chuyển 2 bánh heroin về Hà Nội, Giang luôn lo sợ vì nghĩ có công an theo dõi. Vậy nên khi về đến Hà Nội, Giang đã bỏ lại túi heroin trên xe khách rồi bỏ đi lang thang 1 ngày và sau đó đến CAP Phạm Đình Hổ đầu thú.