Nhờ người giữ con để chụp X-Quang, nhờ ngay phải đối tượng "móc túi"

ANTD.VN -Thấy chị Mai nhờ giữ cháu bé để các bác sĩ chụp X-Quang, Mai nhận lời ngay lập tức. Nhưng khi xong việc, lợi dụng lúc chị Mai mặc quần áo cho con, Minh “thó” ngay chiếc điện thoại trong túi đồ của chị Mai rồi nhanh chân lẻn ra khỏi phòng.

Đội điều tra tổng hợp – CAQ Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Thị Bình Minh, SN 1984, quê ở thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, ngày 28-11, đối tượng Phùng Thị Bình Minh, lang thang ở Hà Nội tìm việc làm nhưng không tìn được, Minh nảy sinh ý định vào Bệnh viện Nhi Trung ương tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội mục đích tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Đối tượng Phùng Thị Bình Minh.

Tại khoa X- Quang của bệnh viện, đối tượng giả vờ là bệnh nhân, ngồi  ở ghế chờ đến lượt vào chụp X-Quang nhằm quan sát xem ai có tài sản sơ hở. Đối tượng thấy chị Đỗ Thị Mai (Sn 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa), bế con nhỏ, tay xách 1 túi nilon, bên trong có một số đồ vật có giá trị.

Đúng lúc này, chị Mai nhờ Minh vào phòng giữ cháu bé giúp để chụp X-Quang, Minh nhiệt tình giúp đỡ. Khi xong việc, lợi dụng lúc chị Mai mặc quần áo cho con, Minh thò tay lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5, màu vàng - trắng trong túi đồ của chị Mai, rồi lẻn ra khỏi phòng. Nhưng đi được khoảng 4m, Minh bị lực lượng 142 – CATP Hà Nội bắt giữ ngay lập tức.