Người 24 năm “vác tù và hàng tổng”

(ANTĐ) - Gặp ông trong buổi chiều muộn, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông bước đi nhanh nhẹn trên quãng đường từ UBND phường Bách Khoa trở về nhà. Đoạn đường hơn 1 kilômét này dường như dài hơn khi ông phải liên tục dừng lại bắt tay, chào hỏi, giải đáp những thắc mắc của bà con trong khu phố.

Người 24 năm “vác tù và hàng tổng”

(ANTĐ) - Gặp ông trong buổi chiều muộn, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông bước đi nhanh nhẹn trên quãng đường từ UBND phường Bách Khoa trở về nhà. Đoạn đường hơn 1 kilômét này dường như dài hơn khi ông phải liên tục dừng lại bắt tay, chào hỏi, giải đáp những thắc mắc của bà con trong khu phố.

Mở cửa với một cái bắt tay rất chặt và nụ cười tươi rói, ông giới thiệu: “Tôi là Lý Văn Tiến - Trưởng ban công tác mặt trận tại phường Bách Khoa, đã 24 năm công tác tại phường, là người thường xuyên đi sớm về muộn mặc dù đã nghỉ hưu từ lâu rồi”…

Hàng ngày, ông Tiến hăm hở xuống địa bàn nắm tình hình, triển khai các hoạt động chung của phường. Đặc biệt, ông còn được lãnh đạo phường tin tưởng giao theo dõi và cùng giải quyết các vụ việc phức tạp như vụ bắt Nguyễn Văn Đài.

Nói về vụ này, ông kể lại: “Sau khi biết hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Đài, tôi đã triệu tập hội nghị đại biểu nhân dân để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sự việc từ địa phương. Trên cơ sở đó, vụ việc mới có thể xử lý triệt để được”.

Hai mấy năm công tác đoàn thể tại địa phương, chưa khi nào ông đòi hỏi quyền lợi. Khi được hỏi về chế độ bồi dưỡng, ông cười: “Làm việc mà chờ bồi dưỡng thì không làm còn hơn. Tôi hoạt động vì mong muốn được đóng góp chút sức lực còn lại của mình giúp bà con vui sống”…

Qua người dân tại khu vực, chúng tôi được biết, gia đình ông là gia đình Nhà giáo mẫu mực, đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Với 3 người con đã tốt nghiệp Đại học, đi làm và có gia đình ổn định, ông thường nhắc nhở các con phải tham gia các hoạt động xã  hội tại địa phương và cơ quan.

“Thành tích gần đây nhất của vợ chồng tôi là cùng đoạt giải trong kỳ thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vợ tôi còn giữ nhiều “chức” hơn tôi, cũng rất tích cực hoạt động” - ông Tiến phấn khởi “khoe”…          

Quốc Hoàn