Nhiều tình tiết lạ quanh vụ ba mẹ con tử vong do bị cắt cổ

ANTĐ - Vụ trọng án xảy ra gây chấn động vùng quê nghèo khi ba mẹ con ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bị phát hiện tử vong trong nhà riêng do bị cắt cổ. Hiện công an tỉnh Long An với sự phối hợp của Bộ công an đang tiến hành điều tra.
Nhiều tình tiết lạ quanh vụ ba mẹ con tử vong do bị cắt cổ  ảnh 1

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Ba mẹ con bị cắt cổ tại nhà riêng

Theo báo cáo ban đầu của công an tỉnh Long An, chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985)  có chồng là anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984). Anh Thanh hiện đang hành nghề mua bán tôm ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Vợ chồng anh Thanh, chị Nguyên có 3 người con, trong đó con gái lớn từ nhỏ sống tại nhà mẹ đẻ của anh Thanh là bà Trần Thị Phướng (SN 1967), cách nhà vợ chồng anh  chừng 300m; còn hai con nhỏ là Nguyễn Thị Như Quyền (SN 2005), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006) ở với chị Nguyên.

Khoảng 8h30 sáng 19-11 bà Phướng đi khám bệnh ở trạm y tế xã về ngang qua nhà con trai. Thấy cửa nhà chỉ khép hờ đã bà đẩy cửa bước vào thì phát hiện 3 mẹ con chị Nguyên nằm chết trong nhà nên đã chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan công an địa phương. Trong sáng cùng ngày các lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai.

Bước đầu công an xác định cháu Quyền và cháu Khang nằm tử vong trên giường, còn chị Nguyên nằm dưới nền nhà. Tại hiện trường cơ quan công an đã tìm thấy một con dao dính máu. Báo cáo nhanh của công an tỉnh tỉnh Long An xác nhận cả 3 nạn nhân đều tử vong trong tư thế bị cắt cổ. Khi hay hung tin của vợ con, anh Thanh đang ở Bến Tre đã bị sốc nặng, bạn làm ăn đã thuê xe ô tô đưa anh về nhà. Khi vừa về đến nơi, chứng kiến cảnh tượng thảm kịch của gia đình anh Thanh đã ngất xỉu.

Nhiều tình tiết cần làm rõ

Theo thông tin ban đầu, khi khai báo công an, bà Phướng cho biết, thường ngày  chị Nguyên có đeo vòng vàng nữ trang khoảng một lượng vàng nhưng khi phát hiện sự việc, bà Phướng không thấy chiếc vòng vàng đó. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy vòng vàng nữ trang của chị Nguyên được cất cẩn thận trong hộc tủ của gia đình. Ngoài ra nhiều tài sản có giá trị khác, trong đó có xe máy tay ga chị Nguyên mới mua vẫn còn ở trong nhà. Khi được hỏi anh Thanh cho biết, số vàng bạc nữ trang của gia đình không mất nhưng hiện giờ anh chưa biết số vàng đó có còn nguyên như trước đây hay không.

Đáng nói tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ được bút tích nghi là thư tuyệt mệnh do chị Nguyên để lại. Trong lá thư chị Nguyên đề cập đến việc do chán nản với cuộc sống và vì thương con nên muốn mang hai đứa con theo. Hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định bút tích chữ viết trong lá thư này có phải là của chị Nguyên hay không. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ một ĐTDĐ được coi là của chị Nguyên với nhiều tin nhắn thể hiện sự chán chường.

Nhiều người dân địa phương khi khai báo với cơ quan công an đều cho biết trong đêm 18 đến sáng 19-11 họ không nghe hay thấy điều gì bất thường ở nhà chị Nguyên. Người hàng xóm kế cận nhà chị Nguyên là bà Nguyễn Thị Nương cho biết, cách đây vài năm chị Nguyên từng tìm đến cái chết nhưng được hàng xóm kịp thời phát hiện, can thiệp nên chị Nguyên đã không thực hiện được ý định. Thời gian gần đây, người dân xung quanh không thấy chị Nguyên có biểu hiện gì khác lạ.

Tuy nhiên tại cơ quan công an, bà Phướng đã khai báo trong vài ngày trước khi xảy ra vụ việc chị Nguyên có tâm sự với bà về việc trong nhà có... ma quỷ. Vào chiều 18-11 bà Phướng có dẫn chị Nguyên đi... gặp thầy bói để xem và xin lá bùa chị Nguyên đeo cổ. Đến sáng 19-11 thì bà Phướng cũng như người dân xung quanh hốt hoảng khi hay tin về 3 mẹ con chị Nguyên.

Có nhiều người nhận định rằng, có lẽ do chán chường chị Nguyên đã sát hại 2 con ruột của mình rồi sau đó tìm đến cái chết? Từ cơ sở điều tra ban đầu, công an tỉnh Long An nhận thấy cái chết của ba mẹ con chị Nguyên có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết, các nghi vấn trong vụ án.