“Ngáo đá” và những hành vi cuồng loạn

ANTĐ - Trong cơn “phê” thuốc các đối tượng “ngáo đá” mất hết nhận thức, không còn khả năng điều khiển hành vi của mình, gây ra những mối họa cho xã hội, sự nguy hiểm cho chính bản thân hoặc tạo nên những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.  

Ngoài tác dụng gây “phê” như các loại ma túy "truyền thống": heroin, thuốc lắc; ma túy đá còn gây ảo giác, mất kiểm soát hành vi, người sử dụng sẽ trở nên hung hãn, tinh thần hưng phấn, thần kinh bị rối loạn, mất khả năng làm chủ hành vi. Từ lúc ma túy đá xuất hiện ở Việt Nam đã có nhiều vụ thảm án mà hung thủ thực hiện trong cơn cuồng loạn.

Gây án nghiêm trọng

* Đang ân ái, tưởng bạn gái là con trăn khổng lồ, quay ra sát hại
Giữa tháng 12-2013, một vụ án kinh hoàng xảy ra tại khu biệt thự cho thuê số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội. Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) sát hại bạn gái sau khi sử dụng ma túy “đá” tại phòng trọ của nạn nhân.

Những lời khai sau đó của Chính tại cơ quan điều tra mà có lẽ ai nghe qua cũng thấy bị sốc. Theo đó, Chính cho biết khi phê ma túy Chính nghĩ bạn gái là…con trăn khổng lồ, nếu không giết thì sẽ bị tấn công. Thực tế qua khám nghiệm tử thi cũng cho thấy nạn nhân bị tấn công tàn bạo, cơ thể bị nhiều vết đâm, dập nát phần đầu, chấn thương sọ não…  

“Ngáo đá” và những hành vi cuồng loạn ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hữu Chính
*Đâm người yêu 30 nhát trong cơn ngáo đá

Bị ảo giác sau khi dùng ma túy đá,  Nguyễn Minh Ngọc (36 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng bạn gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên đã dùng dao đâm chị này 30 nhát.

Ngọc có quan hệ tình cảm với chị Bé (21 tuổi). Tối 16-5-2014, chị Bé đến nhà anh Châu (anh ruột của Ngọc) tại huyện Xuyên Mộc chơi, rồi ngủ lại cùng người yêu. Tại đây, Ngọc lấy ma túy tổng hợp ra sử dụng.

Sáng hôm sau, anh ta thức dậy và cho rằng bạn gái đã có người đàn ông khác nên gọi dậy tra khảo. Chị Bé khẳng định không có người nào khác nhưng anh ta một mực bắt khai ra tên tuổi rồi lớn tiếng mắng chửi.

Đối tượng Nguyễn Minh Ngọc

Được người anh can ngăn nhưng Ngọc vẫn không dừng lại. Khi anh Châu đi làm, Ngọc đóng cửa phòng rồi liên tục đấm đá người yêu. Trong cơn ngáo đá, anh ta đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người Bé. Nạn nhân chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Ngọc chạy theo kéo vào phòng đâm thêm nhiều nhát.

Thấy chị Bé nằm bất động, Ngọc nghĩ người yêu đã chết nên bỏ ra ngoài. Đúng lúc ấy, thấy Công an xã xuất hiện, anh ta quay vào trong nhà thì phát hiện nạn nhân còn thở.

Nghĩ Bé giả vờ nên anh ta tiếp tục đâm nhiều nhát vào người chị này. Nạn nhân cố bò vào gầm giường trốn nhưng lại bị anh ta lôi ra kề dao vào cổ khống chế. Cho đến khi Ngọc mệt lả sau cơn ngáo đá, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị Bé may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 56%.

* Giết hại người tình rồi chặt xác phi tang

Mới đây nhất là vụ án Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ phường cầu Kho, quận 1, TP.HCM) giết hại người tình và cũng là “em dâu” rồi sau đó chặt xác phi tang vào đầu tháng 10-2014 gây rúng động dư luận.

Theo lời khai của Tuấn, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của mình là sau khi cùng nạn nhân sử dụng ma túy “đá” tại nhà, hai người cự cãi. Trong cơn phê ma túy Tuấn đã dùng chày giã tiêu tấn công vào đầu khiến cho người tình tử vong tại chỗ.

Đáng nói là gây án xong, Tuấn lưu thi thể nạn nhân và ở lỳ trong nhà 2 ngày đêm, đóng cửa tiếp tục sử dụng ma túy. Tiếp đó Tuấn dùng dao chặt thi thể nạn nhân thành nhiều khúc, bỏ vào bao tải mang đi phi tang.

Thực hiện những hành vi kỳ quặc, nguy hiểm cho bản thân
* Thanh niên ngáo đá chui xuống cống vì sợ truy sát

Chiều ngày 7-3-2014, tại một cửa cống đầy bùn đất ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, một thanh niên bất ngờ nhảy xuống rãnh bùn vùng vẫy, la hét điên loạn. 

Bất chấp mọi người gọi, khuyên bảo, nhưng người này vẫn hét toáng lên và cho rằng mình đang bị truy sát nên phải chui xuống cống trốn.

Thanh niên ngáo đá được đưa lên mặt đất

Chỉ đến khi lực lượng Công an tới thì vụ việc mới được giải quyết. Thanh niên ngáo đá kia đã bị đưa lên mặt đất trong tình trạng người bị nhuộm đen bởi bùn đất.

* Nhảy từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng vì ảo giác có người rượt đuổi

Vào khoảng 11h đêm ngày 31-3-2014, Ngô Văn Nghĩa (SN 1987, quê ở xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) mua 300 nghìn đồng tiền ma túy tổng hợp dạng đá và 200 nghìn tiền heroin. Sau đó Nghĩa thuê một phòng nghỉ để sử dụng ma túy đá một mình. Khoảng 6h sáng 1-4-2014, Nghĩa về nhà, lấy rượu ra uống và sử dụng nốt số heroin còn lại. 

Sau khi dùng dùng xong, Nghĩa cảm thấy ảo giác, nghe thấy bên ngoài có người bảo bắt mình nên Nghĩa bỏ chạy ra ngoài. Nghĩa đi lang thang trên đường bằng xe máy nhãn hiệu Airblade của mình, Nghĩa lại nghe văng vẳng bên tai tiếng một người phụ nữ hô trộm, Nghĩa nghĩ mình là trộm và mọi người đang đuổi theo nên lái xe chạy về phía phường Bồ Đề.

Đối tượng Ngô Văn Nghĩa

Tại phường Bồ Đề, Nghĩa vứt xe trước cửa số nhà 22, ngõ Bồ Đề, rồi chạy vào nhà một người dân lấy một con dao rựa, kề vào cổ mình định tự tử. Đúng lúc này, Nghĩa lại nghe thấy tiếng người đuổi theo, nên liền vác cả con dao dựa chạy bộ ra đường Nguyễn Văn Cừ, hướng về nội thành Hà Nội, trong tình trạng cởi trần, mặc quần sooc. Đi đến giữa cầu Chương Dương, Nghĩa dừng lại, miệng lẩm bẩm, dao vẫn kề trên cổ. Trong khi lực lượng Công an đang cố gắng tìm cách thuyết phục Nghĩa bình tĩnh lại thì đột nhiên Nghĩa vác cả con dao dựa nhảy xuống sông Hồng.

Tại cơ quan điều tra, khi hỏi về lý do nhảy cầu, Nghĩa nói trong tình trạng còn ảo giác: “Em thích nhảy cầu mà, em thích nhảy cầu từ bé. Lúc ở dưới sông em vẫn ảo giác là mọi người đang đuổi theo em nên em phải né”.

* Chặn ô tô, trèo lên nóc quậy phá 

Sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 6-1, tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nam thanh niên đứng trên nóc ôtô nhảy nhót.

Nam thanh niên ăn mặc lịch sự nhưng có biểu hiện bất thường, chạy ra đường chặn ôtô leo lên nóc nhảy nhót. Người đi đường yêu cầu nam thanh niên bước xuống nhưng ta vẫn đứng trên nóc xe. Lập tức, người đàn ông cầm gậy vụt liên tiếp vào chân, lưng nam thanh niên. Một lúc sau, anh ta mới chịu trượt nắp capô xuống đường.
* Kẻ trèo cột điện, người bơi ra tháp Rùa

Gần đây nhất, hôm qua (23-4) Báo An ninh Thủ đô điện tử cũng đưa tin về hai vụ việc tương tự . Hai đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” một người thì trèo lên cột điện “cố thủ” qua đêm, đối tượng còn lại tưởng mình là “rái cá” nam thanh niên hùng hục bơi ra tháp Rùa.

Biểu hiện sự hoang tưởng là thấy mình bị hại, bị giết, bị truy đuổi… Thân nhiệt của nạn nhân tăng cao (sốt 40 - 41 độ); đặc biệt là thần kinh bị kích động mạnh.
Cần xử lý như sau:
- Trước tiên, người thân cần có thái độ thật bình tĩnh và đồng thời phải xác định lúc này cần cuốn theo dòng hoang tưởng của họ. Nghĩa là nếu nạn nhân nói “đang có người đuổi theo truy sát…” họ thì người nhà cần có thái độ rất ân cần, đồng cảm rồi nhẹ nhàng khuyên và hỗ trợ họ nằm xuống.
- Lấy đá lạnh chườm lên khắp người nạn nhân, chườm lên trán họ.
- Thân nhiệt nạn nhân sẽ dần hạ xuống, người nhà cần liên tục nói nhẹ nhàng “hãy yên tâm” (vẫn phải cuốn theo dòng hoang tưởng của nạn nhân) và có những cử chỉ xoa dịu, thể hiện mức độ quan tâm ân cần.
- Có thể nói chuyện với nạn nhân như “đã bố trí người cảnh gác cẩn thận, bảo vệ rất chu đáo rồi…”. Khoảng 1 giờ sau, thân nhiệt nạn nhân lúc này đã hạ xuống và họ sẽ thèm nước, khát nước, thèm ăn. Cường độ hoang tưởng thưa dần, nạn nhân sẽ thèm ngủ, buồn ngủ.
- Đến lúc này nạn nhân mới vừa thoát khỏi cơn “ngáo đá”. Liền sau đó, người nhà nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến các trung tâm cai nghiện, giúp họ phục hồi và lấy lại tinh thần.
Nguồn: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY