Nghi án chồng đổ xăng thiêu vợ: Sức khỏe nạn nhân diễn biến ngày càng xấu

ANTĐ - Lúc nhìn con gái toàn thân phồng rộp nằm trên giường bệnh, bà Hường không còn tin vào mắt mình. Nuôi con suốt 20 năm, ông bà chưa nỡ đánh Hằng một ngọn roi. Đến lúc Hằng lấy chồng, gia đình rất phản đối bởi với con mắt người già, bà đã thấy rõ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Bà Hường kể lại câu chuyện với PV Báo ANTĐ

Đến giờ, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 23h45 ngày 2-8 tại phòng trọ của đôi vợ chồng Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Hằng vẫn là chủ đề bàn tán của người dân thôn Viên, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội). Ai cũng bảo, may mắn là đứa trẻ đã được bố nó mang đi gửi chứ nếu không thì có trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào. Người khác thì thở phào, cư dân xung quanh cũng suýt vạ lây, may mà đám cháy đã được dập tắt không bị lan sang những căn nhà khác. May mắn thứ 2 là dù căn phòng bị cháy trụi, nhưng  không có thiệt hại về người bởi cả hai vợ chồng đã thoát kịp ra ngoài. Song chị Hằng do bỏng đến 60% cơ thể nên đến thời điểm này mạng sống vẫn đang bị đe dọa. Điều khiến dư luận bàng hoàng bởi nghi án gây ra vụ hỏa hoạn này chính là Ngô Văn Tuấn.

Khi chúng tôi có mặt ở Viện Bỏng Quốc gia, chị Hằng vẫn đang run cầm cập với những cơn sốt lúc nóng, lúc lạnh vì các vết bỏng bắt đầu nhiễm trùng. Một bác sỹ điều trị cho biết, chưa thể tiên liệu trước được điều gì bởi đặc trưng của nạn nhân bỏng ban đầu thường rất tỉnh táo. Với diện tích bị bỏng nặng như chị Hằng thì phải ít nhất sau 2 tuần mới có thể khẳng định được tình trạng bệnh nhân có khả quan hay không. Nếu bệnh nhân chống chọi được với các cơn sốt và sốc nhiễm trùng thì coi như ổn, nếu không thì…

Nghe nhận định ấy, bà Nguyễn Thị Hường trú tại Kiến Xương, Thái Bình thấy tai lùng bùng. Tranh thủ những lúc con gái còn tỉnh, bà Hường cố hỏi cho rõ ngọn ngành. Theo bà thì nội tình câu chuyện được vắn tắt như sau: Ngày 2-8, giữa hai vợ chồng Hằng có xảy ra cãi vã khá căng thẳng. Đến chiều Tuấn chủ động bế cô con gái 5 tuổi tới gửi nhà chị ruột rồi đi đâu không rõ. Đến tối Tuấn quay lại phòng trọ khóa trái cửa và tuyên bô%3á “Tao sẽ cho chết hết”. Lúc này chị Hằng mới nhìn thấy can xăng chồng xách trên tay. Thấy chồng thoang thoảng hơi rượu, Hằng ra sức can ngăn nhưng Tuấn bỏ ngoài tai và mở can tưới xăng khắp nhà rồi châm lửa. Trong giây lát ngọn lửa bùng lên khắp căn phòng. Quá hoảng sợ chị Hằng ra sức kêu cứu. Sau đó do không thể chịu được sức nóng nên Tuấn đã bỏ mặc vợ, tự mở cửa tháo chạy. Khi cửa mở, giữa đám khói đen kịt chị Hằng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nên cũng chạy được ra. Ngay sau đó chủ nhà trọ cùng người dân kéo đến và đưa cả hai người vợ chồng vào viện.

Học hết lớp 9, Hằng đi học nghề may rồi lên Hà Nội tìm việc. Vốn lanh lợi, tháo vát cuối cùng Hằng cũng kiếm được một chỗ làm ổn định. Dù lương thấp nhưng thu nhập cũng đủ nuôi thân. Đến khi có gia đình, cuộc sống khó khăn thêm chồng chất bởi đồng lương eo hẹp mà phải nuôi thêm con nhỏ. Đã vậy chồng cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định. Lúc buôn bán điện thoại, lúc đi lái taxi nhưng nghề gì Tuấn cũng chẳng làm ra hồn. 

Bà Hường cho biết, Tuấn là người ham cờ bạc nên ít khi giúp đỡ vợ con. Thậm chí về quê vợ, chỉ  mắt trước mắt sau là biến mất vào chiếu bạc, vợ gọi mấy cũng không chịu về. “Đã 3 lần Hằng phải về “cầu viện” chúng tôi để xin tiền cứu chồng sau những vụ làm ăn thua lỗ. Lần thứ nhất không hiểu chồng nó buôn bán kiểu gì đến nỗi côn đồ đến tận nhà hăm dọa, đòi nợ. Vợ nó sợ quá gọi điện về nhờ bố mẹ giúp. Vay mượn mãi cũng được 20 triệu đồng cho con gái “cứu chồng”. Lần thứ 2 Tuấn lại “cắm sổ đỏ” của bên nội. Vợ lại gọi về khóc lóc, kể lể, thương con vợ chồng tôi lại đi vay cho 20 triệu đồng nữa đi chuộc. Được một thời gian thấy Hằng lại về mếu máo, giọt ngắn, giọt dài xin xỏ… vợ chồng tôi lại cho lần nữa hơn 30 triệu đồng. Gia đình tôi cũng nghĩ, thôi thì giúp con rể cũng là giúp con mình, hy vọng thằng Tuấn nó vì thế mà thương yêu vợ, ngờ đâu…”, bà Hường đau đớn kể lại.

Nhớ lại cái hôm Hằng gặp nạn, bà Hường vẫn run rẩy: “Đêm đó như linh tính có chuyện chẳng lành, cả hai vợ chồng tôi đều không ngủ được. Khoảng 1h sáng 3-8 thì có chuông điện thoại. Chồng tôi nghe máy xong chỉ nói mỗi một câu: “Con Hằng bị bỏng nặng phải lên Hà Nội gấp”. Hai vợ chồng lọ mọ chuẩn bị đồ đạc rồi ra bến xe bắt chuyến sớm nhất lên đến Viện Bỏng. Tới nơi mới té ngửa ra là con gái bị chồng tạt xăng định thiêu sống, bà Hường ngất xỉu.

Trong câu chuyện ngắt quãng với chúng tôi bà Hường bảo, cũng chưa biết tính mạng của Hằng sẽ thế nào. Nhưng chắc chắn nếu Hằng mạnh khỏe xuất viện bà sẽ đón về quê chăm sóc. Còn việc làm của con rể thì công an sẽ xử lý. “Tôi không dám cho con mình sống với người như thế nữa. Không có chồng thì còn toàn mạng, có chồng kiểu này chẳng biết chết lúc nào”, bà Hường nói.