Nửa đêm "mò" đến công ty trộm cắp hơn 3,5 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 4-6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Bá Lợi (SN 1989, ở xã Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty CP Đại Việt Cổ, thuộc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế ABC.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, tính đến thời điểm vụ án xảy ra, Nguyễn Bá Lợi đã làm việc tại Công ty CP Đại Việt Cổ được khoảng 10 năm với công việc là lái xe và kỹ thuật điện nước. Khoảng đầu tháng 7-2918, Lợi biết công ty vừa chuyển về địa chỉ mới, chưa lắp đặt hệ thống camera an ninh và không có bảo vệ trông giữ ban đêm nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Thực hiện kế hoạch trên, sáng 7-7-2018, Lợi tìm mua búa, đục sắt. Sau đó, đối tượng lấy thêm con dao phay ở nhà, cho vào tải, rồi mang đến cất giấu tại kho tầng 1 của công ty. Đến 20h cùng ngày, Lợi cầm các vật dụng trên tới trụ sở công ty gặp anh Đỗ Xuân Thắng (SN 1964, là bảo vệ của công ty) để mượn chìa khóa văn phòng cách đó một đoạn với lý do để lấy tài liệu.

Nguyễn Bá Lợi bị đưa ra tòa xét xử.

Tin tưởng, anh Thắng đã đưa chìa khóa cho Lợi. Đi xe máy tới văn phòng, Lợi mở cửa cuốn, vào bên trong quan sát các lối đi lại trong tòa nhà. Sau đó, anh ta xuống tầng 1 rồi ra ngoài, ấn nút đóng cửa cuốn. Tuy nhiên, khi còn cách mặt đất 50cm, Lợi cho cửa dừng lại, rồi mang chìa khóa về trả cho anh Thắng.

Khoảng 20h20’ cùng ngày, Lợi quay lại văn phòng, chui qua cửa cuốn vào bên trong. Tại đây, anh ta mở cửa lên, cho xe vào trong rồi đóng cửa lại. Lấy búa, dao xong, Lợi đi lên tầng 5, đến cửa phòng “CEO” dùng đục sắt cậy gãy chốt khóa cửa, vào trong tạo hiện trường như một vụ đột nhập từ ngoài vào.

Tiếp đến, đối tượng đi vào nhiều phòng khác nhau, phá két sắt, lấy trộm tài sản là nhiều túi tiền... Quá trình dùng tay lấy tài sản trong các két sắt, Lợi bị các cạnh sắc do vết cắt kim loại tạo ra gây xước cổ tay, bắp tay.

Đến khoảng 2h ngày 8-7-2018, Lợi cho toàn bộ tài sản lấy được vào thùng caton, dán kín đồng thời dùng khăn lau các dấu vết tại hiện trường. Sau đó, Lợi mang thùng tiền về nhà cất giấu. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, anh ta về quê vợ ở huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Cùng thời gian này, Lợi được thông báo về việc Văn phòng công ty bị mất trộm tài sản, cơ quan công an cần gặp để làm việc. Biết mình nằm trong diện nghi vấn, Lợi đã liên lạc với em trai, nhờ gửi thùng hàng caton. Em trai Lợi đồng ý, bảo anh trai cứ gửi ở phòng bảo vệ bãi gửi xe gần nhà anh ta.

Khoảng 15h cùng ngày, Lợi mang thùng caton bên trong chứa tiền đến địa điểm đã hẹn với em trai trước đó. Trên đường ra về, anh ta vứt túi đựng các dụng cụ dùng vào việc trộm cắp tài sản trước đó vào bụi cây ven đường.

Bị triệu tập đến làm việc và bị đấu tranh, Lợi đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và chỉ nơi giấu tang vật. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tài sản Lợi trộm cắp của Công ty CP Đại Việt Cổ là hơn 3,5 tỷ đồng.

Bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối cải, xin HĐXX cho mình cơ hội sớm được trở về xã hội, làm người có ích. Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Bá Lợi 9 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.