Nam sinh lớp 11 đâm chết bạn cùng trường ngay giữa giờ ra chơi

ANTĐ - Mâu thuẫn âm ỉ và vắt từ năm này sang năm khác, khiến Cường nhét dao bầu vào cặp sách để phòng thân. Và rồi giữa giờ ra chơi, nam sinh lớp 11 tiếp tục bị đánh nên rút hung khí đâm chết bạn cùng trường.

Ngày 12-4, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Tiến Cường (SN 1999, trú ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Hữu Tùng (SN 1998, trú cùng xã An Thượng) và cũng là học sinh học cùng trường với bị cáo.   

Mở tòa, nội dung vụ án được làm rõ, ngay từ năm 2013, Nguyễn Tiến Cường khi ấy là học sinh lớp 9, Trường THCS An Thượng đã phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Đạt cùng Lê Thiện Lợi (đều SN 1998) và cùng ở thôn Ngự Câu, xã An Thượng. Lần đó, Lợi bị Cường đánh một trận nên ấm ức trong lòng.

Nam sinh lớp 11 đâm chết bạn học - Nguyễn Tiến Cường lúc tòa nghị án

Bước vào giai đoạn kế tiếp, Cường chuyển đến theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức (cơ sở 2). Trưa 31-7-2015, trên đường tới lớp, Cường vô tình “đụng” phải nhóm học sinh đều trú ở thôn Ngự Câu, trong đó có Đạt và Lợi.

Nhớ lại chuyện cũ, Lợi nói cho nhóm bạn đi cùng biết từng bị Cường đánh thâm tím mặt mày. Nhân cơ hội này, Lợi, Đạt cùng nhóm bạn vội xúm vào nện cho Cường một trận nhừ tử. Trưa hôm sau, nam sinh lớp 11 lại tiếp tục bị hai trong số các nam thiếu niên hôm trước chặn đường gây hấn.

Mâu thuẫn với nhóm thiếu niên thôn Ngự Câu ngày càng gia tăng, song Cường không hề nói cho gia đình hoặc thầy, cô giáo biết chuyện. Thay vào đó, trưa 5-8-2015, trên đường tới trường, Cường tạt vào cửa hàng tạp hóa mua một con dao bầu giấu vào cặp sách nhằm phòng thân.

Đến lớp vào trưa cùng ngày, nam sinh lớp 11 sớm linh tính rằng cuối buổi học thể nào cũng sẽ bị chặn đánh tiếp. Dự liệu ấy của Cường càng được củng cố hơn khi cậu ta nhìn thấy Nguyễn Hữu Tùng cũng chở Nguyễn Hữu Đạt đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên với những biểu hiện bất thường.

Lo ngại yếu thế khi bị đánh, Cường than vãn với một bạn cùng lớp thì được cậu học sinh này khuyên nên bỏ học về trước để khỏi phải chịu trận đòn. Tuy nhiên, Cường không nghe mà nhắn tin cho một người bạn khác nhờ đến trường “hộ tống”, vào cuối buổi học.

Khoảng 13h30 ngày 5-8-2015, khi tiếng trống giải lao tiết 1 điểm báo, Tùng rủ thêm một cậu
bạn cùng lớp 10A3 lên lớp 11A1 của Cường để chơi với một nam sinh khác. Tại đây, thấy Cường ngồi thu mình ở cuối lớp, Tùng tiến đến dùng tay “táng” liên tiếp vào đầu đối phương.

Ấm ức bấy lâu bùng phát, Cường lập tức rút dao bầu ra đâm một nhát vào bụng Tùng. Bất ngờ bị đâm dao, bị hại lùi sát vào chân tường phía sau thì cũng là lúc nam sinh lớp 11A1 “bồi” thêm nhát dao thứ hai vào lưng bạn cùng trường.

Gây án xong, Cường cởi chiếc áo bên ngoài dính máu đưa cho bạn giữ, rồi trèo tường bỏ trốn về nhà. Trong khi đó, mặc dù Tùng được đưa ngay tới Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên không thể bảo toàn được mạng sống.

Sự việc sau đó suýt nữa còn xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn, bởi nhóm bạn của nam sinh lớp 10 nghe được tin xấu liền tụ tập nhau vác hung khí đi tìm Cường để trả thù cho bạn. Vậy nhưng may mắn là Cường đã được gia đình quản lý chặt cho tới chiều cùng ngày thì đưa cậu ta ra cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi sát hại người bạn học cùng trường ngay giữa giờ ra chơi, thế nên kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Cường 11 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, do thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên Tòa án Hà Nội cũng buộc bố mẹ Cường phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.