Nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn rồi tự vẫn

ANTĐ - Nghĩ mình bị mọi người xa lánh, ghét bỏ… một nữ sinh lớp 9 dại dột uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành. Chờ đến tối, cô bé 15 tuổi lừa rủ bạn thân đi chơi, đưa ra ao làng dìm chết rồi “ngụp theo”.

Nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn rồi tự vẫn  ảnh 1
Giang (áo trắng) vật lộn dìm chết bạn. (Ảnh thực nghiệm điều tra)


Mặc cảm vì bạn ghét bỏ

Vụ việc đau lòng xảy ra cách đây đã vài ngày, giữa ao đình thôn Phù Đình, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nhưng đến hôm nay, nhiều người ở xã nghèo - tiếng là “lành” nhất huyện này, không ai muốn tin đó là sự thật. Đối tượng gây án Nguyễn Thị Lê Giang (SN 1997) - nạn nhân xấu số Đặng Thị Thùy (SN 1997), đều là học sinh lớp 9, trường THCS Thắng Lợi. 

Học cùng trường, chơi với nhau khá thân nên mọi người xã Thắng Lợi vẫn thấy Giang - Thùy đi lại cùng nhau. “Gần đây, cháu thấy Thùy thân thiết hơn với những bạn học khác, xa lánh, ít tâm sự, chia sẻ với cháu như xưa” - Giang bắt đầu câu chuyện. Mặc cảm, nghĩ mình bị bạn ghét bỏ, nữ sinh THCS bồng bột nghĩ ngay đến cái chết để quên chuyện buồn. Chiều 11-5, nhóm bạn gồm cả Thùy và Giang rủ nhau đạp xe đi chơi. “Quyết tâm” chết ngày hôm ấy nên trước khi đi, Giang có mang theo một lọ thuốc sâu. “Cháu tính mua nước mía về cho cả nhóm uống, còn mình uống thuốc sâu tự tử trước mặt mọi người” - Giang viết trong bản tự khai với những nét chữ run rẩy, mất nét. Uống phải thuốc sâu, song vì pha loãng quá nên nữ sinh này chỉ bị đau bụng nhẹ. “Chúng mày có biết tao vừa uống thuốc sâu không?”, Giang hỏi bạn bè nhưng chẳng ai quan tâm, trả lời khiến cô bé càng tủi thân, “Suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết tâm phải kết liễu đời mình bằng được”.

Khoảng 19h cùng ngày, cô bé đến nhà một số người bạn thân rủ cùng đi ăn kem nhưng chẳng ai thích thú. Nữ sinh này nghĩ ngay tới người bạn gần nhà, thân nhất Đặng Thị Thùy. Năn nỉ lúc lâu nhưng bị Thùy từ chối, Giang dùng sức kéo bạn ra ngõ xa. “Chúng cháu đi mỗi người một xe đạp, đến ao Đình, cách nhà Thùy chừng 500 mét”. Thấy Thùy ngồi sát mép ao, Giang cầm chặt tay lôi bạn xuống nước. Do ao nước cạn (khoảng 70cm nước), nên Thùy vùng nhanh dậy được định nhoài vào bờ. “Cháu thấy thế ôm chặt lấy bạn, rồi dìm xuống nước cho đến khi Thùy không còn cử động được nữa. Cháu buông tay ra thì bạn ấy trôi tuột đi đâu mất rồi” - Giang khai. Ngoi lên mặt bờ, biết bạn đã chết, Giang ngụp xuống nước tự vẫn. “Cháu uống rất nhiều nước, thấy ngực tức thở không chịu được đã trèo lên bờ”. Sự việc diễn ra trong ít phút, tại khu vực tối nên không ai hay biết. Biết mình đã giết bạn, Giang hoảng sợ ném xe nạn nhân xuống nước phi tang, rồi trở về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hai ngày quanh co chối tội

Khoảng 15h ngày 12-5, một người dân thôn Phù Đình hốt hoảng phát hiện xác một bé gái nổi lên giữa ao làng, đã báo cho lực lượng công an. Nghe thấy mọi người thông tin về trường hợp  đuối nước từ sớm, ông Đặng Văn Kiểu - bố đẻ nạn nhân không nghĩ đó là con mình. “Sau lúc Thùy đi chơi, trời mưa rất to. Không thấy cháu về tôi đoán con sợ ốm đã ngủ lại nhà người quen nào đó, để mai đi học luôn. Chỉ khi xác chết dưới ao được vớt lên, tôi mới hay đó là Thùy”.

Nhận được tin báo về sự việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, CAH Văn Giang, CAX Thắng Lợi… đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra. “Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím, một số bộ phận trên cơ thể trầy xước” - Thượng tá Đào Trọng Bằng - Phó Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên cho hay. Khẩn trương ghi lời khai nhân chứng và những người biết việc, lực lượng công an xác định Nguyễn Thị Lê Giang là người cuối cùng gặp nạn nhân. Đối tượng nghi vấn (lúc đó đang đi học), được mời đến làm việc. “Lúc đầu Giang quyết chối việc gặp Thùy hôm nạn nhân mất tích, rồi lại khai có gặp nhưng chia tay nhau từ sớm, ai về nhà ấy. Nữ sinh này có vẻ hoảng loạn về tinh thần, biểu hiện khai báo không thành khẩn” - cán bộ thụ lý vụ án nhận xét. Sau hơn 2 ngày kiên trì cùng với gia đình thuyết phục, động viên, Nguyễn Thị Lê Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Hiếu kỳ, tò mò khi nghe tin lực lượng công an đưa Giang đến hiện trường thực nghiệm điều tra, ngay từ sáng 16-5, bất chấp trời nắng, hàng trăm người dân xã Thắng Lợi đã tập trung ở khu vực ao Đình. “Cô bé rất hoảng sợ khi người dân không chịu di chuyển khỏi khu vực cảnh sát phong tỏa. Chúng tôi buộc phải hủy kế hoạch thực nghiệm điều tra” - một cán bộ điều tra cho biết. Việc thực nghiệm điều tra được lực lượng công an bí mật tổ chức sau đó, để đảm bảo an toàn cho nữ sinh gây án. Chiều 16-5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam Nguyễn Thị Lê Giang để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nỗi đau xé lòng của người cha mất con

Căn nhà nhỏ cũ kỹ, đã ngả màu thời gian, nằm sâu trong ngõ vừa đủ 2 người đi thuộc thôn Phù Bãi, là nơi gia đình nạn nhân Đặng Thị Thùy cư trú. Ngồi như mất hồn giữa nhà, ông Đặng Văn Kiểu nhìn chằm chằm vào di ảnh người con xấu số. Vợ chồng anh Kiểu sinh được 3 người con, Thùy là thứ 2. “Ngoan ngoãn, chăm chỉ lại xinh nhất nhà nên hàng xóm láng giềng, bạn bè quý cháu lắm” - ông Kiểu kể. Tối hôm xảy ra sự việc, tôi đi làm về không thấy Thùy đâu đã hỏi dò mọi người. Mọi ngày con bé đâu đi chơi muộn thế này nên tôi linh tính có chuyện chẳng lành. “Ít lâu sau thì trời mưa to, sấm sét. Lo lắm, nhưng tôi động viên vợ rằng Thùy chắc sợ mưa ốm nên ngủ lại nhà ai đó, mai sẽ về… Vậy mà cháu đã ra đi mãi mãi”. Nó nhút nhát lắm nên không có nhiều bạn, cũng chẳng mấy khi thấy cháu đưa bạn về nhà chơi. Hai ngày trước khi Thùy bị dìm chết, lần đầu tiên tôi thấy Giang đến nhà chơi. Người đàn ông trung niên ngồi trước bàn thờ con, chốc chốc lại đứng lên kéo nhẹ cánh cửa sắt, che đi ánh nắng rọi vào di ảnh Đặng Thị Thùy.

Tìm đến gia đình Nguyễn Thị Lê Giang, chúng tôi được người dân chỉ dẫn đến ngôi nhà 2 tầng khang trang, nhưng cửa đóng, then cài. Hàng xóm ở đây cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bố mẹ Giang đi đâu mất. Một số người hay chuyện phán đoán, bố mẹ nữ sinh này sợ gia đình nạn nhân đến trả thù đã lẩn tránh, số khác cho rằng họ lánh mặt để tránh bị dư luận dèm pha. 

Chiều tắt nắng, người dân xã Thắng Lợi vẫn chưa hết xôn xao. Câu chuyện mọi người bàn tán vẫn xoay quanh vụ án mạng khó tin xảy ra ở ao Đình...! 

“Sốc khi nghe tin học sinh giết người”

Đó là tâm sự của thầy Nguyễn Xuân Ánh - Hiệu trưởng trường THCS Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi Giang và Thùy đang theo học. Trước thông tin trái chiều gây hoang mang trong học sinh, ngày 16-5 vừa qua, BGH nhà trường đã phải tập trung toàn học sinh, thông báo về sự việc, động viên các em ổn định tâm lý. “Tôi nghe phụ huynh, giáo viên các lớp phản ánh, nhiều học sinh có diễn biến tâm lý bất thường khi biết tin sự việc. Tối về nhà có em sợ không dám đi chơi, thậm chí không dám đi vệ sinh”.

“Học sinh không dám về nhà một mình”

Là giáo viên chủ nhiệm của Đặng Thị Thùy trong 2 năm lớp 8 và 9, thầy Vũ Văn Thanh đánh giá: “Cô bé là học sinh chăm ngoan, sống chan hòa với bạn bè tuy học lực không thật sự nổi trội”. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp THCS, gần đây Thùy có rất nhiều cố gắng trong học tập, được thầy cô biểu dương, bạn bè ghi nhận. “Sau khi sự việc xảy ra, tâm lý học sinh lớp 9B đang rất hoang mang, tan học không dám đi về nhà một mình mà phải nhờ bố mẹ đến đón”.

Hung thủ đoạt HCV Thể dục thể thao

Trao đổi với PV ANTĐ, thầy Hoàng Văn Điền - giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Thị Lê Giang cho hay: Tâm lý Giang trước hôm giết bạn không có gì bất thường. “Ở lớp, em là học sinh có học lực trung bình, nhưng sức vóc phổng phao hơn các bạn cùng lứa”. Giang đặc biệt có năng khiếu về Thể dục thể thao. Nhiều năm nay, em liên tục đoạt huy chương vàng, bạc các môn như ném bóng, điền kinh tại đại hội thể dục thể thao cấp huyện, tỉnh và được chọn là một trong những vận động viên đi thi toàn quốc.