Nụ hôn oan nghiệt

(ANTĐ) - Chỉ vì thấy bạn gái ôm hôn một chàng trai lạ, Phạm Anh Dũng, SN 1994, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai “ngứa mắt”, đã rủ đồng bọn hạ sát đối phương bằng những mũi dao oan nghiệt.

Nụ hôn oan nghiệt

(ANTĐ) - Chỉ vì thấy bạn gái ôm hôn một chàng trai lạ, Phạm Anh Dũng, SN 1994, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai “ngứa mắt”, đã rủ đồng bọn hạ sát đối phương bằng những mũi dao oan nghiệt.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa cung cấp, vào 22h20 ngày 16-1-2011, tại quán karaoke Newspace, ở phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa xảy ra vụ xô xát dẫn đến án mạng.

Nạn nhân là anh Lưu Đình Dũng, SN 1990, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân bị đối phương đâm 3 nhát, trong đó có 1 nhát xuyên thấu phổi gây tử vong trên đường tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Tiến hành làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa phối hợp với CAP Văn Miếu được biết, 20h cùng ngày, em Nguyễn Thu Hường, SN 1996, ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng tổ chức sinh nhật và thuê phòng số 8, tầng 3, quán karaoke Newspace để tiếp khách.

Tối hôm đó, Hường đã mời các bạn, trong đó có các anh Lưu Đình Dũng; Vũ Trọng Đạt, SN 1995, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa; Vũ Hải Đăng, SN 1994, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai và Lê Minh Chính, SN 1995, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cùng với Phạm Anh Dũng đến dự. Trong lúc ngồi hát karaoke tại quán Newspace ở phố Nguyễn Khuyến, Phạm Anh Dũng thấy em Hường và anh Lưu Đình Dũng ôm hôn nhau đã sinh lòng thù ghét.

Phạm Anh Dũng đã đưa tiền cho đồng bọn đi mua dao bầu để làm hung khí đâm anh Lưu Đình Dũng và làm bị thương anh Vũ Trọng Đạt. Gây án xong, nhóm của Phạm Anh Dũng về khu vực sân bóng Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và cùng nhau bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đang truy bắt Phạm Anh Dũng để xử lý. 

Hà Hoàng