Nhóm cướp giật chạy vài cây số vẫn bị tóm

ANTD.VN - Sau ít phút bất ngờ trước hành vi manh động của 2 kẻ cướp giật, chị Hằng đã trấn tĩnh, cùng anh trai vẫy chiếc taxi đi ngang qua, lẳng lặng bám theo kẻ gian.

Sự việc diễn ra khoảng 23h30 ngày 4-10; thời điểm trên, chị Hằng (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng), đi bộ vào ngõ 45 Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách.

Đối tượng Ngô Bá Cương

Sau ít phút lúng túng, chị Hằng hô hoán, rồi cùng anh trai mình tìm cách đuổi bám những kẻ cướp giật. Một chiếc taxi tình cờ đi ngang qua, đã nhiệt tình hỗ trợ nạn nhân đuổi theo 2 đối tượng vừa cướp giật túi xách.

Do mất dấu vết nên chị Hằng đành phải hướng dẫn người điều khiển taxi đi tìm kiếm nhóm cướp giật theo…phán đoán. Đến khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An, chị Hằng phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có đặc điểm giống đối tượng vừa cướp giật túi xách của mình.

Rất quyết liệt, cô gái trẻ nhờ người lái xe taxi đuổi theo, ép xe 2 đối tượng vào vỉa hè. Một tên nhanh chân chạy thoát, tên còn lại bị giữ cùng chiếc xe máy Nouvo BKS: 16M9-3544. Đúng lúc đó, tổ công tác Phòng CSGT làm nhiệm vụ gần đó, đã kịp thời đến hỗ trợ, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở CAP Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân để điều tra. Kiểm tra trong cốp xe máy Nouvo có chiếc túi xách của chị Hằng, cùng gần 6,8 triệu đồng và một số vật dụng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ khai tên là Ngô Bá Cương (SN 1985), trú ở quận Lê Chân. Cương khai, tối cùng ngày, anh ta cùng đối tượng tên Việt đi xe máy lòng vòng, với mục đích cướp giật tài sản. Phát hiện chị Hằng đi bộ, xách chiếc túi đắt tiền, Cương lập tức điều khiển xe áp sát để Việt giật túi. Vụ việc đang được CQĐT CAQ Lê Chân tiếp tục điều tra làm rõ.