Những cuộc đấu súng nghẹt thở: Thành công và hy sinh

ANTĐ - Lần cuối cùng hộ tống gói ma túy lên biên giới bị phát hiện, Sơn bỏ chạy vào rừng sau đó tự sát, để lại hiện trường ba khẩu súng, lựu đạn và 5 bánh heroin.

Vụ vây bắt những kẻ buôn bán ma túy, xảy ra vào ngày 8/10/2011 tại mảnh đất gần biên giới Việt-Trung giữa công an tỉnh Lạng Sơn với một nhóm tội phạm thật chẳng khác nào cảnh trong phim hành động, gay cấn và đầy kịch tính. Trận chiến kết thúc, hai chiến sỹ công an bị thương và hy sinh còn bọn tội phạm ngoài một kẻ tự sát, tất cả đều bị bắt gọn.

Cầm đầu nhóm tội phạm này là Trần Đức Nghĩa, sinh năm 1975, trú tại thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đồng bọn của hắn là Đào Minh Huệ, sinh năm 1973; Tạ Đình Hưng, 35 tuổi, trú tại xã Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và kẻ đâm thuê chém mướn, được thuê mang vũ khí nóng hộ tống hàng có biệt danh Sơn “trọc”.

Nghĩa từng sinh sống lâu năm tại thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tham gia mua bán ma túy nhưng sau đó sợ bị lộ nên cách đây ba năm anh ta chuyển nhà về Bắc Ninh sinh sống. Là kẻ biết nhìn xa trông rộng, bao nhiêu tiền kiếm được từ buôn bán ma túy, Nghĩa đầu tư vào bất động sản nên tại thời điểm bị bắt giữ, anh ta nắm trong tay gần chục căn nhà tầng khang trang, đắt tiền và đang xây tiếp một căn nhà nữa tại Bắc Ninh. Sinh sống tại Bắc Ninh, Nghĩa chẳng lạ gì danh tiếng của Sơn "trọc", một kẻ chuyên sinh sống bằng nghề đâm thuê chém mướn nên đã tìm đến thuê Sơn đi bảo vệ hàng cho mình với giá 20 triệu đồng một chuyến từ Bắc Ninh lên Hữu Lũng. Thường thì Nghĩa lên Sơn La mua ma túy, đưa về Bắc Ninh sau đó cùng Sơn lên Lạng Sơn, cùng Huệ đưa hàng ra nước ngoài.

Việc làm của Nghĩa dù được ngụy trang dưới vỏ bọc đi buôn bất động sản song hành trình Sơn La-Bắc Ninh-Lạng Sơn của kẻ này không qua được con mắt nghiệp vụ của lực lượng công an. Một chuyên án được thành lập mà mục tiêu là bắt quả tang Nghĩa và đồng bọn cùng số ma túy mang đi bán, tuy nhiên là kẻ ranh ma lọc lõi, Nghĩa hành tung khá thất thường, ngay cả đồng bọn cũng không nắm bắt được. Đã thế đường dây của Nghĩa cũng rất gọn nhẹ, không qua khâu trung gian nên các trinh sát rất khó thâm nhập. Sau khi “mổ xẻ” những đối tượng nghi vấn, ban chuyên án thấy nơi ở của tên Huệ là mắt xích yếu nhất trong đường dây ma túy của tên Nghĩa nên quyết định lấy đó làm khâu đột phá. Nhà Huệ gần với trạm thu phí cầu Lường Mẹt, oto qua lại phải dừng để kiểm tra, các trinh sát sẽ trà trộn vào đây để tránh bị nghi ngờ. Đúng lúc đó thì ban chuyên án nhận được tin ngày 25/9/2011, hàng xóm nhà tên Nghĩa chuẩn bị cưới con và nhiều khả năng chúng sẽ lợi dụng sự đông người để giao hàng.

Ngay từ sáng sớm, các trinh sát đã trà trộn vào số người tới làm giúp đám cưới để theo dõi động tĩnh nhà tên Huệ. Gần trưa, một chiếc ô chiếc ô tô biển số 30P-1102, đỗ xịch trước cửa nhà Huệ. Ba người đàn ông bước xuống, trên vai ai cũng đeo những chiếc túi đựng vợt cầu lông như thể đi du ngoạm, ghé qua nhà bạn cùng một túi nilon màu đỏ nghi đựng ma túy. Từ đằng xa, các trinh sát đã nhận ra cái đầu trọc lốc của tên Sơn và thái độ không bình thường của người chủ nhà nên bí mật bao vây căn nhà. Khi mũi đi đầu ập vào nhà tên Huệ, Trần Đức Nghĩa bị khống chế ngay với túi đựng vũ khí, không kịp thò tay lấy khẩu súng. Nhanh như cắt, Sơn trọc rút súng, gí vào đầu một trinh sát. Rất nhanh trinh sát này đẩy tên Huệ về phía tên Sơn, thoát hiểm. Lợi dụng nhốn nháo, Huệ lẩn ra ngoài, Sơn chạy vào nhà vệ sinh, nổ súng về lực lượng truy bắt, làm thượng tá Hứa Văn Tấn bị thương nặng. Không chịu đứng yên, tên Hưng nhảy lên chiếc oto dựng trước cửa nhà, nổ máy, lao nhanh về hướng trạm thu phí cầu Lường Mẹt. Hai trinh sát đi xe máy đuổi theo, bị tên Hưng điều khiển xe chèn bánh, kẹp vỡ hai chiếc xe máy, đâm gãy barie của Trạm thu phí cầu Lượng Mẹt, chạy thoát.

Sau khi chạy lên đồi, Sơn "trọc" bắn súng vào đầu, tự sát.
Sau khi chạy lên đồi, Sơn "trọc" bắn súng vào đầu, tự sát.

Sau loạt đạn chát chúa, Sơn vùng chạy ra ngoài. Xác định Sơn đang ẩn nấp trên đồi, đó gần 100 chiến sĩ cảnh sát hình sự, cơ động cùng chó nghiệp vụ phối hợp với Sư đoàn 3 quân khu I, huyện đội, dân quân xã Minh Sơn khẩn trương bao vây khu vực xảy ra vụ án. Hơn 30 cảnh sát cơ động, sử dụng chó nghiệp vụ đã phát hiện tên Sơn trốn giữa bãi cỏ rậm rạp cao 2m cách hiện trường khoảng 1 km nên đã dùng loa kêu gọi đầu hàng song Sơn dùng súng bắn vào đầu tự sát. Kiểm tra trong khẩu súng này vẫn còn 4 viên đạn. Tang vật thu được là 5 bánh heroin, một quả lựu đạn, một khẩu súng carbin cưa nòng, một khẩu súng bắn đạn hoa cải dài 65cm cùng nhiều viên đạn và một số tang vật liên quan.Ngày  8/10/2011, được sự động viên của gia đình, Huệ ra đầu thú. Nghĩa khai mỗi bánh ma túy anh ta mua ở Sơn La với giá 150 triệu đồng, khi vận chuyển về Lạng Sơn bán với giá 195 triệu đồng. Mỗi lần vận chuyển, Nghĩa thường mua từ ba bánh trở lên, có lúc nhiều hơn, tùy theo đơn đặt hàng của đối tác và Sơn là người được anh ta thuê để hộ tống hàng. Nửa tháng sau đối tượng Hưng cũng ra đầu thú. Hưng chính là kẻ đã lái ô tô bỏ chạy sau khi đâm nát 2 xe máy của công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc ô tô Hưng điều khiển, sau khi bỏ trốn, vứt ở một nơi khuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cuối cùng cũng được tìm thấy. Kiểm tra chiếc xe, các trinh sát thu được một giấy phép lái xe mang tên Trần Đức Nghĩa; một dùi cui điện; một quả lựu đạn loại nổ tức thì; 22 viên đạn ghém hoa cải; ba con dao bấm; một thanh đao; một bình xịt hơi cay; 84 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra trên xe còn có ba bộ quân phục xuân hè của lực lượng cảnh sát nhân dân và quân đội nhân dân; bốn bộ biển số giả trong đó có hai bộ biển xanh và một bộ biển đỏ.