Những đường dây ma túy "khủng" bị đánh sập thế nào?

ANTD.VN - Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội đã triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy “khủng”. Trong đó, có những vụ án các đối tượng tinh vi về thủ đoạn và rất liều lĩnh, manh động, thậm chí khi bị phát hiện, bọn chúng đã giương nòng súng về phía trinh sát và sẵn sàng nhả đạn một cách lạnh lùng.

Đối tượng sẵn sàng bóp cò

Trong số những chiến công mà lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đấu tranh, triệt phá gần đây phải kể đến các chuyên án lớn 146 L, 816 M, 083 T; qua đó cho thấy sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần tránh nhiệm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ này. 

Mới đây nhất, ngày 9-9, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội tham gia Chuyên án 146L đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng Phạm Văn Minh (42 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), trú tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Trong vụ này, Tùng và Minh đã bàn bạc với nhau rất kỹ về việc sẽ “đánh” chuyến hàng lớn lên Hà Nội để phục vụ giới ăn chơi tại các quán bar, karaoke, vũ trường. Tùng thuê nhà tại khu vực phố Khâm Thiên, anh ta hoạt động rất thất thường. Người dân sinh sống tại nơi Tùng thuê nhà cho biết, Tùng có dáng vóc nhỏ nhưng hay mặc áo rộng và luôn giắt cái gì đó trong người nên khi đi thường lộ sau áo. 

Đêm 8-9, Tùng bắt taxi từ Hà Nội đến Quảng Ninh gặp Minh. Sau khi “kiểm đếm” số ma túy tổng hợp trên 17.000 viên đầy đủ, hai người này đã lên chung 1 chiếc xe nhãn hiệu Mazda BT bán tải màu ghi phóng về hướng Hà Nội với tốc độ như tên bắn. Trước những di biến động của Tùng và Minh, các trinh sát liên tục điện đàm cho chốt quân rải trên trục đường Tùng và Minh đang đi. Đến khoảng 15h30 ngày 9-9, chiếc xe bất ngờ dừng tại Km14 quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Các trinh sát nhận thấy thời cơ đã đến. 

Một thế trận nhanh chóng được triển khai, đội hình thực thi nhiệm vụ có mặc áo giáp chống đạn vây quanh chiếc xe. Phát hiện lực lượng công an, cả hai đã nhanh chóng sập cửa xe hòng bỏ chạy nhưng bất thành. Không còn đường thoát, hai đối tượng đã chốt cửa chặt và cố thủ trong xe, rút súng đe dọa. Lúc này cả Tùng và Minh đã lộ rõ bản chất liều lĩnh. Tùng giương họng súng về phía tổ công tác và sẵn sàng siết cò chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong tình huống nguy hiểm, rất mưu trí, các trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng phá cửa kính ô tô, bẻ quặt tay và tước súng trên tay tên tội phạm manh động. Một quyết định kịp thời, quyết liệt của trinh sát khiến viên đạn vừa được đối tượng lên nòng, cùng 8 viên trong hộp tiếp đạn, đã bị vô hiệu hóa. 

Tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô, tổ công tác phát hiện 2 túi nilon chứa 5.661 viên nén màu trắng in chữ “W”, có trọng lượng 1.431,29 gram. Kiểm tra chiếc lốp dự phòng dưới thùng xe, các trinh sát thu giữ thêm 2 túi nilon được bọc bằng băng dính và phủ cao su, chứa tổng số 11.149 viên nén, trọng lượng 3.012,49 gram. Theo kiểm đếm, giám định của cơ quan công an, tổng số viên nén trên khoảng 17.000 viên, tương đương 4,5kg, đều là ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, lực lượng công an thu giữ 20 viên thuốc lắc, 3 viên đạn và 1 giấy nộp tiền ngân hàng, cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Bí mật trong chiếc ba lô màu đỏ 

Trở lại với một chuyên án ma túy lớn khác, manh mối bắt đầu từ chiếc ba lô của người đàn bà có tên Vũ Thị Lan Anh (SN 1977) và đồng bọn là Đinh Xuân Sáng (SN 1984), cùng trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Nguyễn Thị Lan (SN 1968) trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Trong chiếc túi bí mật luôn được các đối tượng mang theo không chỉ có ma túy mà còn có một khẩu súng ngắn và hộp tiếp đạn. Khi “có biến”, đối tượng cầm ba lô chỉ cần mở ra là đạn trong họng súng nhả cả băng liên tiếp. Kế hoạch mang bí số 083T đã được triển khai nhằm triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ biên kia biên giới Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Vy Quốc Hùng (SN 1994), trú tại Thái Nguyên cầm đầu và đối tượng Vũ Thị Lan Anh có vai trò đắc lực tại đầu tiêu thụ, phân phối tại Hà Nội. 

Ngày 13-1, khi các đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp cung cấp cho các quán karaoke thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 257,52gram ma túy tổng hợp, 1 súng quân dụng K54, 10 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Theo các trinh sát, đường dây này hoạt động rất tinh vi, bọn chúng chuyên giả làm khách thuê phòng tại khách sạn để trú ngụ và giao dịch ma túy tại nhà hàng sang trọng trong khi vào ăn uống. Có khi vừa bước vào nhà hàng chúng mặc một bộ trang phục màu sẫm, nhưng chỉ trong tích tắc chúng đã thay đổi bộ quần áo khác, thay đổi kiểu tóc khác sau khi vào nhà vệ sinh ra. 

Cùng với các chuyên án nói trên còn phải kể đến Chuyên án 816 M do Đội 3 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP triệt phá ngày 12-9. Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (39 tuổi) trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội cầm đầu.

Minh vốn là một kẻ nghiện ma túy “đá”, đối tượng từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đây là đường dây vận chuyển, mua bán ma túy cực lớn từ Tây Bắc về Hà Nội, rồi  đưa lên Lạng Sơn chuyển qua bên kia biên giới tiêu thụ và ngược lại. 

Để triệt phá đường dây này, các trinh sát đã phải bám trụ tại khu vực dọc Hòa Bình, Sơn La. Nhiều đêm, các trinh sát đã phải vượt hàng trăm km cung đường đèo nguy hiểm để bắt đối tượng này nhưng đã bị mất dấu vết. Vào đêm 11-9, chiếc xe ô tô KiA, BKS: 31F-6583 do Minh điều khiển đã rời khởi nơi cư trú và ngược Tây Bắc trong đêm. Cùng thời điểm, chiếc xe khác do Lê Quang Dựng (55 tuổi, trú tại huyện Đông Anh do Minh thuê lái với tiền công 40 triệu đồng/tháng cũng đã khởi hành. Các mũi trinh sát được chia thành nhiều chốt “khóa” mọi di biến động của hai đối tượng trên hai chiếc xe  này. 

Chiếc xe lao như tên bắn vào trong màn đêm, vượt Dốc Cun, qua đèo Thung Khe trong màn sương dày đặc một cách rất dễ dàng đã cho thấy đối tượng quá quen thuộc cung đường này. Đúng như phán đoán của tổ công tác, khi chiếc xe lên đến Mộc Châu, hai đối tượng đã “lạc” vào vườn mận rậm um tùm trong bản Loóng Luông. Khoảng 1h sáng 12-9, cả hai quay ra.

Chiếc xe do Minh điều khiển đi trước dẫn đường, còn Dựng lái ô tô khác đi  phía sau. Trong thời gian từ Sơn La về Hà Nội, tổ công tác phải thay đổi liên tục phương án bởi các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn hòng đánh lạc hướng hoạt động của mình. 

Sau khi vượt qua trạm kiểm soát của lực lượng công an tại Xuân Mai, 2 đối tượng chia ra 2 ngả đường. Minh đi theo đường 6 cũ về Hà Đông, còn Dựng thì rẽ vào Đại lộ Thăng Long để về Đông Anh. Hai tổ công tác nhanh chóng chia làm 2 mũi, tiếp tục bí mật bám theo Minh và Dựng. Khi điều khiển phương tiện đến ngã ba Trần Duy Hưng - Đỗ Quang, thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Dựng điều khiển phương tiện giảm tốc độ thì bất ngờ bị lực lượng chức năng áp sát khống chế.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng trinh sát thu giữ trên xe ô tô của Dựng 19 túi ma túy tổng hợp trọng lượng 357,51 gram, 2 bánh heroin trọng lượng 696,75 gram. Và 10h cùng ngày 12-9, các trinh sát Đội 3 đã kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Minh; thu giữ trên xe ô tô 4 chiếc điện thoại di động, 1 quyển sổ ghi chép, thống kê việc giao dịch, mua bán ma túy và 42 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Ngọc Minh, thu giữ gần 2kg ma túy “đá”, 300 viên thuốc lắc, 1 túi heroin, 1 cân điện tử, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 hộp tiếp đạn.

Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết: “Hầu hết đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy đều tinh vi và liều lĩnh. Thời gian qua khi bị cơ quan phát hiện, bọn chúng dù là nam hay nữ thì đều có súng và đạn, thậm chí nhiều đối tượng đã lên đạn và sẵn sàng bóp cò khi bị phát hiện, bắt giữ”.