Nghi án ông già 74 tuổi hại đời thiếu nữ tâm thần để lại đứa con lọt lòng

ANTĐ - Một cô gái thần kinh đã mười mấy năm, gia cảnh khó khăn bỗng nhiên mang bầu rồi sinh con khiến hàng xóm, láng giềng không khỏi thương cảm. Nhưng càng thương cảm hơn, khi người được cho là cha đứa trẻ lại là ông hàng xóm, năm nay đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Sau khi biết tin cô gái có bầu, hai vợ chồng người hàng xóm này đã… biến mất một cách bí ẩn, còn đứa bé mới được sinh ra phải sống trong sự đùm bọc của họ hàng, láng giềng vì người mẹ không có khả năng chăm sóc con.

Nghi án ông già 74 tuổi hại đời thiếu nữ tâm thần để lại đứa con lọt lòng ảnh 1
Con gái chị Hòa đang được một người bà con chăm sóc

Gia cảnh đáng thương của cô gái tâm thần

Khi chúng tôi đến, chị Trương Thị Hòa (sinh năm 1986, trú tại số 11, ngách 415/192 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai) đang nằm ngủ li bì. Bố chị Hòa là ông Trương Quý Bình (sinh năm 1954) cho biết chị Hòa vốn bị tâm thần nhiều năm nay, thường xuyên lên cơn động kinh đánh chửi mọi người. Mới hồi sáng khi dì của chị Hòa đến bế con giúp cũng đã bị chị đánh cho một trận “thừa sống thiếu chết” nên mới được cho uống thuốc an thần. 

Nói về hoàn cảnh của mình, ông Bình không khỏi chạnh lòng. Vợ ông mất sớm để lại cho ông hai người con gái, Hòa khi đó mới 14 tuổi, còn cô em gái kém 2 tuổi. Người cha vốn lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” một mình lăn lộn làm thuê làm mướn nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn thì lại nhận thêm nỗi đau khi cô con gái lớn bình thường rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, học giỏi bỗng phát bệnh tâm thần ngay sau khi mẹ mất. Ông Bình tâm sự: Mẹ mất năm 2000 xong thì Hòa cũng đổ bệnh tâm thần, nhìn đâu cũng bảo là vàng, rồi cứ nói liên thiên cả ngày, có lúc bỏ nhà đi mấy ngày liền khiến ông lại phải bỏ công việc, vay mượn tiền bạc đi tìm con. Đã mười mấy năm trời, đủ loại thuốc thang, bệnh viện nhưng Hòa thì cứ lúc tỉnh, lúc mê, khi lên cơn thì có thể chửi mắng, đánh bất kỳ ai, có lần còn cầm dao kề vào cổ bố dọa giết.

 Theo những người hàng xóm thì gia cảnh cha con ông Bình rất khó khăn. Trước đây khi vợ còn sống, hai vợ chồng cùng làm thuê mua được ngôi nhà thì vợ mất, một mình ông Bình phải nai lưng nuôi con. Đầu tắt mặt tối, lại là người cha nên sự quan tâm đến các con cũng hạn chế, ông Bình xót xa: “Trước thì đi làm cửu vạn từ sáng sớm đến tối mịt, tôi cũng không có thời gian quan tâm đến các con, thành ra cứ gạo đấy, rau đấy chị em nó tự xoay xở nấu nướng chăm sóc nhau. Sau này có người thương tình, giới thiệu đi làm bảo vệ với mức lương 2 triệu đồng/tháng thì tôi lại thường xuyên đi làm đêm, cứ nghĩ nó ở nhà có em gái trông nom, xung quanh lại toàn hàng xóm tốt bụng thì yên tâm phần nào, ngờ đâu…”.

Tác giả cái thai là ai?

Con gái tâm thần bỗng nhiên mang thai đã là nỗi đau lớn đối với ông Bình, nhưng ông còn sốc hơn khi hàng xóm cứ bàn ra tán vào rồi đồn ầm lên, nghi ngờ về tác giả cái thai lại chính là ông lão hàng xóm của gia đình đã ở cái tuổi 74. Ông Bình kể rằng do gia cảnh khó khăn nên hàng xóm thường xuyên giúp đỡ, qua chơi, thăm hỏi, trong đó có vợ chồng ông hàng xóm cách vài bước chân là ông Nguyễn Văn L. Vợ chồng ông L thường xuyên sang nhà ông Bình uống nước, ăn cơm chung và đặc biệt hay đưa Hòa đi các đền, chùa vào các ngày lễ, Tết.

Nghĩ con gái tâm thần, có vợ chồng người hàng xóm thân thiết bầu bạn cũng tốt cho con, nhưng ông không ngờ người hàng xóm tuổi đã ngoài 70 lại lợi dụng sự tin tưởng của ông và sự ngu ngơ của cô con gái để làm việc đồi bại là hãm hiếp con gái ông dẫn đến có thai. “Tôi là cha nên không quan tâm được đến cháu như mẹ, thành ra khi cái thai đã 5 tháng, hàng xóm láng giềng nói đến tai thì tôi vẫn không tin. Người ta bảo bụng nó to lắm, đi khám bảo có thai rồi, tôi vẫn bảo nó ở nhà suốt ngày thì làm sao có thai được, chắc là do uống thuốc thần kinh nên bị giữ nước, hoặc nằm nhiều nên bụng to. Sau khi chắc cháu có thai, gia đình gặng hỏi thì nó mới nói là nhiều lần bị ông L dụ dỗ quan hệ. Tôi có ngờ đâu ngày nào ông bà ấy cũng sang chơi, thế mà khi tôi ngủ thì ông ấy lại gọi con gái tôi sang nhà để đòi quan hệ”.

Theo những người hàng xóm thì gia đình ông L và bà T (được cho là vợ ông L) chuyển đến đây ở khoảng hơn 10 năm, ông L cũng đã nhiều đời vợ và bà T cũng đã nhiều đời chồng, họ đều có con riêng nhưng hơn chục năm nay không có người con nào đến thăm nom. Bà Lê Thị Béo, một người hàng xóm cạnh nhà chị Hòa kể lại: “Tôi ở cạnh nhà cô Hòa, cũng ở cạnh là ông L, bà T, thấy ông bà ấy rất thân với gia đình nhà Hòa, thường xuyên rủ nó đi đền, chùa. Hồi tháng 2 -2014 (âm lịch) thì bà T bị tai biến mạch máu não phải đi bệnh viện, tôi thấy ông L ở nhà hay rủ Hòa sang chơi, có lúc sang ăn bún, ăn cơm với ông ấy. Có lần thấy Hòa từ nhà ông L về, đầu tóc bù xù, tôi hỏi thế cháu sang lau nhà cho ông ấy hay sao mà đầu tóc bù xù thế thì nó bảo vâng. Tôi hỏi ông ấy trả bao nhiêu tiền, nó bảo được vài chục thôi. Tôi không biết giữa Hòa với ông L có chuyện gì hay không, nhưng có nhiều lần tôi đạp xe đi thì thấy ông L ôm vai Hòa đi thể dục. Lúc ấy tôi không để ý, cũng không nói với ai, vì nghĩ ông ấy đáng tuổi ông của cái Hòa thì chỉ ôm tình cảm ông cháu mà thôi. Mãi đến khi Hòa có bầu 5 tháng tôi gặng hỏi nó mới bảo mỗi lần ông ấy làm chuyện ấy thì hay cho tiền, khi thì 50 nghìn, khi thì 80 nghìn, lúc thì chỉ có cốc nước mía và dọa không được nói cho ai biết”.

Khi việc chị Trương Thị Hòa có bầu bắt đầu được bàn tán thì bỗng nhiên vợ chồng ông L rời khỏi khu dân cư. “Ông bà ấy đánh tiếng vào miền Nam thăm người thân, nhưng từ đó đến nay đã gần nửa năm không về nhà. Họ còn nhờ người về chuyển đồ đạc đi nhưng bị hàng xóm giữ lại, không cho chuyển, sau thì bí mật thuê người đi ngõ tắt về chuyển vào buổi trưa. Ông bà ấy cũng rao bán ngôi nhà này, nhưng chưa có ai mua” - chị Lưu Hồng Nhi, một người hàng xóm cho biết. Bà Lê Thị Lan là mợ chị Hòa cũng cho biết khi sự việc mới bị vỡ lở có gọi điện được cho ông L một lần, nhưng ông này dùng những lời lẽ tục tĩu để chửi bới chị Hòa.

 Nhiều khả năng phải cho cháu bé làm con nuôi

Sau khi tìm nhiều cách liên lạc với người hàng xóm mà không được, ông Trương Quý Bình đã quyết định làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn L, những mong kẻ hãm hại con gái mình sẽ phải bị xử lý theo pháp luật. “Mới đầu gia đình tôi định giải quyết trên cơ sở tình cảm, vì dù sao thì con gái tôi cũng lỡ có bầu rồi, hai gia đình trước đây lại là quan hệ hàng xóm, nhưng vì mọi nỗ lực liên lạc, yêu cầu ông L về giải quyết sự việc đều không nhận được sự hợp tác, ông ta lại xúc phạm đến con gái tôi nên tôi đã quyết định tố cáo ông L ra cơ quan công an. Chúng tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ thủ phạm hại con gái tôi và xử lý theo đúng pháp luật” - ông Bình cho biết. Theo Công an phường Định Công, sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Trương Quý Bình, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an phường đã chuyển đơn tố cáo của ông Bình lên công an quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ. 

Ngày 6-12-2014, chị Hòa sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh tại bệnh viện. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, nhà neo người, chị Hòa thần kinh không bình thường nên việc nuôi nấng, chăm sóc cháu đều phải nhờ đến họ hàng. Bà Lê Thị Lan cho biết: “Khi ở bệnh viện bác sĩ cũng khuyên không nên để cháu ở một mình với mẹ vì rất có thể mẹ nó sẽ có những hành động gây nguy hiểm cho con. Vì thế chúng tôi cũng không dám giao cháu cho mẹ lâu. Có lúc thử cho nó bế con thì thấy nó lấy chăn phủ kín mặt đứa bé, cho ăn thì nó lấy sữa bầu pha cả bình to tướng rồi để đấy cho con uống cả ngày, còn nhét cả khoai lang vào mồm cho con ăn… Nó thế nên họ hàng, làng xóm cứ phải xúm vào, mỗi người giúp một tí. Cứ lúc nào tôi rảnh thì tôi chăm cháu, không lại chuyển cho gia đình nhà dì chăm giúp, hàng xóm láng giềng rồi một số nhà hảo tâm biết tin cũng đến giúp, người thì cho hộp sữa, người thì cho quần áo. Tạm thời thì mọi người cùng giúp bao bọc cháu, còn về lâu dài không biết sẽ ra sao”.

Ông Trương Quý Bình tâm sự dù rất muốn giữ lại cháu để nuôi nhưng hiện điều kiện gia đình không cho phép nên nhiều khả năng sẽ phải cho cháu làm con nuôi. “Thật ra chúng tôi cũng muốn giữ cháu lại nuôi để sau này cháu Hòa có mẹ, có con, với lại máu mủ của mình ai muốn bỏ đi, nhưng giờ tôi đi làm bảo vệ, lương được 2 triệu đồng/tháng lại phải nuôi con tâm thần như thế này thì khả năng nuôi cháu là không thể, để cháu lại có khi còn khổ hơn. Chúng tôi chỉ mong pháp luật sớm xử lý vụ việc đòi lại công bằng cho con mình, không để kẻ làm bậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.                           

*(Tên nạn nhân đã được thay đổi)