Một vụ án đau lòng

(ANTĐ) - Mặc dù chưa đầy 14 tuổi, đang là học sinh lớp 9 song để thực hiện ý đồ chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Vũ Văn Cần, ở thôn Kim Bàng, xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình đã ra tay giết chết cháu Phạm Văn Thọ, SN 1999, học sinh lớp 4  (ở cùng thôn), một cách hết sức dã man.

Thái Bình:

Một vụ án đau lòng

(ANTĐ) - Mặc dù chưa đầy 14 tuổi, đang là học sinh lớp 9 song để thực hiện ý đồ chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Vũ Văn Cần, ở thôn Kim Bàng, xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình đã ra tay giết chết cháu Phạm Văn Thọ, SN 1999, học sinh lớp 4  (ở cùng thôn), một cách hết sức dã man.

Chiều 2-9,  vợ chồng anh Phạm Văn Thủy và chị Phạm Thị Yến, ở thôn Kim Bàng, xã Thái Xuyên về nhà tìm kiếm khắp nơi mà không thấy  con trai mình là cháu Phạm Văn Thọ, SN 1999, học sinh lớp 4 đâu cả. Đến tối vẫn không tìm thấy cháu Thọ, gia đình anh Thủy nghi có chuyện chẳng lành, vội nhờ hệ thống loa truyền thanh xã thông báo việc cháu Thọ mất tích.

Đến khuya thì có người phát hiện xác cháu Thọ trong 1 bao tải ở sau vườn mía của gia đình anh Vũ Văn Quân, liền kề nhà cháu Thọ. Chân tay cháu Thọ bị trói, đầu có vết chấn thương...

Ngay trong đêm, xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, BCH CAH Thái Thụy đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai ngay các biện pháp điều tra truy tìm kẻ sát nhân. Sáng 3-9, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm gây án là Vũ Văn Cần, sinh ngày 28-9-1994, học sinh lớp 9.

Chưa đầy 14 tuổi nhưng Cần tỏ ra rất lỳ lợm và khai báo gian dối. Thậm chí, Cần còn dựng màn kịch “đã cùng cháu Thọ trèo lên mái nhà chơi, chẳng may cháu Thọ bị ngã rơi xuống chết, sợ mọi người nghĩ là mình giết Thọ nên Cần đã cho xác Thọ vào bao tải để phi tang...

Phải mất khá nhiều thời gian “đấu trí” với tên sát nhân chưa đầy 14 tuổi này, lực lượng điều tra viên mới buộc hắn khuất phục và nội dung vụ án đã được làm sáng tỏ: Ngày 1-9, gia đình anh Thủy có cô em gái về chơi và cho anh Thủy chiếc ĐTDĐ Nokia. Hôm sau, khi bố mẹ không có nhà, hai anh em Thọ lấy ĐTDĐ ở trong tủ ra nghịch và mang sang nhà Cần khoe.

Thấy thế, Cần đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khoảng 17h cùng ngày khi mọi người trong gia đình Cần đều đi vắng cả, cháu Thọ lại sang chơi. Cần thấy túi của Thọ phồng, cho rằng có điện thoại bên trong nên tên này đã quyết định giết cháu để chiếm đoạt chiếc điện thoại.

Ngay sau đó, Cần xuống nhà dưới lấy chày giấu vào người rồi rủ Thọ ra sau vườn mía lấy mía chơi. Tại đây, hắn bất ngờ lấy chày đập mạnh vào gáy Thọ khiến cháu bé bất tỉnh. Sợ Thọ còn sống, Cần lấy dây nilon thít cổ, rồi trói chân tay cháu bé, cho vào bao tải kéo ra để ở gốc chuối.

Được biết đến ngày 7-9, vì thủ phạm chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan Công an huyện Thái Thụy đã hoàn tất các thủ tục, đưa Vũ Văn Cần đi giáo dục tại Trường Giáo dưỡng số 2 ở Ninh Bình.

Qua vụ án này, lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng phạm tội ở trẻ vị thành niên.

Đức Hiếu