Nam thanh niên nghi "ngáo đá" chém bé trai 9 tuổi lún hộp sọ rồi tự sát

ANTD.VN - Chơi một mình ở đường liên thôn, bé trai 9 tuổi bị thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" cầm dao tấn công gây lún sọ, đứt mũi.

Chiều 7/6, thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), xác nhận cơ quan điều tra đã vào cuộc vụ bé trai 9 tuổi bị thanh niên nghi "ngáo đá" chém trọng thương.

Bé trai 9 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Ảnh: T.A.D

Trước đó, sáng 5/6, người dân xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, phát hiện Hoàng Minh Hậu (35 tuổi, trú cùng xã) cầm dao xông vào tấn công bé trai Trần Thành Long (9 tuổi) đang chơi một mình ở đường liên thôn. 

Sau khi dùng dao chém liên tục vào mặt, đầu và khiến nạn nhân gục xuống, Hậu đã bỏ chạy.

Đến cầu Minh Lệ, Hậu lấy dao tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống sông. Lực lượng chức năng đã đưa thanh niên này lên bờ rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Sau ca phẫu thuật cấp cứu, bé trai 9 tuổi đã tạm qua cơn nguy kịch. Nạn nhân bị 3 vết thương, gồm một vết ngang mặt làm đứt 2 cánh mũi và 2 vết ở vùng đầu gây lún sọ. 

Hậu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình với một vết thương ở vùng cổ dài 10 cm,  sâu 4 cm. Vết thương không gây tổn thương mạch máu nên không nguy hiểm tính mạng.

"Chúng tôi đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai để phục vụ điều tra. Hiện vẫn chưa thể tạm giữ nghi can do anh ta đang phải điều trị tại bệnh viện," Trưởng công an thị xã Ba Đồn Lê Văn Hóa cho biết. 

Trước lúc gây án, Hậu có biểu hiện "ngáo đá" như leo lên mái nhà, chạy nhảy, hò hét ngoài đường.