“Ôm” tiền tỷ trốn truy nã cũng không thoát

ANTĐ - CAQ Cầu Giấy vừa bàn giao 2 đối tượng Đỗ Văn Ngọc (SN 1997), HKTT tại tổ 14, phường Sông Cầu, Bắc Kạn và Phan Thế Anh (SN 1994) HKTT tại Lạc Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn cho Công an tỉnh Bắc Kạn để xử lý về tội trộm cắp tài sản. Ngọc và Thế Anh là hai đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Kạn phát lệnh truy nã đặc biệt về tội trộm cắp tài sản, với hơn 1 tỷ đồng.

Hai đối tượng Ngọc và Thế Anh

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 16-5, một tổ công tác của Đội CSHS CAQ Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại phố Đông Quan, phường Quan Hoa phát hiện hai nam thanh niên lấm lét đi vào nhà nghỉ Bình Minh với những dấu hiệu nghi vấn. Bí mật tiếp cận, các trinh sát được lễ tân của nhà nghỉ cho biết hai nam thanh niên này đã thuê phòng của nhà nghỉ được vài ngày. Cả ngày hầu như hai nam thanh niên không hề bước chân ra khỏi phòng, khi cần ăn uống họ chờ cho đến tối muộn mới mò đi ăn rồi lại trở về nhà nghỉ ngay. Nhận định đây rất có thể là các đối tượng theo diện “ngày ngủ tối đi trộm cắp”, tổ công tác đã lên phòng kiểm tra hành chính. Nhìn thấy lực lượng Công an, hai nam thanh niên khuôn mặt biến sắc nhưng vẫn nói ở quê lên Hà Nội kiếm việc làm. Trong khi chờ việc, do trời nắng nên cả hai thuê nhà nghỉ ngủ cho đỡ nóng. Tuy nhiên, khi kiểm tra trong phòng nhà nghỉ của hai nam thanh niên, tổ công tác phát hiện một số lượng lớn tiền mặt và USD cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa hai nam thanh niên này về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, sau một hồi quanh co về số tài sản mang theo, cả hai đối tượng đã buộc phải khai nhận là Đỗ Văn Ngọc và Phan Thế Anh. Cách đây chừng 10 ngày, Ngọc và Thế Anh bàn nhau đi trộm cắp ở  Bắc Kạn để lấy tiền ăn chơi. Sau nhiều ngày đi tăm tia, cả hai chọn một nhà dân ở thị xã Bắc Kạn để nửa đêm đột nhập trộm cắp tài sản gồm tiền, vàng, USD với trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Nhằm trốn chạy lệnh truy nã đặc biệt và sự truy bắt của Công an tỉnh Bắc Kạn, hai đối tượng đi xe khách từ Bắc Kạn xuống Hải Phòng ăn chơi. Chúng di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hải Phòng trước khi “ôm” tiền về Hà Nội lẩn trốn tiếp. Tuy nhiên, chỉ hai ngày lẩn trốn tại Cầu Giấy, cả hai đã bị Đội CSHS CAQ Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ.