TP.HCM

"Múa mép" lừa xin việc ở sân bay, hốt bạc tỷ

ANTĐ - Tự xưng là cán bộ Tổng công ty Hàng Không Việt Nam, Phước “khua môi múa mép” có khả năng xin được việc làm cho nhiều người ở sân bay Tân Sơn Nhất và chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều bị hại.

TAND TP.HCM ngày 25/11 đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Phước (SN 1962, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Hữu Phước tại tòa

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của tất cả 12 bị hại lên đến gần 1 tỉ đồng. Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 9/2012, thông qua một số người bạn nên chị Nguyễn Ngọc Thùy T quen biết với Lê Hữu Phước.

Ban đầu, Phước tự giới thiệu mình là "Trưởng phòng đào tạo nhân lực của Tổng công ty Hàng không Việt Nam", có thể xin được việc làm ở các vị trí trong sân bay Tân Sơn Nhất. Phước “khua môi múa mép” làm chị T tưởng thật và nhờ Phước xin vào làm nhân viên quản lý đường bay với chi phí xin việc là 70 triệu đồng.

Ngày 23/10/2012, chị T đưa cho Phước tất cả 70 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Phước sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Một thời gian sau, phát hiện Phước không xin được việc làm như đã cam kết, nên chị Tiên đã yêu cầu Phước hoàn lại tiền. Phước chỉ mới trả lại cho chị Tiên 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngoài phi vụ lừa đảo trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013, Lê Hữu Phước đã thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo “hứa” chạy việc chiếm đoạt tổng cộng hơn 900 triệu đồng của 11 bị hại khác.

Hành vi của Phước đã bị bại lộ, nhiều bị hại làm đơn tố cáo Phước ra công an. Qua điều tra truy xét, Lê Hữu Phước cũng đã bị bắt về hành vi lừa đảo.