Nam thanh niên gây án mạng vì bị chê "xấu mà nghèo"

ANTĐ - Bị chê “xấu mà nghèo”, giữa Đen và một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc giằng co, Đen đã xông tới dùng vỏ chai nước ngọt đâm một nạn nhân tử vong.  

Ngày 30-6, TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đen (SN 1990, ở huyện Cái Bè, Tiền Giang) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Đen 

Theo bản án sơ thẩm, chiều 8-9-2015, Nguyễn Văn Đen ngồi nhậu với bạn ở một quán karaoke tại huyện Cái Bè. Trong quán cũng có Phạm Tấn Vương và bạn đang hát karaoke.

Gặp Vương, Đen tức giận nhớ có lần Vương chê Đen là “xấu mà nghèo” nên Vương tới đập cửa phòng hát của Vương đòi gặp để nói chuyện. Vương không mở cửa phòng hát, bực tức nên Đen xông vào phòng đánh Vương, nhưng được nhiều người ngăn cản.

Lúc này anh Nguyễn Văn Việt là bạn Vương, cầm gạch và thách thức đánh nhau với Đen, Đen lấy một chai nước ngọt, đập vỡ, lao vào đâm trúng bụng của Việt khiến Việt tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Đen từ 20 năm tù xuống còn 19 năm tù về tội danh trên.