Những cuộc gọi bất ngờ từ... "người của công ty xổ số"

ANTD.VN - Giả danh “người của công ty xổ số”, gọi điện thoại và tỉ tê việc biết trước kết quả xổ số, mục đích của đối tượng là tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền của “con mồi”.

Thủ đoạn lừa đảo này của các đối tượng đang diễn ra ở nhiều địa phương, với đặc điểm chung là đánh trúng lòng tham của nhiều người. Hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng đã rơi vào tay kẻ xấu.

Vở kịch hạ màn

Sự việc diễn ra đã vài tháng, nhưng đến giờ, chị Nguyễn Thị Hoa (trú ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn nhớ như in các tình tiết, diễn biến của kẻ lừa đảo. Sáng hôm ấy, chị nhận cuộc điện thoại từ số máy lạ, giọng đàn ông miền Nam, giới thiệu một cách tự nhiên: “Chào chị, em là Thắng người quen cũ ở gần cơ quan chị. Em chuyển công tác khác rồi, giờ làm ở Công ty xổ số ở phố Hàng Bài…”. 

Nghĩ mãi mà chưa nhớ ra người quen nào như vậy, chị Hoa tiếp tục bị đưa vào guồng thông tin bí ẩn: “Có cơ hội làm ăn hay lắm chị à. Em có chú Hai làm Giám đốc công ty xổ số. Ông chú em biết trước kết quả nên sẽ cho chị số để đánh “lô, đề”. Trước mắt, em sẽ chuyển tiền của công ty cho chị chơi. Khi thắng chị sẽ được hưởng 15%...”. Hôm ấy, người đàn ông tên Thắng hướng dẫn chị Hoa mua gần 70 triệu đồng tiền lô, đề.

Theo trinh sát Cục CSHS, Bộ Công an, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là đưa ra con số cho người chơi và hứa sẽ chuyển tiền nhưng sát giờ công bố kết quả xổ số, chúng nại ra nhiều lý do rồi đề nghị “con mồi” ứng tiền trước, chúng sẽ gửi lại sau. Nếu người chơi trúng thưởng (mua bằng chính tiền của mình) thì chúng sẽ đòi chia, còn không trúng thì các đối tượng cũng lặn mất tăm. 

Anh ta bảo sẽ cử người mang tiền mặt đến và dặn dò chị Hoa tuyệt đối không được nói với ai. Nằm vắt tay lên trán cả buổi trưa, chị Hoa định bụng sẽ giấu chồng con, “đầu tư” thêm mấy chục triệu đồng để kiếm tiền. Song nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có điều bất thường, chị Hoa nói chuyện với chồng, rồi quyết định không nghe điện thoại từ số mà người đàn ông tên Thắng liên tục gọi đến.

Kết quả xổ số tối hôm ấy, số “lô đề” mà Thắng bảo chị Hoa đánh không trùng với kết quả. Liên lạc lại theo điện thoại của Thắng, chị Hoa nhận được hồi âm “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Vở kịch lừa đảo đã hạ màn!

“Bóc” thủ đoạn lừa

Cách thức, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức này từng bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an lật tẩy, qua chuyên án truy xét, bắt giữ 4 đối tượng: Lê Văn Nguyên (SN 1968, trú ở phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh); Trần Phước Minh (SN 1982, trú ở phường 12, quận 11, TP Hồ Chí Minh); Đặng Thị Hồng Hà (SN 1979, trú ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Võ Văn Đầy (trú ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). 

Chân tướng và tang vật một vụ án lừa đảo, kiếm tiền chỉ qua… điện thoại

Trong thời gian dài, các đối tượng trên đã đóng vai từ cán bộ đến giám đốc công ty xổ số, qua đó dụ dỗ nhiều người chuyển tiền cho chúng để chơi xổ số, “lô đề”. Một trong những bị hại của nhóm đối tượng trên là bà Nguyễn Thị Thanh (trú ở quận Hà Đông, Hà Nội). Bà Thanh mới về nghỉ hưu và tích góp được một khoản tiền để dưỡng già.

Khoảng giữa năm 2015, có một người đàn ông nói giọng miền Nam gọi vào điện thoại của bà Thanh giới thiệu tên Tài, là người quen cũ. Dù chưa nhớ ra người bạn này, nhưng vì phép lịch sự nên bà Thanh vẫn đáp lại. Chuyện trò một hồi và người phụ nữ hưu trí rơi vào bẫy lừa lúc nào không hay.

Tài nói anh ta đang làm ở công ty xổ số nên thu nhập rất cao. Đáng chú ý, anh ta úp mở có thể giúp đỡ bà Thanh  làm giàu bằng cách chơi xổ số, “lô đề”. Điều này sẽ do sếp của Tài là “chú Ba”, giám đốc công ty xổ số lo. Cụ thể, công ty đang có chương trình làm từ thiện nên sẽ gửi tiền cho số để người quen đánh “đề”. Sau khi trúng, khách hàng được hưởng 15% tổng số tiền trúng, phần còn lại phải gửi về công ty để chuyển tặng người nghèo. Kết thúc cuộc điện thoại, Tài cung cấp cho bà Thanh số máy “chú Ba”. 

Giấu chồng con, ngay chiều hôm ấy bà Thanh liên lạc với “chú Ba” và được cung cấp số 64. Thậm chí “chú Ba” còn hứa sẽ cung cấp tiền cho bà Thanh đánh. Tuy nhiên sau đó, người này viện lý do không chuyển tiền kịp, dặn bà Thanh cứ tạm ứng tiền ra đánh. Hôm đó, bà Thanh trúng được hơn 30 triệu đồng. Lập tức, Tài gọi điện nói bà Thanh gửi hơn 28 triệu đồng vào tài khoản của công ty để làm từ thiện như đã thỏa thuận. 

Sau lần đánh “đề” đầu tiên và trúng ấy, bà Thanh rất tin tưởng vào nhóm Tài và “chú Ba”. Vì vậy, khi các đối tượng nói phải nộp 2 tỷ đồng đặt cọc để được cung cấp số chính xác hơn, người phụ nữ này dốc hết vốn được 1 tỷ đồng để chuyển cho công ty. Nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Thanh phải gửi đủ, nếu không sẽ… mất 1 tỷ đồng đã đưa trước. Lo sợ, bà Thanh phải đi vay mượn để chuyển cho các đối tượng. Nhưng sau đó, nhóm “chú Ba” đã mất hút. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định nhóm 4 đối tượng trên, ngoài trò lừa đối với bà Thanh, còn giăng bẫy với nhiều người bị hại khác, chiếm đoạt số tiền lớn. Mỗi phi vụ, Lê Văn Nguyên cùng với Võ Văn Đầy bàn bạc cách thức đóng vai lãnh đạo công ty xổ số. Đầy sẽ lấy tên giả là Tài và chịu trách nhiệm khai thác “con mồi”, Nguyên đóng vai “chú Ba” còn Trần Phước Minh đóng vai thủ quỹ với tên giả là Hùng. Sau khi trừ chi phí, Nguyên và Đầy mỗi đối tượng chiếm hưởng 50% số tiền lừa đảo được… 

Thủ đoạn lừa trên không mới nhưng với những màn kịch mà các đối tượng lừa đảo dựng lên một cách hoàn hảo khiến nhiều người vẫn liên tục bị mắc bẫy những “người của công ty xổ số”. Nêu thủ đoạn trên để người dân đề cao cảnh giác.