“Người đẹp chuyển giới” Trâm Anh: Dùng ma túy để đủ sức “chạy sô”

ANTĐ - Việc cơ quan công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (hay “hotgirl chuyển giới Trâm Anh”), vào rạng sáng 29-9 trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, không hề ngẫu nhiên. Theo chỉ huy CAP Cầu Dền, hành vi bán ma túy của Hiếu đã bị trinh sát hình sự đưa vào tầm ngắm từ khá lâu.

Vòng xoáy khó cưỡng

Khi bị bắt, Hiếu đang đi xe đạp điện trên phố Bạch Mai cùng 1 “chân dài” khác, là Nguyễn Hữu Đạt (SN 1995), trú ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đạt cũng “đẹp” không kém Hiếu, tuy chẳng nổi tiếng bằng. Cả Đạt và Hiếu đều khá tự nhiên và thoải mái khi được hỏi chuyện. Chỉ có điều, những câu chuyện, suy nghĩ của họ già hơn rất nhiều so với cái tuổi mười tám, đôi mươi.

Hiếu và Đạt không giấu việc đang phải tiêm hormone để dần từng bước được trở thành phụ nữ đích thực. Quá trình tiêm trước đó, cộng với sự can thiệp của dao kéo, đã giúp họ “thoát” được nước da, ria mép của phái mạnh. Nhưng giọng nói vẫn hơi đùng đục và vẫn cần 1 đợt phẫu thuật nữa. Bởi thế, tiền luôn là thứ mà Nguyễn Văn Hiếu cần. Những hình ảnh long lanh trên mạng, với những đồ trang sức, váy áo đắt tiền, Hiếu chia sẻ, phần nhiều đó là của nhà tài trợ cho mượn để giúp Hiếu trở thành “người nổi tiếng” nhằm quảng cáo cho thương hiệu. Còn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân, hàng tối, Hiếu chạy sô làm “gái nhảy” ở một số quán bar, rồi tranh thủ làm tiếp viên ngồi hát karaoke cùng khách. Thu nhập mỗi tối đem lại cho Hiếu không dưới 2 triệu đồng. Song để có đủ sức khỏe để chạy sô, Hiếu buộc phải sử dụng ma túy tổng hợp. Và con đường từ sử dụng đến mua bán ma túy rất gần. Thêm nữa, bán ma túy, Hiếu lại có tiền. Cứ thế, “hotgirl chuyển giới” sa ngã lúc nào chẳng hay.

Bài học lớn cho người trẻ

Sau khi biết thông tin Nguyễn Văn Hiếu bị bắt, chúng tôi đã truy cập công cụ tìm kiếm google, gõ nội dung: “hotgirl Trâm Anh”. Trong vòng 0,18 giây đã có tới 630.000 kết quả hiện lên với những mỹ từ như “hotgirl chuyển giới đẹp ngỡ ngàng”, “Cuộc lột xác hoàn hảo của chàng trai chuyển giới”…

Thế nhưng, phải là người trong cuộc mới biết “trong chăn” có gì. Việc trở thành một “hotgirl mạng” không làm thay đổi cuộc đời của Hiếu. Theo hợp đồng đã ký kết, Hiếu phải xóa tất cả những hình ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ đăng trên facebook cá nhân, bàn giao cho nhà tài trợ quản lý, sử dụng. Hiếu cũng không được tự ý đăng ảnh, status trên facebook. Muốn đăng nội dung gì, phải được nhà tài trợ kiểm duyệt và thông qua.

Hiếu kể, hồi tham gia  mấy cuộc thi trên truyền hình, vì sợ Ban tổ chức phát hiện ra mình không phải là nữ nên Hiếu đã khai hồ sơ tên là Trâm Anh. Qua được vòng sơ khảo, nhưng khi vào vòng trong, phải xuất trình CMND, giới tính của Hiếu đã không giấu được nên bị loại. Chẳng biết may mắn hay… tai họa, sau khi được biết đến qua truyền hình, có người giới thiệu Hiếu với nhà tài trợ. “Họ thấy khuôn mặt cháu có thể phẫu thuật thẩm mỹ đẹp nên thỏa thuận tài trợ cho cháu phẫu thuật chuyển giới”, Hiếu nhớ lại. Đầu năm 2014, Hiếu được phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt; và theo hẹn, đến tháng 11 này, Hiếu sẽ được tiếp tục tiến hành các ca phẫu thuật như đặt túi ngực, độn mông. “Nhà tài trợ nói nếu mọi sự suôn sẻ, sẽ cho cháu sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, và cháu sẽ làm đại diện hình ảnh trong 5 năm cho họ, rồi sẽ được lăng xê trở thành ngôi sao ca nhạc hoặc diễn viên điện ảnh. Tiền cátsê cháu sẽ được hưởng”, giọng Hiếu đột nhiên nhẹ bỗng.

Một thời gian ngắn sau đó, Hiếu dường như nhận ra sự thật khác xung quanh mình. “Đã có lúc, cháu thèm một cuộc sống bình yên. Cháu tiếc cuộc sống trước khi được lăng xê trên Internet. Nhưng khó quá”, Nguyễn Văn Hiếu ngắt quãng từng câu, trước khi nặng nề bước lên chiếc xe thùng để về nhà tạm giữ của CAQ Hai Bà Trưng.