Nam thanh niên bị đâm chết sau va chạm giao thông

ANTĐ - Va chạm giao thông, các thanh niên ẩu đả với nhau sau đó. Hậu quả 1 người tử vong, còn 2 người khác bị bắt giữ.

Công an quận 7, TP.HCM, vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Ngọc Hồ (SN 1997, quê ở tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận 7) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Đồng thời, Công an cũng bắt giữ bạn của Nguyễn Ngọc Hồ, là nghi can Trần Thanh Phú (SN 1991, quê tỉnh Hậu Giang) để xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hồ (ảnh trên) và Trần Thanh Phú (ảnh dưới)

Trước đó, 22h45 đêm 8/3 Nguyễn Ngọc Hồ điều khiển xe gắn máy chở Phú lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng từ KCX Tân Thuận về đường Lý Phục Man, thì va chạm với xe gắn máy do anh Dương Thuận Đình Lên (SN 1992, quê ở tỉnh Bình Thuận) điều khiển, chở 1 người bạn (chưa rõ lai lịch).

Cú va chạm làm 2 bên đều té ngã xuống đường nhưng không hề hấn gì. Nguyễn Ngọc Hồ dựng xe lên, chửi rủa anh Lên rồi lái xe chở anh Phú đi tiếp. Nhưng chỉ 1 đoạn sau, Nguyễn Ngọc Hồ dừng xe trước nhà số số 476 đường Huỳnh Tấn Phát để Phú lên lề đi vệ sinh.

Lúc này anh Lên cùng bạn ấm ức chuyện va chạm giao thông không nhận được lời xin lỗi mà còn bị chửi nên cả 2 chạy bộ đến để… tính sổ. Thấy 2 đối thủ chạy đến, Nguyễn Ngọc Hồ mở cốp xe lấy con dao nhọn bỏ vào túi quần, thủ sẵn, còn Phú nhặt cục đá ven đường cầm trên tay.

Anh Lên và người bạn dùng nón bảo hiểm, dùng tay chân lao vào đấm đá túi bụi Nguyễn Ngọc Hồ. Ức chế, Nguyễn Ngọc Hồ rút dao dao tấn công, đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng, ngực anh Lên, khiến anh này gục xuống đường. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Hồ cùng Phú tẩu thoát.

Anh Lên được người bạn đưa vào bệnh viện đa khoa quận 7 cấp cứu, nhưng tử vong ngay sau đó. Người bạn này cũng rời khỏi bệnh viện, đi đâu không rõ.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 đã có mặt, khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Ngọc Hồ và Trần Thanh Phú ngay trong đêm. Bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Nguyễn Ngọc Hồ khai báo, do bị đánh nên rút dao tự vệ, không ngờ dẫn đến cái chết của người khác.