Nước mắt người đàn bà "dìu dắt" chồng vận chuyển ma tuý

ANTĐ - Ngày lại ngày, Triệu Thanh Thúy (SN 1985, trú tại tổ 8, phương Nam Cường, TP Lào Cai, Lào Cai) - người đàn bà lôi kéo chồng vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy - đã và đang phải sống trong sự dày vò và nỗi ân hận day dứt khôn nguôi.

Thúy sợ nhất là lúc chiều tà, khi những tia nắng hiếm hoi rớt lịm trong ngày. Khi ấy, Thúy phải đối diện với nỗi cô đơn bao trùm, và sự căng thẳng đến nghẹt thở... lo lắng dõi theo từng âm thanh ở khu buồng giam tử tù, nơi chồng Thúy là Đinh Anh Sơn đang bị giam giữ. Cùng trong bốn bức tường của Trại tạm giạm Công an tỉnh Lào Cai nhưng vợ chồng Thúy “biển trời cách biệt”. Ngày lại ngày, Thúy luôn nguyện cầu, mong có một phép màu để chồng Thúy có cơ hội được giảm mức án…

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Thủy liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng khóc nức nở... Dẫu biết lúc này, sự sám hối đã là quá muộn nhưng nước mắt có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp Thúy xoa dịu nỗi đau đớn dày vò, đang ngày ngày gặm nhấm tâm can. Nhìn Thúy tôi chợt thấy xót xa... Ngoài hai mươi tuổi nhưng mái tóc Thúy giờ đã điểm những sợi bạc. Có lẽ, Thúy đã phải trải qua sự dằn vặt đớn đau rất nhiều.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, bây giờ em mới thấm thía sâu sắc câu nói ấy chị ạ. Tất cả là tại vì em đã quá tham lam, để rồi đánh mất tất cả”! Thúy thốt lên một cách tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt Thúy chợt ánh lên một tia hy vọng, Thúy ngậm ngùi: Em quen Sơn cách đây khoảng 4 năm, khi vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp Lâm nghiệp. Vào thời điểm đó, chồng em là Đinh Anh Sơn, cũng vừa chân ướt chân ráo từ Khánh Hòa về Lào Cai lập nghiệp. Thúy giãi bày: Hoàn cảnh của anh Sơn cũng rất đặc biệt. Bố anh ấy có hai đời vợ, anh Sơn là con riêng, từ nhỏ sống ở Khánh Hòa.
Sự run rủi của số phận đã khiến Thúy gặp Sơn... Thủy bộc bạch: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã cảm tình đặc biệt với Sơn, anh ấy là người hiền lành, thương vợ và thương con”. Vì thế, chỉ thời gian ngắn quen biết, Thủy và Sơn đã nên nghĩa vợ chồng. Ít lâu sau đó, Thủy mang thai... Khi ấy, phần vì đường xá xa xôi, phần vì đồng lương eo hẹp nên Thúy đã bỏ việc, thu nhập của gia đình vì thế chỉ trông chờ vào khoản tiền lương của Sơn. Thương vợ vất vả Sơn xoay sở làm đủ mọi nghề từ làm nhân viên tiếp thị, bán hàng rồi cuối cùng là làm việc cho một Công ty bưu chính viễn thông, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

Thúy giãi bày, giọng đầy nuối tiếc: Đồng tiền không thể mua được hạnh phúc! Bây giờ, em ngộ ra điều ấy thì mọi sự đã không thể cứu vãn được rồi. Giá như có thể được làm lại, em chỉ mơ ước có được một bữa cơm sum họp với gia đình, có chồng và có con...

- Thúy tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy này từ khi nào? tôi hỏi:

- Khoảng đầu năm 2008, em bắt đầu tham gia vận chuyển. Chuyến hàng đầu tiên, em đã cầm 5 chỉ heroin từ Lào Cai sang Lai Châu.

- Cảm giác lúc ấy như thế nào?

- Vô cùng sợ hãi chị ạ. Cho đến bây giờ, em vẫn không quên được cảm giác ấy, Thúy kể lại: Khi cầm mấy chỉ heroin trong tay, tim em đập loạn nhịp, người ướt đẫm mồ hôi. Suốt chặng đường dài hơn 100 km từ Lào Cai sang Lai Châu, em sợ hãi ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại giật mình thon thót… Chuyến hàng ấy, em được trả công 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, em dùng để mua tã lót và các đồ sơ sinh cho con của mình.

- Khi ấy, Thúy đã có thai?

- Vâng, em mang thai khoảng tháng thứ 4 chị ạ.

- Thúy có biết vận chuyển ma túy cũng bị hình phạt như mua bán không?

- Em biết chị ạ, nhưng tất cả chỉ vì lợi nhuận. Ban đầu, em nghĩ sẽ đi một rồi vài chuyến, kiếm được chút tiền mua một miếng đất, xây một căn nhà nhỏ... Chẳng ngờ, cải giá phải trả quả đắt.

Siêu lợi nhuận của việc vận chuyển ma túy đã khiến Thúy chẳng thể dừng bước. Đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai... Vậy là, mỗi khi nhận điện thoại của vợ chồng Thoan, Ánh, Thúy lại trực tiếp xách “hàng” từ Lào Cai sang Lai Châu. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, Thúy đã trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán và vận chuyển ma túy liên tỉnh trên.

- Vì sao, Thúy lôi kéo chồng vào con đường phạm tội?

- Thời gian đầu, em giấu nhẹm Sơn việc tham gia vận chuyển ma túy vì lo sợ hành vi phạm tội của mình sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự và công việc của chồng. Khi thấy em đi sớm về khuya, bụng mang dạ chửa, anh Sơn cũng gặng hỏi nhưng em đều lảng tránh.

Nhưng một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Thúy, đẩy vợ chồng Thúy đến cảnh “nhà tan cửa nát” như ngày hôm nay. “Đó là khoảng thời gian em mang thai cháu Đinh Triệu Gia Như đến tháng thứ 7. Hôm đó, trên đường vận chuyển ma túy, em đã bị tai nạn giao thông. Em bị thương nặng nhưng thật may cháu Gia Như được bình an, vô sự. Lúc biết việc ấy, anh Sơn vô cùng lo lắng cho tính mạng của con gái đã tra hỏi em. Vì thế, em buộc phải thú nhận với anh ấy rằng em đã và đang tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

- Lúc đó, Sơn không can ngăn em?

- Có chứ chị. Anh ấy phản đối kịch liệt nhưng em đã thuyết phục anh ấy. Khi đó, em đã khỏe và nói rằng, em liều lĩnh tham gia vận chuyển ma túy chỉ để có được một khoản tiền nho nhỏ, mua một căn nhà riêng của hai vợ chồng… rồi sẽ dừng lại.

- Khi đó, thái độ của Sơn như thế nào?

- Anh Sơn là người hiền lành nên anh ấy rất bất ngờ chị ạ. Nhưng lúc đó, em đã đánh trúng vào điểm yếu nhất của anh ấy. Tuy anh Sơn chưa bao giờ nói ra nhưng em biết, anh ấy luôn khao khát có được một căn nhà của riêng mình... Tất cả là do em! Chính em đã đẩy anh ấy vào con đường phạm tội...

Vậy là từ sau lần ấy, Sơn đã thay Thúy vận chuyển ma túy cho vợ chồng Thoan, Ánh. Dưới sự “dìu dắt” của vợ, Sơn đã nhanh chóng hòa nhập vào đường dây trên... Theo lời khai của vợ chồng Sơn, Thúy tại cơ quan điều tra thì bọn chúng đã thu lời bất chính khoảng 600 triệu đồng.

- Thúy đã bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay?

Trước câu hỏi này của tôi, Thúy bật khóc: Có chứ chị, lúc nào vợ chồng em cũng nghĩ đến việc ấy. Em nghĩ mua xong một cái nhà sẽ dừng lại...

- Sau đó, Thúy và Sơn đã mua được một căn nhà, thậm chí mua sắm được rất nhiều vật dụng đắt tiền vì sao không dừng lại? Có phải vì bị các đối tượng trong đường dây khống chế?

- Đến lúc này, em chẳng giấu gì chị. Thực ra, mọi việc không phải như mọi người vẫn nghĩ. Em không bị ai khống chế. Tất cả là do lòng tham của em mà thôi... Những ngày đó, vợ chồng Sơn, Thúy luôn phải sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi. Thúy giãi bày: Mỗi khi chồng em bước ra khỏi nhà rồi trở về an toàn, em biết rằng chồng mình còn ở với mình thêm một thời gian nữa. Từ khi tham gia vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, chưa lúc nào em có được một giấc ngủ yên lành. Có đêm đang ngủ, em bỗng giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi.

Hai năm trôi qua nhưng buổi chiều định mệnh đó (chiều 30-7-2010) vẫn ám ảnh trong tâm trí của Thúy. Hôm đó, Thúy và Sơn đang ở nhà thì các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai ập vào bắt giữ. Vẫn biết rồi sẽ có ngày này... Và vợ chồng Thúy, Sơn đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi sự việc đến, cả hai vẫn sững sờ và bàng hoàng. Thúy kể lại: Lúc đó, em thấy đôi chân mình mềm ra, đầu óc trống rỗng, trong đầu em văng vẳng tiếng khóc xé lòng của đứa con thơ vừa rời bầu sữa mẹ; tiếng khóc não nề của mẹ em. Những ngày đầu vào trại, Thúy suy sụp. Thời gian đầu, Thúy mất ngủ triền miên, người rộc chỉ còn khoảng 41 cân... “Bây giờ, các đối tượng khác trong đường dây đều đã đi thụ án chỉ còn vợ chồng em ở lại. Em đang kháng án, mong chồng em được giảm mức án từ tử hình xuống chung thân” -  Thúy giãi bày.

- Bây giờ, Thúy mong mỏi nhất điều gì?

Thúy ngẩng mặt lên nhìn tôi, trên gương mặt đầm đìa nước mắt: Em chỉ mong con gái em khôn lớn thành người. Mong rằng chồng em còn có cơ hội được sống... và như thế là em còn có thêm một chút hy vọng.

Nhắc đến con gái, đôi mắt Thúy sũng nước: “Khi em bị bắt, cháu Gia Như vừa tròn 21 tháng tuổi. Tội nghiệp nó, chỉ vì suy nghĩ nông can của người mẹ tội đồ như em, mà phút chốc cháu trở thành đứa trẻ côi cút, không cha không mẹ”. Thúy tự dằn vặt mình: Mẹ em giờ đã già rồi, chẳng biết còn gắng gượng được bao lâu để nuôi con giúp em. Em là người đàn bà tội lỗi. Em có lỗi với tất cả những người thân trong gia đình, với mẹ và cả với đứa con gái em đã đứt ruột sinh ra. Chưa một ngày, em báo hiếu mẹ... Dù em có làm gì đi nữa thì cũng không thể chuộc được lỗi lầm do em gây ra! Mỗi tháng một lần, mẹ Thúy đưa Gia Như vào trại thăm con. Nhìn mái tóc của mẹ bạc trắng, tấm lưng còng xuống, lòng Thúy buồn tê tái.

“Vì con, em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để có cơ hội trở lại với xã hội. Bây giờ em đang viết đơn kháng án, em hy vọng pháp luật có thể mở lối, giúp chồng em có thể được giảm mức án xuống chung thân”, Thúy nói với tôi nhưng cũng là tự dằn lòng mình.

Khi người ta đã mất đi điều gì đó thì mới biết trân trọng. Và có lẽ, Thúy cũng vậỵ! Bây giờ Thúy mơ ước một điều thật giản di, đó là được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ngày mỗi ngày, được âu yếm vỗ về cô con gái; đươc chờ chồng về rồi quây quần đoàn tụ bên mâm cơm gia đình. Hạnh phúc tưởng như giản dị ấy đối với Thúy lúc này lại là điều quá xa xỉ...

Tháng 10-2007, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án mang bí số 107T, đấu tranh với đường dây buôn bán trái phép chất ma tuy từ tỉnh Điện Biên sang Lào Cai để tiêu thụ. Quá trình đấu tranh chuyên án đã xác định được Nguyễn Thị Thoan và chồng là Phạm Hữu Ánh, trú tại thôn Công Trường 5/2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai mua ma túy của Hạng A Long, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau đó thuê Triệu Thanh Thúy và chồng là Đinh Anh Sơn, trú tại tổ 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai vận chuyển về Lào Cai.

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán ma túy trên. 3 bị cáo là Hạ A Long, Ly A Nênh, Đinh Anh Sơn bị tuyển án tử hình, đồng thời phạt mỗi bị cáo 50 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; các bị cáo Nguyễn Thị Thoan, Triệu Thanh Thúy, Vừ A Chính, Hạng A Thái lĩnh án chung thân, phạt mỗi bị cáo 40 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; bị cáo Nguyễn Thúy Phương lĩnh án 20 năm tù và bị phạt 20 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; Phạm Văn Đại 17 năm tù, Vũ Thị Tươi 16 năm tù, phạt mỗi bị cáo 15 triệu đồng sung quỹ Nhà nước và Phạm Hữu Ánh lĩnh án 8 năm tù, phạt bổ sung 7 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.