Nhân viên bỏ việc, chủ quán "thư giãn" trút giận lên đối thủ

ANTĐ - Hậm hực vì nhân viên bỏ sang quán khác “đầu quân”, Phương liền rủ đồng bọn đến trút giận lên đầu đối thủ kinh doanh. Nạn nhân may mắn giữ được mạng sống, nhưng tổn hại hơn 50% sức khỏe...
Nhân viên bỏ việc, chủ quán "thư giãn" trút giận lên đối thủ ảnh 1

Nguyễn Thiên Phương (giữa) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Tại phiên tòa hôm qua (28-9), Nguyễn Thiên Phương (SN 1983, trú ở xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Đăng Minh (tức Tuấn, SN 1990, trú cùng xã Vân Côn, Hoài Đức) và Nguyễn Văn Đạt (tức Tý, SN 1990, ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) cũng bị xem xét về cùng tội danh. Bị hại là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1971), ở xã Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội.

Cùng với tài liệu truy tố, tại tòa, các bị cáo khai nhận chị Hoàng Thị Hằng (trú ở Trấn Yên, Yên Bái) vốn là nhân viên một quán cà phê “thư giãn” tại Hà Đông do Nguyễn Thiên Phương làm chủ. Đến tháng 10-2013, chị Hằng về Thanh Oai “đầu quân” cho quán cà phê “thư giãn” do anh Nguyễn Văn Thành làm chủ. Trước ngày xảy ra vụ án không lâu, chị Hằng từng mời chủ quán cũ về nơi làm việc mới của mình chơi. Cũng theo lời khai của Phương cùng 2 bị cáo liên quan, từ ngày chị Hằng bỏ đi, quán cà phê “thư giãn” của Phương bỗng trở nên vắng ngắt. Cho rằng anh Thành đã “nẫng” mất “bảo bối” của mình nên Phương vô cùng cay cú và nảy sinh ý định trả thù.

Thực hiện tội ác, tối  20-1-2014, Phương rủ Nguyễn Đăng Minh cùng đi gây án. Tiếp đến, Phương điện thoại cho Nguyễn Văn Đạt (nhân viên của Phương) gọi hộ 1 chiếc taxi, đồng thời dặn mang theo chiếc kiếm Nhật cùng một đoạn gậy gỗ làm hung khí. Sau khi “hội quân” tại Hà Đông, Phương cùng 2 “chiến hữu” lên taxi tới quán cà phê của anh Thành. Đến nơi, thấy một khách nam đang cùng nhân viên của quán anh Thành ngồi nói chuyện, Phương lệnh cho Đạt dùng gậy gỗ khống chế để họ không kêu cứu được.

Còn Phương và Minh vào trong bếp, nơi anh Thành cùng 2 nữ nhân viên khác ngồi ăn cơm, trong đó có chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990), trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tại đây, Phương vừa hô đồng bọn vừa lao vào dùng kiếm tấn công chủ quán. Bất ngờ bị đòn, song anh Thành vẫn kịp giơ tay lên chống đỡ và chạy trốn vào nhà vệ sinh gần đó. Quyết giết đối thủ, Phương cùng Minh lao theo chém anh Thành thêm nhiều nhát kiếm nữa, tuy nhiên nhờ  chị Hằng đã nhanh trí chạy vòng ra phía sau mở cửa hậu nên chủ quán cà phê ở huyện Thanh Oai đã may mắn thoát khỏi những đòn chí mạng.

Trước tòa, mặc dù thành khẩn khai nhận rõ hành vi đánh, chém anh Thành đúng như cáo trạng truy tố, song Phương cùng đồng bọn nhất quyết không thừa nhận chủ ý giết người. Theo những lời trình bày của các bị cáo, mục đích đánh, chém chủ quán này chỉ nhằm dằn mặt đối thủ. Nhưng với hành vi gây ra, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định việc Nguyễn Thiên Phương cùng đồng bọn dùng kiếm chém vào đầu bị hại đã thỏa mãn tội “Giết người”.

Trường hợp này, anh Thành may mắn không chết là do yếu tố khách quan và nằm ngoài ý muốn của các bị cáo. Từ đó, đại diện VKS giữ nguyên nội dung buộc tội Nguyễn Thiên Phương cùng đồng bọn về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Đồng quan điểm với cơ quan buộc tội, HĐXX sơ thẩm TAND TP đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thiên Phương 14 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.

Với vai trò đồng phạm, nhưng mức độ phạm tội thấp hơn nên Tòa án Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Văn Đạt cùng mức án 10 năm tù giam. Về dân sự, do gia đình bị cáo Phương đã bồi thường cho bị hại hơn 60 triệu đồng và không có đề nghị gì thêm nên HĐXX sơ thẩm không xem xét.