Nuôi chó, thủ súng để trốn truy nã trong rừng sâu

ANTD.VN -Mua bán ma túy và bị truy bắt, Đức nhanh chân lẩn vào rừng rồi trốn biệt. Suốt 13 năm qua, Đức luôn sống trong sự cảnh giác cao độ, chuẩn bị cả súng đạn để phòng khi bị phát hiện.

Ngày 15-4, thông tin từ Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Học Văn Đức (54 tuổi) trú xã Hữu Dương (cũ), huyện Tương Dương, sau 13 năm trốn truy nã.

Theo đó, Học Văn Đức tham gia vào một đường dây mua bán ma túy và bị công an phát hiện và truy bắt. Gã nhanh chân bỏ trốn vào rừng sâu rồi chạy sang xã Nhôn Mai, Tương Dương, để ẩn mình. Năm 2005, Đức bị công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nuôi chó, thủ súng để trốn truy nã trong rừng sâu ảnh 1

Học Văn Đức đã bị bắt sau 13 năm trốn truy nã

Để phòng thân, Đức nuôi rất nhiều chó ở nơi mình sống và luôn thủ sẵn súng bên người. Với sự ranh ma, liều lĩnh của mình, Đức nhiều lần trốn thoát khỏi những đợt vây bắt của công an. Đến ngày 14-4, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ Đức khi gã đang lẩn trốn ở bản Xói, xã Nhôn Mai.

Khi Đức bị bắt, công an thu giữ 1 khẩu súng Kbin, 2 viên đạn Kbin, 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho công an tỉnh điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.