Nuốt cục heroin ngay trước mặt cảnh sát

(ANTĐ) - Thấy bóng dáng công an, Thái Anh vơ vội cục heroin nhét vào miệng nuốt nhưng đã bị khống chế, bắt tại chỗ.

Bị đuổi khỏi ngành kiểm lâm vì nghiện ma túy nặng, Thái Anh cặp kè với một nữ quái buôn ma túy ở biên giới và trở thành người cầm đầu đường dây.

Phạm Thái Anh là cán bộ kiểm lâm, công tác ở vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An). Năm 2005, người này bập vào ma túy rồi ngày càng nghiện nặng. Ba năm sau, Thái Anh bị sa thải khỏi ngành vì không thể cai nghiện được.

Sau đó, Thái Anh cặp kè với La Thị Inh - người đàn bà có chồng đang thụ án về ma túy. Đôi tình nhân thuê phòng tại một khách sạn sang nhất của khu du lịch biển Diễn Thành để ở, sắm ôtô, tiêu tiền như đại gia.

Phạm Thái Anh và La Thị Inh. Ảnh: Hà Khoa
Phạm Thái Anh và La Thị Inh. Ảnh: Hà Khoa

Cảnh sát xác định, Thái Anh và Inh đang tham gia một đường dây mua bán ma túy. Ngày 17/12/2010, Inh bị bắt khi cùng chị dâu Vi Thị Dần mang một bánh heroin giao cho người mua với giá 8.000 USD.

Cùng thời điểm, Công an Nghệ An khám xét nơi ở của Inh cùng người tình Thái Anh tại khách sạn. Thấy bóng dáng công an, Thái Anh vơ vội cục heroin nhét vào miệng nuốt nhưng đã bị khống chế. Trong lúc vật lộn, cựu cán bộ kiểm lâm nhiều năm sử dụng ma túy này đã cố tình cắn vào tay hai cảnh sát.

Tại phiên xử mở ngày 27/4, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Inh án chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Thái Anh lĩnh 30 tháng tù do tàng trữ trái phép chất ma túy và Dần chịu án 24 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Đọc xong bản án, chủ tọa phiên tòa cảnh cáo với Thái Anh và Dần: "Cơ quan điều tra biết Thái Anh là người cầm đầu đường dây, còn Dần là đồng phạm, tuy nhiên cơ sở chứng lý chưa rõ ràng nên chưa thể kết tội. Đây cũng là bài học để hai bị cáo sửa chữa lỗi lầm".
Theo VnExpress