Nữ sinh 9X đuổi theo chặn đầu, hỗ trợ Công an quật ngã tên cướp trên phố cổ

ANTD.VN - Trong lúc tên cướp rẽ phố tẩu thoát, thiếu nữ sinh năm 1998 đã vít ga đuổi theo và tri hô “cướp cướp” nên sau đó, lực lượng Công an phường cùng tổ chức vây bắt, quật ngã đối tượng ngay trên phố…

Khoảng 17h ngày 20-11, đối tượng Trần Anh Tuấn, SN 1977, trú tại 48 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội, điều khiển xe máy Honda Dream BKS 98L9-3471 đến trước cửa số nhà 80 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì phát hiện hai em Lê Mai Vân, SN 2000 và Nguyễn Hương Quỳnh, SN 1998 chở nhau bằng xe máy. Vân ngồi phía sau và trên tay cầm hai chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S và Iphone 6 Plus.

Thấy “ngon ăn”, Tuấn đã đi xe máy áp sát giật hai chiếc điện thoại rồi vít ga phóng nhanh lách qua đám đông lúc tan tầm để rẽ vào phố Tạ Hiện.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

Mặc dù bị giật bất ngờ, nhưng hai nữ sinh khá bình tĩnh. Em Nguyễn Hương Quỳnh cũng phóng xe đuổi theo tên cướp trong khi Vân ngồi phía sau tri hô “cướp, cướp”.

Nghe thấy tiếng tri hô, lực lượng CAP Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, ngay lập tức đuổi theo. Khi Tuấn đi xe máy đến ngã tư Hàng Bạc – Tạ Hiện thì bị xe của hai em Vân và Quỳnh đâm đổ ra đường. Cùng lúc đó, lực lượng Công an đã có mặt khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Hai chiếc điện thoại bị Tuấn cướp giật trên phố

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai, bản thân nghiện ma túy từ lâu nên khi thấy hai nữ sinh cầm điện thoại sơ hở liền nảy sinh ý định cướp giật mang bán lấy tiền mua ma túy.

Vụ việc đã được bàn giao cho đội Điều tra tổng hợp – CAQ Hoàn Kiếm để xử lý theo thẩm quyền