Nam thanh niên bị đâm chém dã man, chết trong nhà nghỉ

ANTĐ - Mở cửa căn phòng để dọn dẹp, nhân viên nhà nghỉ 77, kinh hoàng phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà, với nhiều vết đâm trên cơ thể và máu chảy tràn cả nền nhà.
Vụ phát hiện xảy ra lúc 10h, ngày 11-10, tại căn phòng 206, thuộc tầng 2 nhà nghỉ 77, nằm trên đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Khen (53 tuổi), nhân viên nhà nghỉ tiến hành vệ sinh phòng. Khi đến căn phòng nói trên, bà Khen chưa kịp gõ cửa đã phát hiện cánh cửa căn phòng này hé mở, nhìn qua khe cửa, bà Khen kinh hoàng phát hiện một nam thanh niên nằm bất động, máu chảy tràn trên sàn nhà.

Nam thanh niên bị đâm chém dã man, chết trong nhà nghỉ ảnh 1
Nhà nghỉ 77, nơi xảy ra vụ án mạng


Quá hoảng sợ, bà Khen liền chạy xuống trình báo sự việc cho chủ khách sạn biết và gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thanh V. (35 tuổi, quê Vĩnh Long). Trước đó,  tối 10-10, V cùng một thanh niên khác đến nhà trọ này thuê căn phòng số 206 ở tầng 2 để ngủ qua đêm. 

Nam thanh niên bị đâm chém dã man, chết trong nhà nghỉ ảnh 2
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc


Đến 13h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng CAQ Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường và chờ Phòng Khoa học hình sự, CATP HCM, xuống thụ lý vụ việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.