Mỹ nhân kế

(ANTĐ) - 0h20 ngày 26-9, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, quê ở Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa, tạm trú tại xóm 19, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm) đi xe máy từ Hà Đông đến đầu ngõ 6 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, có một cô gái xinh đẹp xin đi nhờ xe.

Mỹ nhân kế

(ANTĐ) - 0h20 ngày 26-9, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, quê ở Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa, tạm trú tại xóm 19, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm) đi xe máy từ Hà Đông đến đầu ngõ 6 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, có một cô gái xinh đẹp xin đi nhờ xe.

Anh Tuấn chở cô gái vào ngõ 6 được khoảng 500 mét thì cô gái này xin xuống xe. Tại đây, có 2 thanh niên đến kéo xe của anh Tuấn, do sợ hãi, anh Tuấn đã để xe bỏ chạy.

Khi quay lại, thấy hai thanh niên trên cùng cô gái đi trên xe máy của anh Tuấn chạy về hướng Phạm Văn Đồng. Ngoài mất xe, anh Tuấn còn bị mất 2 triệu đồng để trong cốp xe máy.

Ngọc Dư