Người giúp việc xinh đẹp "xơi" xe SH của chủ nhà

ANTĐ - Mở điện thoại để kiểm tra camera giám sát tại nhà, chị Nga phát hiện chiếc Honda SH “không cánh mà bay”.

Nguyễn Thị Trang (SN 1990), quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được nhận vào làm giúp việc cho gia đình chị Chu Thúy Nga (SN 1969), ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội gần 1 năm trước, được trả lương 3 triệu đồng/tháng. Song đó chỉ là vỏ bọc của nữ osin gian manh này.

 

Nguyễn Thị Trang tại cơ quan công an

Trong gần 1 năm làm việc ở đây, Trang luôn nuôi hy vọng làm giàu bất chính. “Túng quá hóa liều”, Trang lên kế hoạch trộm cắp tài sản nhà chủ lấy tiền trang trải. “Ngày 23-4, cô Nga nói với em thu xếp công việc để cuối tháng đi nghỉ mát cùng gia đình. Chờ mãi mới có cơ hội “nhặt” đồ, sát ngày đi em lấy lý do từ chối” - Trang nhớ lại.

Sáng 29-4, chờ gia đình chị Nga khóa cửa đi hết. Trang vờ xách túi về quê để tạo chứng cứ ngoại phạm. Chờ đến tối 30-4, cô ta một mình mò đến nhà chủ, mặc áo mưa, đeo khẩu trang kín mít lén lút mở khóa, đột nhập trộm cắp chiếc xe Honda SH, BKS 29Y8-1260, đem gửi ở một bãi xe trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình chờ tiêu thụ.

Đang cùng gia đình đi nghỉ mát, chị Chu Thúy Nga linh tính xảy ra chuyện chẳng lành đã mở điện thoại để kiểm tra camera giám sát tại nhà, thì phát hiện chiếc Honda SH đã “không cánh mà bay”. "Tôi lập tức gọi điện cho Trang quay lại nhà, nhờ hàng xóm đến CAP Vĩnh Phúc trình báo” - bị hại cho biết.

 

Trang chính là "tác giả" 2 vụ trộm cắp xe máy

Qua hệ thống camera giám sát trong nhà, lực lượng công an phát hiện một phụ nữ mặc áo mưa, đeo khẩu trang dắt xe ra khỏi nhà trong đêm tối. Cùng lúc đó, Nguyễn Thị Trang đến nhà chủ “kiểm tra” sự việc đã bị cảnh sát giữ lại, mời về cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, Trang khai chính là “tác giả” vụ trộm trên. Điều tra mở rộng, đối tượng nhận với cùng thủ đoạn trên còn trộm cắp chiếc xe Honda Lead BKS 30M7-4201 tại quán cắt tóc nghệ thuật trên đường Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa hơn 1 năm trước.

*Tên bị hại đã được thay đổi