Đồng Nai:

Những tình tiết chấn động trong vụ án cha giết con trai 5 tuổi

ANTĐ- Đêm 15/9, sau khi Tâm giết chết con trai 5 tuổi của mình, một số người đã nhìn thấy Tâm chạy xe máy chở theo một cô gái ngồi sau ôm đứa con vào lòng.

Trưa 25/9 chúng tôi quay trở lại tổ 25B3, KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được một số người ở cùng xóm với nhà hung thủ Nguyễn Minh Tâm (SN 1982) cho biết thêm, vào đêm Tâm giết con ruột của y chôn xác trong nhà (15/9), có nghe nhiều tiếng động lạ bên phía nhà của Tâm.

Sau đó, thì họ nhìn thấy một cặp nam nữ (là Tâm và một cô gái) đi trên xe máy, chở theo đứa bé rời khỏi nhà. Tuy nhiên, vì đêm khuya nên họ không để ý nữa. Sau đó, có người dò hỏi thì Tâm nói nhà không có người và cháu đang bị bệnh nên đã đưa con đi gửi nhờ người quen trông giúp.

Nguyễn Minh Tâm - hung thủ giết con đã bị bắt giữ

Tiếp đó ngày 23/9, Tâm đã đi đến một nhà xe tại phường Trảng Dài đặt vé xe cho Tâm và các con Tâm về quê vào rạng sáng 24/9. Cùng lúc này, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo của người dân có sự cố bất thường xảy ra ở nhà Tâm.

Vào lúc 9h đêm cùng ngày 23/9, Công an và dân phòng đã đến nhà Tâm để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Tâm không chịu mở cửa. Mãi đến 11h khuya cùng ngày, Tâm mới mở cửa.

Tâm được mời về trụ sở Công an phường Trảng Dài để làm rõ một số vấn đề liên quan đến cháu Thắng. Qua đấu tranh, đến rạng sáng 24/9, Tâm mới khai nhận chuyện giết bé Nguyễn Minh Thắng, chôn xác ngay tại nhà.

Như tin đã phản ánh, tối 24/9, Cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai mai táng.

Được biết, Tâm quê Hà Tĩnh, có vợ là chị. N.T. C. (SN 1975). Hai người đã có với nhau 4 người con chung. Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) là con thứ hai của Tâm và chị C. Theo một số người dân sống cạnh nhà Tâm cho biết, Tâm tính tình hung dữ hay quậy phá, ăn nhậu, thường xuyên đánh đập vợ con, nên ai cũng tỏ ra rất ngại khi nói đến Tâm. Gần đây, Tâm đưa một cô gái phục vụ tại một quán cà phê về ở cùng nhà.

Cơ quan chức năng đưa thi thể cháu bé ra vườn tràm gần đó tổ chức khám nghiệm tử thi

Từ hôm đó, Tâm đánh đập chị C mạnh bạo nên chị phải bỏ nhà ra thuê phòng trọ ở cùng đứa con nhỏ nhất, đi làm công nhân kiếm sống. Vào đêm 15/9, Tâm sát hại con, chôn thi thể tại nhà phi tang, không có chị C. ở nhà. Sau đó Tâm đánh tiếng với chòm xóm là con đã được gởi ở nhà người quen.

Trong khi đó, đối với chị C thì Tâm nói là con bị bệnh sốt xuất huyết đưa đi bệnh viện, nhưng đã chết và đã thiêu xác. Sau khi nói với vợ như trên, Tâm lập bàn thờ tại nhà để thờ con. Việc này cũng đã làm cho người dân nơi Tâm sinh sống thêm nghi ngờ việc cháu Thắng được Tâm nói là đã gửi nhờ người quen coi giùm trước đó là không thật.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.