Những vụ gây án mạng bằng bom mìn gây chấn động dư luận

ANTD.VN - Bom, mìn là những loại vũ khí nguy hiểm, có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng khi sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, thực tế ở nước ta đã từng xảy ra nhiều vụ ám sát bằng bom mìn hết sức tàn độc, cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội.

Theo Zing, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ nổ mìn xảy ra tại xã Thiệu Tâm (huyện Thiệu Hóa) khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Vị trí xã Thiệu Tâm - nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 2h ngày 9-2 (mùng 5 Tết), cả gia đình ông Nguyễn Huy Liên (59 tuổi) đang ngủ say thì bất ngờ mìn nổ ngay trong nhà. Vụ việc khiến ba người bị thương, gồm ông Liên và 2 cháu nội (Nguyễn Huy Minh và Nguyễn Huy Mạnh). Nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng. Bước đầu, cảnh sát xác định đây là vụ nổ mìn ám sát nên đang truy tìm hung thủ.

Bom mìn là một loại vũ khí nguy hiểm, có thể gây tử vong và làm bị thương nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, đáng tiếc đây không phải là lần đầu ở nước ta xảy ra một vụ giết người bằng bom mìn, thậm chí trong lịch sử còn có những vụ án hết sức tinh vi, làm tốn nhiều công sức điều tra của lực lượng chức năng.

Quả 'bom thư' lấy 3 mạng người của cô gái hận tình

Thông tin trên VNE cho biết, khoảng 18h ngày 31-10-2003, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Viện tại khu tập thể quân đội xã Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến anh Nguyễn Văn Thắng (em trai anh Viện) cùng chị Trần Thanh Nhà (vợ) và con gái nhỏ tử vong, người cháu ruột anh Viện bị thương nặng.

Bị cáo Ngô Mạnh Hùng và Lại Thị Kiều Lan

Năm 2000, Lại Thị Kiều Lan (26 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh Viện. Cuối năm, do công việc không ổn định nên chia tay, anh Viện lập gia đình, sinh con. Đầu năm 2003, Lan lên Bắc Kạn làm việc và có "cuộc sống mới" với Ngô Mạnh Hùng.

Hùng biết người yêu vẫn còn nặng tình, thỉnh thoảng hay liên lạc với anh Viện nên ghen tuông, thù tức. Một lần gọi điện nói chuyện, Hùng cho rằng anh Viện dùng lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến danh dự của Lan và bản thân mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Hùng kể lại với Lan sự việc bị anh Viện xúc phạm, cô này cũng bực tức, nói rằng người tình cũ không hề yêu mình, chỉ lợi dụng tình cảm nên đồng ý kế hoạch trả thù. Hùng từng có thời gian tham gia quân ngũ nên am hiểu về thuốc nổ, lên kế hoạch chế tạo mìn giấu trong chiếc đài cassette bán dẫn, chỉ cần vặn volume thì sẽ phát nổ.

Chế tạo xong "bom thư", Hùng và Lan gói vào bìa carton, dán giấy thành hộp quà, bên ngoài có phong thư ghi chữ "nhờ anh Viện sửa giúp". 

Tháng 6-2004, TAND Hà Nội tuyên phạt Hùng mức án tử hình về tội Giết người, chế tạo sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ, Lan lĩnh án chung thân. Phạm Thế Duyên (trú Thái Nguyên), Hoàng Văn Tính và Nông Thị Thiên (cùng trú Bắc Kạn) lĩnh tổng cộng 15 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Cho nổ mìn vì bị khước từ tình cảm

Theo VOV, trong phiên xử mở tại TAND Hà Tĩnh vào cuối tháng 11-2018, Trần Phúc Đức (43 tuổi) khai làm nghề lái xe tải. 5 năm trước, anh ta hẹn hò với cô bạn học thời cấp ba là Mai Hoàng Oanh (45 tuổi), là giáo viên, đã có chồng và hai con.

Chị Oanh trả lời thẩm vấn tại tòa.

Đầu tháng 2-2018, cả hai xảy ra mâu thuẫn, sứt mẻ tình cảm. Đức nổi cơn ghen, muốn tìm gặp để truy vấn, trong lòng có ý nghĩ nếu tiếp tục bị từ chối sẽ cùng chết. Bị cáo dùng 0,4 kg thuốc nổ lấy trộm của một mỏ đá, bỏ vào hai lon bia, chế thành hai quả mìn.

Tại nhà ông Mai Văn Bình (anh trai chị Oanh), Đức cầm lấy hai quả mìn và nói sẽ “chết cùng nhau”, chị Oanh giằng co, giật lấy ném qua cửa sổ thông gió rồi vùng chạy thoát. Đức lái ô tô đến nhà riêng của chị Oanh, sau đó cầm mìn đốt dây cháy chậm ném về phía anh Lê Thanh Dũng (anh trai chồng chị Oanh) gây tổn hại sức khỏe 47%.

Biết hai con của chị Oanh ngủ trên tầng hai, Đức đổ 10 lít xăng vào cửa phòng rồi châm lửa đốt. Hai cháu bé đã chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa, được người dân và nhà chức trách tới cứu kịp thời.

Đức có ý định đốt xe để tự sát. Khi đến mua xăng ở huyện Thạch Hà, thấy anh ta có biểu hiện bất thường, nhân viên Hồ Văn Thành không đồng ý bán. Đức tức giận đánh anh này, đập vỡ bộ điện tử điều khiển cột xăng.

Tòa tuyên phạt Đức 15 năm 6 tháng tù về các tội Giết người, Bắt, giữ người trái pháp luật, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

2 năm truy tìm “sát thủ” đặt mìn trong chiếc cassette

Ngày 8-6-2005, vợ chồng ông Lê Trọng Đạt (SN 1960) và bà Lê Thị Tình (SN 1966), ở ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, sang căn nhà cũ gần rẫy cao su để làm việc. Tại đây, ông phát hiện bên cạnh nhà có một bao tải lớn được buộc chặt, mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có 1 chiếc đài cassette cũ màu đen và một số đồ vật khác.

Khi trở về nhà, đèo theo bao tải vừa mới nhặt được. Sau đó, Lê Trọng Giao (SN 1988) – con trai ông Đạt – gọi tất cả các em của mình là Lê Trọng Kết (SN 1990), Lê Trọng Đoàn (SN 1993) và Lê Thị Thanh Nga (SN 1994) lại để cắm điện nghe thử cassette. Cầm chiếc phích cắm trên tay, Giao ấn vào ổ điện thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra hất tung tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, bé Giao và Nga đã tử vong, còn Đoàn và Kết trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Ngày 4-9-2007, Ban chuyên án quyết định bắt giữ Đỗ Minh Hải, đồng thời tiến hành khám xét nhà của đối tượng và thu giữ những bằng chứng quan trọng, thu giữ các vũ khí mà đối tượng này chôn giấu trong vườn nhà là 1 khẩu súng trường tấn công AR-15, 1 khẩu AK không báng cùng hộp tiếp đạn, 1 khẩu súng lục K54 và băng đạn. Sau 3 ngày đấu tranh, Đỗ Minh Hải đã phải nhận tội. Tất cả chỉ vì mâu thuẫn âm ỉ trong việc tranh chấp lối đi với nhà ông Đạt mà Hải “nuôi” lòng hận thù với dã tâm giết chết người hàng xóm.

Với 2 tội danh Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Đỗ Minh Hải đã bị tuyên phạt mức án tử hình trong phiên tòa xét xử không lâu sau đó.

Cách nhận biết các loại bom mìn. Nguồn: QPVN.