Nỗi lòng đôi vợ chồng nghèo mang tội giết người

Ông Kiều - bà Anh một mực khẳng định người bị giết chết trôi sông không phải là cậu con út của mình, anh này đang làm ăn ở miền Nam. Chỉ khi cảnh sát vào cuộc, đôi vợ chồng nghèo mới khai thật tội lỗi sát hại con trai.

Nỗi lòng đôi vợ chồng nghèo mang tội giết người

Ông Kiều - bà Anh một mực khẳng định người bị giết chết trôi sông không phải là cậu con út của mình, anh này đang làm ăn ở miền Nam. Chỉ khi cảnh sát vào cuộc, đôi vợ chồng nghèo mới khai thật tội lỗi sát hại con trai.

Bị cáo Anh và Kiều bị kết tội giết người. Ảnh: Vũ Toàn

Bị cáo Anh và Kiều bị kết tội giết người. Ảnh: Vũ Toàn

Trương Đài Bắc được vợ chồng ông Trương Quang Kiều - Nguyễn Thị Anh (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) chăm chút, dồn tiền cho ăn học với mong muốn cậu con út sẽ thoát khỏi cảnh làm ruộng, cũng không phải đi vào miền Nam làm thuê như hai anh trai. Đáp lại công sức của cha mẹ, Bắc thi đậu vào Đại học Hà Tĩnh trong niềm vui, hãnh diện của cả gia đình.

Tuy nhiên từ khi rời vùng quê miền núi Đức Lĩnh xuống thành phố học, Bắc trở nên khác hẳn. Cậu chơi nhiều hơn học, thích uống rượu hơn đến giảng đường, thường xuyên gây gổ đánh nhau.... Bắc nhiều lần bị nhà trường kỷ luật và cuối cùng là đình chỉ học.

Vợ chồng ông Kiều khuyên con đi vào miền Nam làm thuê vừa để kiếm tiền vừa để tách khỏi đám bạn hư hỏng nhưng Bắc không nghe. Mỗi khi không xin được tiền của cha mẹ đứa con lại ăn nói hỗn xược, tìm cách mang đồ trong nhà đi bán...

Đêm 21/12/2010, cũng như những lần uống rượu khác, Bắc về nhà trong trạng thái say ngật ngưỡng. Cậu lôi cha mẹ dậy, đòi xin số tiền lớn để đi làm ăn xa. Sợ con la hét, chửi rủa ông Kiều hứa sáng mai sẽ cho. Nghe vừa tai, Bắc yên tâm đi ngủ.

Trong lúc này, vợ chồng ông Kiều lo lắng vì tiền không hề có. "Tôi nảy sinh ý nghĩ giết nó, bởi nếu sáng mai tỉnh dậy biết không được cho tiền nó sẽ lại chửi, đánh cha mẹ", người bố khai trước TAND tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo cáo trạng, ông Kiều đi ra sân lấy chiếc gậy rồi rón rén lại chỗ con trai đánh mạnh vào đầu. Bắc bật dậy la lớn: “Bay định giết tau à”. Ông Kiều chồm lên dùng hai tay bóp cổ con. Ông gọi thêm vợ vào phụ giúp để khống chế Bắc, nói: "Nó mà vùng dậy được thì sẽ đánh chết cả nhà”.

Khóc ròng trước vành móng ngựa, bà Anh thanh minh: “Lúc đó một bên là con trai, một bên là chồng, tôi quá hoảng loạn, không biết làm sao nên phải nghe theo lời ông ấy”.

Tại tòa, đôi vợ chồng thừa nhận sau khi gây án đã phi tang xác con. Bà Anh quấn vỏ chăn quanh người Bắc, cho xác vào bao tải rồi cùng chồng chở bằng xe đạp ra sông Ngàn Sâu cách nhà khoảng 2 km. Ném con xuống nước cùng bao tải đá, hai người quay về nhà.

Một tuần sau, xác chết nổi lên. Nhìn nạn nhân được vớt lên bờ, nhiều người trong vùng khẳng định đó là Bắc nhưng ông Kiều - bà Anh một mực khẳng định cậu út đã đi làm ở miền Nam. Chỉ khi cảnh sát vào cuộc, hai vợ chồng mới khai toàn bộ tội lỗi.

Trước vành móng ngựa, hai bị cáo đều khóc khi trả lời về hành vi giết con, quay xuống phía hai đứa con trai đang ngồi ở vị trí đại diện cho bị hại tìm sự an ủi, cảm thông.

Đáp lại, hai con trai đều lần lượt xin tòa giảm án cho đấng sinh thành: “Em con là đứa hư hỏng, gia đình chưa kịp dạy dỗ thì bi kịch xảy ra. Xin tòa giảm án cho cha mẹ được trở về làm người tốt, nuôi bà nội 80 tuổi đang ở nhà một mình”. Đại diện chính quyền xã Đức Lĩnh cũng đứng lên mong tòa giảm án cho các bị cáo.

Tại phiên xử mở cuối tháng 4, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Kiều 11 năm tù, bị cáo Anh 7 năm cùng về tội giết người.

“Hổ dữ không ăn thịt con. Âu cũng là số phận, chừng ấy năm tù cũng đủ để hai vợ chồng phải trả giá vì hành động bột phát, bất nhân của mình”, một cụ già đến phiên xét xử ngao ngán nói. Phía trước cụ, hai con bị cáo Kiều và Anh khóc lóc chạy theo cha mẹ đang bị áp giải ra xe tù. Họ cố đến gần nhắn nhủ cha mẹ giữ gìn sức khỏe.

Theo Nguyên Khoa - Sông Lam

VNExpress